Thông tin mới nhất vụ hành hạ nữ sinh trộm váy: Khi lòng thương xót đang dung túng cho hành vi sai trái

Mẹ nữ sinh cảm thấy hổ thẹn, áy náy khi được nhiều người ủng hộ và bà cũng cảm thấy rất đau xót khi vợ chồng cửa hàng quần áo vì vụ việc của con mình mà bị bắt.

Tranh cãi chuyện nhiều người ủng hộ nữ sinh trộm váy và gia đình

Hình ảnh cô gái trẻ quỳ gối ở shop quần áo ở Thanh Hóa gây bức xúc trên cộng đồng mạng (Ảnh chụp từ clip).

Hình ảnh cô gái trẻ quỳ gối ở shop quần áo ở Thanh Hóa gây bức xúc trên cộng đồng mạng (Ảnh chụp từ clip).

Liên quan đến vụ hành hạ nữ sinh trộm váy, bà Lê Thị B. (trú phường Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn) mẹ của nữ sinh M. (SN 2004) cho biết, sau khi bị vợ chồng chủ shop Mai Hường đánh đập và làm nhục, con gái bà có biểu hiện hoảng loạn, lo sợ nên gia đình đưa đi khám tại bệnh viện.

Thời gian đầu, bà không biết chuyện con gái mình đi lấy trộm đồ ở shop quần áo Mai Hường. Đến khi biết chuyện, bà B. cũng bực tức và có nặng lời với con mình để răn đe con không bao giờ tái phạm. Tuy nhiên, bản thân bà cũng thấy đau lòng vì con mình lại đi trộm đồ như vậy.

Khi nghe con kể việc bị chủ shop quần áo Mai Hường yêu cầu khắc phục tiền vì hành vi trộm đồ, bà B. 2 lần lên gặp chủ shop trình bày hoàn cảnh và xin được giảm mức bồi thường. Tuy nhiên, chủ shop không đồng ý, bắt nộp 10 triệu đồng trong 3 ngày và dọa sẽ giữ cháu M. ở lại. Sau đó, 2 mẹ con bà B. buộc phải ký giấy nợ để ra về.

Bà B. thấy đau lòng khi từ việc con gái bà trộm đồ dẫn đến việc 2 vợ chồng chủ shop bị bắt.

Bà B. thấy đau lòng khi từ việc con gái bà trộm đồ dẫn đến việc 2 vợ chồng chủ shop bị bắt.

Tuy nhiên, sau đó không lâu thì đoạn clip vợ chồng chủ shop hành hạ, làm nhục, cắt áo ngực của con bà được lan truyền trên mạng xã hội. Cơ quan công an sau đó vào cuộc điều tra, khởi tố, bắt giữ 2 vợ chồng chủ shop Mai Hường để điều tra về hành vi làm nhục người khác và cưỡng đoạt tài sản.

"Là người mẹ, biết được sự việc con gái mình trộm đồ rồi bị chủ shop quần áo làm nhục, tôi đau lòng lắm.

Việc vợ chồng chủ shop Mai Hường bị khởi tố và bắt giam, bản thân tôi cũng thấy đau lòng, vì từ sự việc của con mình dẫn đến họ bị bắt. Tôi cũng không biết phải làm sao, chỉ mong hai vợ chồng chủ shop nhìn nhận lại hành động, việc làm của mình để được giảm nhẹ tội" - bà B. chia sẻ.

Được biết, sau sự việc vừa qua, có rất nhiều người đã đến gia đình bà B. thăm hỏi và tặng một số quà, tiền. Bà B. sau đó mang một phần tiền này đi tặng lại các gia đình khó khăn trên địa bàn và tặng cho một ngôi chùa gần nhà.

Sự việc tưởng chừng đã khép lại với cái kết có hậu, tuy nhiên, dư luận lại dấy lên tranh cãi trái chiều khi nhiều tổ chức, cá nhân, Youtuber liên tục kêu gọi, ủng hộ tiền mặt cho thiếu nữ này.

