Thử đã kêu, đốt sẽ nổ
Với nhiều yêu cầu thử nghiệm, trận đấu giao hữu gặp đội tuyển Bangladesh đem lại cho huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam nhiều thu hoạch bổ ích từ cả những điều ưng ý và chưa ưng ý.
Các tuyển thủ mới tinh như Đỗ Hoàng Hên, Ngọc Bảo cũng như những tên tuổi quen thuộc mà thực ra cũng là mới như Văn Hậu, Xuân Son-thể trạng, phong độ của họ ra sao, nên sắp xếp họ thế nào trong sự vận hành lối chơi? Trước hết cần nhắc lại rằng, kết quả của một trận giao hữu nào cũng vậy, chỉ thể hiện ở trận thực chiến sắp tới. Vậy nên mọi đường binh cùng hiệu suất của mỗi tuyển thủ trong trận này chưa thể coi là chất lượng thực sự của tập thể đội tuyển dù tỷ số là thắng trận 3-0.
Đỗ Hoàng Hên là một ví dụ tiêu biểu. Ở hiệp 1, anh được giao đá cao nhất, song không hẳn là đá cắm. Khi nhô cao, anh là điểm đến của các đường chuyền mở thế công. Khi di chuyển rộng, anh thu hút, kéo giãn hàng phòng ngự đối phương. Trong cách vận hành này, Hoàng Hên đã giúp lối chơi của cả tập thể trở nên linh hoạt. Riêng cá nhân anh chưa có được bàn thắng như mong đợi, song về mặt tập thể, những tiền đạo, tiền vệ như Quang Hải, Hoàng Đức, Tuấn Hải, Văn Vĩ, Hai Long, Tiến Anh trở nên dễ chơi hơn trong cả công và thủ. Lối chơi chung cùng các tình huống đều mạch lạc, gọn gàng.

Xuân Mạnh (số 7) mừng bàn thắng vào lưới đội tuyển Bangladesh. Ảnh: qdnd.vn
Ở hiệp 2, HLV Kim Sang-sik kéo Đỗ Hoàng Hên khi đá lùi hơn trong vai tiền vệ trung tâm, khi dâng lên bên cánh phải đều với mục đích hỗ trợ, làm bóng cho các mũi nhọn khác, đặc biệt là Xuân Son được vào sân ở hiệp này. Tiếc là đường chuyền rất đẹp từ cánh trái của Hoàng Hên cho Xuân Son, bóng đi cao hơn vài phân so với đà nhảy của Xuân Son nên cú đánh đầu không thành công. Cũng rất tiếc là cú sút căng từ góc cánh phải của Đỗ Hoàng Hên vào cuối trận đã đưa bóng bật cột...
Cũng ở hiệp 2, khi Hoàng Đức, Quang Hải rời sân, Hoàng Hên đá lùi thì hiệu quả của tuyến giữa thấp hẳn. Nghĩa là tổng thể trận đấu đã chia làm 2 phần, thông thoáng, ăn ý, hiệu quả trong hiệp 1 và chệch choạc, tùy hứng, thiếu kết nối trong hiệp 2. Nói gọn lại một đằng là chuẩn và một đằng là chệch.
Các sự thử nghiệm khác cho thấy cả Văn Hậu, Xuân Son đều chưa thực sự trở lại phong độ, tốc độ và cảm giác bóng như đỉnh cao từng có. HLV Kim Sang-sik đã rất thận trọng dụng nhân, chỉ để 2 cầu thủ này vào sân trong hiệp 2, khi tỷ số và sự thắng thế trên sân đã rõ. Văn Hậu được đá tiền vệ cánh để bớt áp lực hơn, Xuân Son được các vệ tinh ưu ái cung cấp bóng. Tuy nhiên, cả 2 đều chưa phát huy được sức mạnh và độ sắc sảo. Nguyên nhân từ các tiền vệ trung tâm cùng các cầu thủ vào thay ở hiệp đấu này không phối hợp nhuần nhuyễn là chính. Mặt khác, chính Xuân Son, Văn Hậu cũng cần tự điều chỉnh mình hoặc phải được sắp xếp vị trí, cách di chuyển khác.
Thử nghiệm là thế, những điều chưa nhuyễn, chưa hợp lý được phát hiện để tinh chỉnh, đồng thời những nét tích cực, sáng sủa sẽ được vận dụng, phát huy. Về mặt này, nhìn chung đội tuyển đã tìm lại được nhịp chơi vốn có. Vẫn là những trụ cột nhanh nhẹn, sắc nét. Văn Lâm trở lại đáng tin; các đội trưởng, đội phó Duy Mạnh, Quang Hải, Hoàng Đức cùng Hoàng Hên kết hợp thành trục xương sống vững chắc và sắc. Các cầu thủ đá cánh Văn Vĩ, Tiến Anh cùng trung vệ lệch phải Xuân Mạnh, trung vệ lệch trái mới Ngọc Bảo đều năng nổ, vừa đảm nhiệm tốt vị trí trong phòng thủ, vừa tham gia tấn công hiệu quả.
Cuộc hội quân, lắp ghép cũ-mới tuy gấp gáp chỉ vài ngày song đã cho thấy sự háo hức, quyết tâm cùng nhịp chơi của tất cả. Với đội tuyển, không phải lo vấn đề động lực, không phải lo đến sự chủ quan hay tùy hứng cá nhân. Trước một đội tuyển Malaysia mạnh hơn hẳn đội tuyển Bangladesh, không giấu tham vọng, quyết đấu vì danh thì đội tuyển của chúng ta cần phải là một tập thể gắn kết nhuần nhuyễn nhất có thể. Qua trận giao hữu, chắc chắn thầy trò ông Kim Sang-sik đã tìm thấy sơ đồ mạnh nhất, lối chơi cùng chiến thuật hợp lý nhất. Thử đã kêu, đốt sẽ nổ!
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/thu-da-keu-dot-se-no-1032382














