Thủ đô Hà Nội thay áo mới, khi vỉa hè trở về đúng công năng
Hà Nội đang triển khai thí điểm phường văn minh đô thị, trong đó 'giành lại vỉa hè' cho người đi bộ đang được lực lượng chức năng mạnh tay xử lý. Nhờ đó, nhiều phố phường đã trở nên thoáng đãng, vỉa hè, được trở về đúng chức năng ban đầu của nó.

Vỉa hè trên phố Hàng Lược trở nên thoáng đãng hơn trước rất nhiều. (Ảnh: HÀ NHUNG)
Hà Nội dọn dẹp vỉa hè: Người đồng tình, người còn trăn trở
Những ngày này, Ban Chỉ đạo 197 các phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ba Đình, liên tục ra quân, quyết dẹp bỏ tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Trước diện mạo mới, cũng có nhiều ý kiến. Có những người còn trăn trở, nuối tiếc vì đã quen với hình ảnh Hà Nội với những vỉa hè sầm uất.
Chị V.A. ở Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, hôm nay cho con lên phố Hàng Mã để ngắm không khí Noel, thế nhưng khá bất ngờ khi các cửa hàng đã lùi hết vào trong, con phố nhìn cũng không được các cửa hiệu trang trí lung linh như trước. Dù có hơi tiếc nuối, nhưng theo chị đây là việc nên làm.
“Một năm thì cũng có mấy ngày lễ đâu, mình không chụp ảnh chỗ này thì chụp chỗ khác, giờ các hàng quán cũng bày biện trong nhà đẹp lắm. Tiếc thì có tiếc nhưng cái gì đúng thì tôi luôn ủng hộ. Chứ mình cho con nhỏ đi chơi ngắm nghía mà đi xuống lòng đường nhiều lúc cũng sợ xe cộ, cảm nhận không khí lễ hội cũng vui nhưng cũng lo”, chị V.A. chia sẻ.

Nhiều cửa hàng trên phố Hàng Mã đã lùi vào trong, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.
Còn anh H.A. (Đống Đa, Hà Nội) đã bao lâu nay luôn giữ thói quen ngồi vỉa hè uống một ly cà-phê sáng ở phố cổ. Ba hôm nay, anh buộc phải thay đổi thói quen ấy, lùi vào trong quán để ngồi. Thế nhưng, anh cũng cho rằng, giành lại vỉa hè cho người đi bộ là điều nên làm. “Thực ra cũng chỉ là chỗ ngồi, ngồi trong ngồi ngoài cũng thế. Hơi tiếc một chút vì mình cũng quen ngồi vỉa hè, cảm nhận cái không khí, thời tiết thì cũng chill chill. Nhưng đấy là cá nhân mình, chủ trương của thành phố là tốt thì cũng nên thay đổi một thói quen”, anh H.A. bày tỏ.

Phố Hàng Mã khoác lên mình một diện mạo mới, đẹp đẽ và thoáng đãng.
Hà Nội đang vào những ngày đẹp nhất trong năm. Nhiều người vẫn giữ thói quen uống cốc cà-phê vỉa hè hay chỉ là nhâm nhi cốc trà đá tám vài ba câu chuyện. Những hàng quán bày bán tấp nập. Đôi khi có người còn nói thêm, cảm giác ăn quán vỉa hè vẫn thấy nó ngon hơn hẳn. Thế nhưng, thói quen không phải là văn hóa. Chúng ta không nên đánh tráo khái niệm lấn chiếm vỉa hè bằng cách biện minh rằng đây là một nét văn hóa Hà Nội.
Cần phải hiểu, vỉa hè có chức năng là dành cho người đi bộ, vậy mà chức năng ấy lại bị thay thế cho việc buôn bán, kinh doanh, còn người đi bộ thì lại phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Với chủ trương xây dựng phường văn minh đô thị, dẹp bỏ tình trạng lấn chiếm vỉa hè của thành phố, đại đa số người dân đều đồng tình với sự quyết liệt của lực lượng chức năng và cho rằng, các hộ kinh doanh sẽ có phương án để thích nghi. Không thể vì lợi ích cá nhân, công việc buôn bán nhỏ lẻ mà ảnh hưởng đến cả một bộ mặt của Thủ đô.
Chị M.T. ở phường Ba Đình, Hà Nội chia sẻ: “Tôi thấy bớt bát nháo hẳn, giờ đi bộ thoải mái, trước đi một tí ở vỉa hè lại phải vòng xuống lòng đường vì xe cộ hàng quán, đi sát lề đường mà nhiều khi có xe còn bấm còi giật mình rồi quát mình ai cho đi bộ dưới đường. Nhưng thật sự, nhìn vỉa hè làm gì có chỗ mà đi”.
Những bất cập ấy, người dân Hà Nội đã phải sống chung từ bao năm nay, mà đến chính bản thân họ cũng chẳng hiểu vì sao. Bởi rõ ràng, vỉa hè không phải của riêng nhà ai, vỉa hè của người đi bộ, nhưng cái tối thiểu đó, họ cũng không được quyền sử dụng. Và lúc này chỉ có thể trông chờ vào lực lượng chức năng. Làm sao để vỉa hè trở về đúng nhiệm vụ của nó, làm sao để cuộc chiến giành lại vỉa hè cho người đi bộ không phải chỉ là đánh trống bỏ dùi, đầu voi đuôi chuột.
Trước đó, ngày 11/11/2025, Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai mô hình "phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị" tại 3 phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Ba Đình.
Việc thí điểm bắt đầu từ ngày 15/11/2025 và dự kiến kéo dài đến 15/2/2026. Kết thúc thời gian thí điểm, Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội sẽ tổ chức đánh giá kết quả đạt được; từ đó nghiên cứu nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn thành phố.
Phố phường Hà Nội thay áo mới
Ngỡ ngàng, là cảm nhận của hầu hết du khách trong và ngoài nước khi đến phố Hàng Mã. Con phố chuyên buốn bán những mặt hàng trang trí, vốn nổi tiếng sầm uất, nhất là khi đến mỗi dịp lễ tết. Các hộ kinh doanh đua nhau bày biện đồ decor sao cho lung linh nhất, tạo nên một nét đẹp mà ít có con phố nào làm được. Thế nhưng, một tuần trở lại đây, người ta chỉ thấy Hàng Mã trở nên gọn gàng đến lạ. Dù bước đầu có hơi khó khăn để sắp xếp lại hàng hóa, nhưng đến nay sau một tuần triển khai, các chủ hộ kinh doanh đã chủ động thu dọn hàng hóa, đồ đạc để bảo đảm trật tự đô thị.