Đừng để lòng thương xót dung túng cho hành vi sai trái

Nhiều người cho rằng, hành vi bạo hành, đánh đập của vợ chồng chủ shop ở Thanh Hóa là sai và đã phải trả giá trước pháp luật. Tuy nhiên, việc ăn trộm đồ của nữ sinh cũng không phải là đúng, chúng ta cần "sòng phẳng" để tránh việc cổ súy cho cái sai.

"Lên án hành vi của chủ shop là đúng nhưng hô hào ủng hộ cô bé thì phải cân nhắc. Bởi lẽ, xét cho cùng cô bé cũng có lỗi, đó là lấy trộm đồ của người khác. Việc này cần phải góp ý, giáo dục để bé nhận thức ra vấn đề, sửa sai", tài khoản M.K chia sẻ ý kiến trên Facebook.

Lên án hành vi bạo hành là đúng nhưng phải nhìn nhận rõ ràng rằng nữ sinh H.M đã có hành vi sai ngay từ đầu. Trên Dân trí, nhà văn Hoàng Anh Tú cho rằng, cô bé sinh năm 2004, thủ phạm trộm chiếc váy 160 nghìn đồng, không thể được gọi là "người hùng" trong câu chuyện này.

Lẽ đương nhiên, cô bé này là nạn nhân của hành động bạo lực của chủ shop, rất có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến tương lai. Tuy nhiên, không thể để lòng thương xót nạn nhân che hết đi những sai phạm trên thực tế.

Việc nhiều mạnh thường quân "ùn ùn" kéo đến nhà cô bé để ủng hộ tiền có thể sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy. Bởi nếu không thật sự cảnh tỉnh và có sự dạy dỗ nghiêm khắc thì có thể vụ việc này sẽ trở thành tiền lệ cho những câu chuyện tương tự. Khi có người có thể đi ăn trộm đồ và biện minh rằng mình nghèo, rồi có suy nghĩ mình có thể được tha thứ.

"Trước pháp luật, có tội và không có tội đều phải rõ ràng. Cô bé cần phải bị phạt hành chính về hành vi trộm cắp dưới 500 nghìn đồng của mình. Đó là pháp luật. Đừng vì lên án cách hành xử của chủ shop rồi bênh vực hành vi trộm cắp, cho rằng số tiền không đáng là bao hay trẻ con thì biết cái gì.

Câu chuyện nữ sinh trộm váy khiến nhiều người nhớ tới câu chuyện cậu bé Hào Anh ở đầm tôm tại Cà Mau năm xưa. Đầu tiên, mọi người đều thương xót cậu bé khi câu chuyện Hào Anh bị bóc lột sức lao động, bị chủ đầm tôm bạo hành. Nhưng việc quá nhiều mạnh thường quân kéo đến quyên góp, cho tiền đã ảnh hưởng tới giáo dục lối sống của cậu bé nên sau này Hào Anh có những hành động hỗn hào khiến nhiều người thất vọng.

Chuyên gia tâm lý Hồng Hương - Thường trực Thư viện lưu trú thuộc Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cảnh báo: "Đây là vấn đề thực sự quan ngại, không tốt bởi như thế có thể sẽ vô tình thành một vết dầu loang "làm hại" các em về sau".

Thượng tá Lê Ngọc Anh - Trưởng Công an TP. Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, hiện cơ quan này vẫn đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ việc 2 vợ chồng chủ shop Mai Hường (ở số 93 Lê Hoàn, TP. Thanh Hóa) làm nhục, cưỡng đoạt tiền của 2 nữ sinh trộm đồ.

Chia sẻ về việc phía cơ quan công an có tiếp tục điều tra và xử lý những người đồng phạm có liên quan hay không, Thượng tá Anh cho biết công an vẫn đang tiếp tục điều tra theo quy định.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Cháy kinh hoàng 4 người tử vong- Người dân nhìn thấy cảnh đau đớn tột cùng sau khi dập lửa

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/thong-tin-moi-nhat-vu-hanh-ha-nu-sinh-trom-vay-khi-long-thuong-xot-dang-dung-tung-cho-hanh-vi-sai-trai-17221120715420791.htm