Thủ lĩnh Đoàn không ngừng học tập và làm theo lời Bác
Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước và noi gương Bác Hồ vĩ đại, anh Trần Văn Đạo, Bí thư Đoàn xã Trực Ninh, tỉnh Ninh Bình đã tích cực phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì sự phát triển của quê hương.

Anh Trần Văn Đạo (ngoài cùng bên trái) được Tỉnh đoàn Nam Định cũ tuyên dương là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2025.
Một buổi sáng mùa thu, theo bước chân anh Trần Văn Đạo, chúng tôi đến thăm bà Bùi Thị Thu, 72 tuổi, ở thôn Tiền Phong 1, xã Trực Ninh. Ngay vừa khi thấy bóng dáng của anh Đạo, bà Thu đã đon đả ra đón và phấn khởi khoe: “Từ ngày có nhà mới bà tăng được 3 kí (kg) rồi đấy!”
Câu nói vui tưởng là điều bình thường nhưng đằng sau đó là cả một niềm hạnh phúc lớn lao. Bởi trước đây, trong căn nhà ở tạm đã sập xệ, xuống cấp, bà Thu thường mất ngủ triền miên. Bữa cơm đạm bạc lại thêm nỗi lo bệnh tật, tuổi già neo đơn khiến bà chẳng mấy khi thấy nhẹ lòng. Từ ngày được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới khang trang, mát mẻ, bà vui vẻ, yên tâm, sức khỏe cũng dần tốt hơn.
Đứng giữa căn nhà ấm cúng, bà Thu rưng rưng xúc động: “Nếu không có Đoàn xã, không có cháu Đạo thì chắc cả đời tôi cũng chẳng dám mơ tới một chỗ ở khang trang thế này. Tôi thấy mình khỏe hơn, như được sống thêm nhiều tuổi nữa.”
Theo ông Phạm Văn Trịnh, Bí thư Chi bộ thôn Tiền Phong 1, xã Trực Ninh, bà Thu thuộc hộ nghèo đơn thân của thôn, không có nhà ở. Thấu hiểu những khó khăn của bà, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, Ban Chấp hành Đoàn xã Trực Ninh mà trực tiếp là đồng chí Đạo đã đứng lên kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí xây nhà.

Căn nhà kiên cố của bà Bùi Thị Thu được hoàn thiện nhanh chóng nhờ sự hỗ trợ của Đoàn xã Trực Ninh và các tổ chức, cá nhân.
Sau hơn 1 tháng thi công khẩn trương, ngôi nhà đã hoàn thành kiên cố vào tháng 7/2025 với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng, trong đó Đoàn xã đã kêu gọi hơn 90 triệu từ nguồn xã hội hóa. Ngoài hỗ trợ kinh phí, trong suốt quá trình thi công, Đoàn viên thanh niên trong xã đã tích cực phối hợp cùng bà con hàng xóm, anh em họ hàng hỗ trợ nhiều ngày công để nhanh chóng biến ước mơ của bà Thu thành hiện thực.
Bà Thu là một trong số nhiều hoàn cảnh khó khăn được sự chung tay giúp đỡ, hỗ trợ của Đoàn xã Trực Ninh. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, trong những năm qua, anh Đạo cùng Ban Chấp hành Đoàn xã đã xây dựng kế hoạch, tổ chức hàng chục hoạt động tình nguyện ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết vì cộng đồng.
Tiêu biểu, trong 5 năm qua, Đoàn xã đã kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ hơn 100 triệu đồng trong dịp Tết Nguyên đán, đến nay đã trích hơn 75 triệu đồng để gói bánh chưng, mua nhu yếu phẩm và trao quà cho gần 200 trường hợp khó khăn. Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng đã góp phần mang đến một cái Tết đầm ấm, nghĩa tình, tạo không khí đoàn kết, yêu thương lan tỏa trong toàn xã.