Một hộ kinh doanh trên phố Hàng Mã tự động tháo dỡ mái hiên
Trên tuyến Tràng Thi-Hàng Khay, Tràng Tiền là địa bàn giáp ranh giữa phường Cửa Nam và phường Hoàn Kiếm dễ phát sinh tình trạng dừng đỗ xe tùy tiện, kinh doanh lấn chiếm, hàng quán đặt bục bệ gây cản trở lối đi bộ.
Để bảo đảm kế hoạch xây dựng phường kiểu mẫu, Ban Chỉ đạo 197 hai phường đã tổ chức các đợt ra quân quy mô lớn, huy động lực lượng công an phường, cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông, cảnh sát quản lý hành chính, lực lượng tự quản đồng loạt kiểm tra, xử lý, tuyên truyền và tháo dỡ các vi phạm.
Anh N.H.K., quản lý một quán cafe trên địa bàn phường Cửa Nam chia sẻ: “Bàn ghế thì bây giờ chúng tôi cho vào bên trong, ngồi sẽ không được rộng rãi như trước, nhưng chủ trương thì phải chấp hành. Khách đến cũng hiểu cho quán nên đa số cũng không ai phàn nàn gì, mọi người đều vui vẻ cả thôi. Mình là một hộ kinh doanh, làm đúng theo quy định pháp luật cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ. Có khó khăn gì thì khắc phục dần dần”.
Bà V.T. sống nhờ hàng nước nhỏ trên vỉa hè phố T.P., phường Ba Đình. Lâu nay, bà bám vỉa hè để có thêm thu nhập. Tuy nhiên, ngay khi được lực lượng chức năng nhắc nhở và giải thích về chủ trương của thành phố, bà T. lập tức chấp hành. “Tôi nhờ bác chủ nhà cho bày đồ nhờ ở hiên nhà bác ấy. Bác cũng vui vẻ đồng ý, có khách nào ngồi thì tôi cũng mong họ thông cảm, ngồi gọn vào lối ngõ một chút vì ngõ khá to. Các bác hàng xóm cũng tạo điều kiện, tôi cũng cảm ơn mọi người, mình điều chỉnh một chút là được. Mình cũng là công dân Thủ đô, cái gì tốt cho Thủ đô mình nên làm, tất cả là vì cái chung”, bà V.T. giãi bày.

Quán nước nhỏ trên phố T.P. của bà V.T.
Hiện nay, nhiều hàng quán trên phố cổ đã chấp hành nghiêm túc và đồng thuận. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp cố ý tái diễn khi lực lượng chức năng đi qua. Lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý các vi phạm để tình trạng lấn chiếm vỉa hè không còn nữa.
Đại úy Hoàng Anh Quân, Tổ Cảnh sát trật tự, công an phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết: “Các tuyến phố cổ cũng gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc, nhưng được sự đồng tình, ủng hộ của đại đa số người dân, du khách chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức, thực hiện đúng chủ trương chính sách của Giám đốc công an thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố”.
Chỉ trong một tuần ra quân thí điểm tại 3 phường, những con phố Hà Nội đã khoác lên mình một tấm áo mới, gọn gàng, sạch đẹp với lối đi thông thoáng đúng như dáng vẻ của một đô thị văn minh. Người đi bộ đã không còn phải luồn lách để được đi đúng phần đường dành cho mình. Ai ai cũng thấy, nếu sự thay đổi này không chỉ trong “dăm bữa nửa tháng” thì quả thật là sự chuyển mình mạnh mẽ cần phát huy.

Bà Đỗ Thị Minh, phường Ba Đình mong muốn, Thủ đô sẽ luôn duy trì được những thay đổi tích cực này.
Bà Đỗ Thị Minh, phường Ba Đình mong muốn, Thủ đô sẽ luôn duy trì được những thay đổi tích cực này. “Quá tốt, chủ trương này của thành phố quá tuyệt vời. Cũng nên như thế này để sao cho xứng đáng là Thủ đô của cả nước”, bà Minh phấn khởi chia sẻ.
Với quyết tâm đồng bộ của các lực lượng chức năng, sự ủng hộ của người dân, những tuyến phố trung tâm đã thông thoáng, văn minh hơn. Đây là bước khởi đầu quan trọng để Hà Nội hướng tới hình ảnh Thủ đô trật tự, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước.











