Thu ấy anh về - thơ HOÀNG LAN PHƯƠNG

Thu ấy anh về se se gió

Lãng đãng heo may, lãng đãng hương

Đàn bướm xập xòe quanh lối ngõ

Chiều về chầm chậm, nắng còn vương.

Thu ấy anh về thơm hương ổi

Ngoài vườn ríu rít tiếng chim ca

Quả chín đầu cành sao hái được

Ngoài hiên thơm khói ấm nước trà

Thu ấy anh về trời xanh ngát

Sông Đà năm tháng nước đầy vơi

Đồng lúa quê nhà vang tiếng hát

Phố phường rộng mở đất Tuy Hòa.

Thu ấy anh về vàng hoa cúc

Quê nhà đợi anh mấy mùa thơ

Nườm nượp cờ hoa người đông đúc

Ôm chặt bóng anh, nước mắt nhòa.

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/318672/thu-ay-anh-ve-tho-hoang-lan-phuong.html