Chương trình “Bánh chưng xanh - Ấm tình nghĩa” được Đoàn xã Trực Ninh triển khai nhiều năm qua.
Trong “Tháng Thanh niên”, anh Trần Văn Đạo cùng BCH Đoàn xã tổ chức nhiều chương trình gây quỹ sáng tạo. Điển hình là 4 chương trình “Rửa xe gây quỹ vì trẻ em nghèo”, thu được hơn 6 triệu đồng để hỗ trợ học phí cho 3 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và phục dựng ảnh liệt sỹ gửi tặng thân nhân gia đình các anh.
Đặc biệt, năm 2025, Đoàn xã Trực Ninh đã xây dựng công trình thanh niên “Camera an ninh” với 12 điểm lắp đặt tại 6 xóm, tổng trị giá 12 triệu đồng. Sau khi hoàn thành, hệ thống được bàn giao cho Công an xã và các cơ sở xóm quản lý. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ xã nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và hưởng ứng Tháng thanh niên 2025, góp phần cùng với địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, tăng cường công tác an ninh, trật tự.

Công trình thanh niên “Camera an ninh” góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Một trong những dấu ấn nổi bật trong hoạt động tình nguyện của đồng chí Bí thư Đoàn xã là chuỗi hoạt động “đỡ đầu” và hỗ trợ học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi. Suốt 3 năm liên tiếp, Đoàn xã đã nhận đỡ đầu 4 em học sinh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ toàn bộ học phí mỗi năm với tổng trị giá 30 triệu đồng. Ngoài ra, anh Đạo còn kêu gọi kinh phí, hỗ trợ máy tính cho nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi trên địa bàn xã, tổ chức lớp học hè miễn phí, xây dựng “Tủ sách cho em”.
Không chỉ tập trung cho giáo dục, Đoàn xã Trực Ninh dưới sự dẫn dắt của anh Trần Văn Đạo đã triển khai nhiều hoạt động xã hội, nhân đạo. Tiêu biểu như kêu gọi hỗ trợ sửa nhà cho hộ nghèo, vận động ủng hộ bà con vùng lũ, tham gia hiến máu tình nguyện với 95 đơn vị máu được hiến tặng.

Anh Trần Văn Đạo phát động và trực tiếp tham gia chương trình “Rửa xe gây quỹ vì trẻ em nghèo”.
Trong đó, đã kêu gọi nguồn lực hơn 160 triệu đồng để xây dựng hai căn nhà tình nghĩa cho những hộ gia đình neo đơn, già cả không nơi nương tựa. Tổng kinh phí xã hội hóa phục vụ công tác Đoàn, Hội, Đội trong giai đoạn 2020-2025 lên tới hơn 437 triệu đồng, với hơn 20 công trình, phần việc thanh niên được triển khai. Con số ấy không chỉ thể hiện hiệu quả vận động, kết nối của người thủ lĩnh Đoàn, mà còn phản ánh rõ nét tinh thần thi đua yêu nước, hành động vì cộng đồng của tuổi trẻ xã Trực Ninh.
Anh Trần Văn Đạo, Bí thư Đoàn xã Trực Ninh chia sẻ: Bác từng căn dặn thanh niên phải xung kích, dám nghĩ, dám làm với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Chính lời dạy của Bác là kim chỉ nam để tôi luôn tự nhắc mình và động viên anh em đoàn viên nỗ lực, biến từng việc làm nhỏ thành hành động cụ thể, thiết thực vì vậy mỗi đoàn viên, thanh niên đều phát huy ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác trên mọi lĩnh vực công tác, học tập và lao động sản xuất.
Với những đóng góp bền bỉ, anh Trần Văn Đạo đã nhận được nhiều Bằng khen, giấy khen của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Nam Định cũ, Huyện đoàn Trực Ninh cũ. Anh cũng là tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2020-2025.
Chia tay chúng tôi, anh Trần Văn Đạo chia sẻ “Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn màu áo xanh". Câu nói giản dị, chắc nịch của Đạo khiến niềm vui cũng lan tỏa đến tất cả mọi người. Ở tuổi 32 đầy hoài bão và nhiệt huyết, tin rằng, người thủ lĩnh Đoàn xã Trực Ninh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin của Bác Hồ dành cho thế hệ trẻ.