Thông tin sai trái, lời kêu gọi vô vọng của những kẻ bất nhân
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã và đang tích cực, khẩn trương, quyết liệt huy động sức người, sức của để chia sẻ, đồng hành cùng nhân dân vùng lũ vượt qua đau thương, mất mát. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng, Quân đội, Công an, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến cơ sở và nhân dân cả nước cũng như bè bạn quốc tế đều quan tâm, ủng hộ, hướng về đồng bào vùng lũ với những tình cảm, việc làm thiết thực, hiệu quả.

Triệu tấm lòng hướng về đồng bào vùng lũ. Trong ảnh là các tình nguyện viên tại bếp ăn dã chiến đã nấu hàng chục ngàn suất ăn ấm lòng người dân vùng lũ.
Trong khi đó, các thế lực thù địch lại tìm mọi cách bịa đặt, xuyên tạc, vu khống, chống phá. Có thể thống kê hàng loạt những thông tin, những lời kêu gọi sai trái, xấu, độc mà các thế lực thù địch, thế lực xấu tung ra trên mạng xã hội.Chúng bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố tinh thần người dân, như cho rằng “chỉ cần xả lũ là nước ào ạt tràn ngập vào nhà trong lúc bạn đang ngủ”; “mạng sống của bạn sẽ không còn nữa và nếu còn thì cũng có thể bị bệnh tật vì nước độc hại”. Chúng phủ nhận những thông tin chính xác của báo chí chính thống đưa tin về số người chết do bão lũ rồi thổi phồng con số những người chết, kêu gọi người dân đừng tin vào “báo chí CSVN”, cho rằng “con số đó phải nhân lên gấp 30, 40 hoặc 50 lần thì mới có thể đúng”.Trong khi phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ đã và đang diễn ra rất khẩn trương, tích cực, hiệu quả và được tổ chức chặt chẽ, công khai, đưa kịp thời đến với người dân vùng lũ, trong đó có sự cố gắng rất lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp từ Trung ương đến địa phương, thì chúng kêu gọi người dân đừng quyên góp, ủng hộ vì sẽ bị chiếm đoạt, xà xẻo hết. Đối tượng Nguyễn Văn Đài còn trắng trợn kêu gọi, vu khống: đừng gửi tiền cho Mặt trận Tổ quốc, vì đó là “mafia đỏ hút máu người nghèo” và “Gửi tiền cho Mặt trận Tổ quốc không phải là làm từ thiện, mà là tiếp tay cho một cơ chế… hút máu người nghèo”.Giữa lúc lực lượng vũ trang nhân dân, gồm Quân đội nhân dân và Công an nhân dân tiên phong, xung kích, không ngại hy sinh, gian khổ tập trung ứng cứu, hỗ trợ nhân dân vùng lũ thì các thế lực thù địch lại phủ nhận những việc làm tốt đẹp đó, xuyên tạc Quân đội, Công an chậm trễ, chẳng giúp được gì cho dân. Thậm chí, chúng còn kêu gọi thành phần “thân hữu” của chúng hãy lợi dụng bão lũ để lật đổ chế độ. Cụ thể, trên cái gọi là “Chuyên gia đu càng” chúng đưa ra: “Lời kêu gọi anh em thân hữu đứng lên lật đổ CS ngay lúc này”. Chúng tuyên bố “Nếu k lúc này thì k còn cơ hội nào hơn nữa” và xúi giục: “Ngay lúc này, lợi dụng bão lụt, QĐ, CA bận chống lũ. Tập đoàn chống + trên khắp TG kéo về giải phóng miền Nam “lấy lại cái tổ”. Nếu k phải lúc này thì phải đợi 1000 năm nữa! Tiến lên, cùng tiến lên…”.
Từ trước đến nay, không ai lạ gì những âm mưu, thủ đoạn, chiêu trò thâm độc, bẩn thỉu chống phá đất nước, nhân dân của các thế lực thù địch. Nhưng hành vi lợi dụng thiên tai, bão lũ, sự đau thương, mất mát của nhân dân để tung tin bịa đặt, xuyên tạc, vu khống, chống phá thì chỉ có thể là những kẻ bất nhân, mất hết nhân tính mà thôi.
Thực tế đã và đang cho thấy, những thông tin sai trái, xấu, độc, những lời kêu gọi bất nhân từ các thế lực thù địch như trên đều trở nên vô vọng và phản tác dụng. Nhân dân ta càng thấy rõ bản chất xấu xa của những kẻ bất nhân, kiên quyết coi khinh, tuyệt đối không nghe theo và kiên quyết đấu tranh chống lại và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của chúng. Qua đó, Nhân dân càng thêm tin tưởng, ủng hộ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, càng thêm đoàn kết nhất trí, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua thiên tai, bão lũ. Những ngày qua, sự quyên góp của Nhân dân gửi tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được chuyển kịp thời đến người dân vùng lũ, không ngừng tăng lên cả về số lượng và chất lượng; lực lượng vũ trang kiên trì bám dân, giúp dân, trở thành điểm tựa vững chắc trong lòng dân… Đây cũng là cơ sở quan trọng, là sức mạnh nội sinh để chúng ta tiếp tục xây dựng và bảo vệ thành công đất nước Việt Nam giàu mạnh hùng cường, nhân dân ấm no, hạnh phúc.











