Thú nhận sốc của người chồng Pháp mời 80 người lạ tới cưỡng hiếp vợ

Dominique Pélicot, 71 tuổi, nhận tội dẫn người về cưỡng hiếp vợ trước phiên tòa ngày 17/9. Kết quả điều tra cho thấy ông còn chuốc thuốc mê con gái lớn và quay lén hai con dâu.

 Ông Dominique Pélicot, 71 tuổi, nhận tội chuốc thuốc mê vợ rồi gọi người về cưỡng hiếp trong suốt 10 năm. Ảnh: Wikipedia.

Ông Dominique Pélicot, 71 tuổi, nhận tội chuốc thuốc mê vợ rồi gọi người về cưỡng hiếp trong suốt 10 năm. Ảnh: Wikipedia.

“Tôi là một kẻ hiếp dâm như những kẻ khác trong phòng”, Dominique Pélicot, người đàn ông Pháp 71 tuổi, nói chậm rãi và bình tĩnh. Ông quay lại nhìn 50 người đàn ông khác trong phòng, những người cũng bị buộc tội cưỡng hiếp bà Gisèle trong khi bà ở tình trạng tương tự “hôn mê sâu”.

Ông Pélicot là một nhà môi giới bất động sản đã nghỉ hưu. Ông bị cáo buộc chuốc thuốc vợ là bà Gisèle Pélicot bằng thuốc ngủ, thuốc chống lo âu rồi kêu gọi hàng chục người đàn ông quen trên mạng đến cưỡng hiếp bà từ năm 2011 đến năm 2020.

Đưa lời khai lần đầu tiên sau nhiều ngày bị bệnh, ông Pélicot nói trong khi nhìn vào 50 người đàn ông ở phiên tòa, tuổi từ 26 đến 74: “Họ biết cả đấy”. Ông nói bản thân đã thông báo về việc họ được mời đến để cưỡng hiếp vợ mình.

Ông cũng xin lỗi vợ của một người đàn ông khác - người từng bị ông cưỡng hiếp trong tình trạng mê man tại nhà riêng.

“Bà ấy sẽ không ngờ đến chuyện này”

“Tôi đang tìm vài người để cưỡng hiếp vợ mình khi đang ngủ”, ông viết trong tin nhắn mời gọi những người đàn ông. “Anh cũng như tôi thôi, anh thích cưỡng hiếp”, ông nhắn tin riêng với một người đàn ông.

Pélicot thông báo với những người đàn ông về việc họ đang bị quay phim: “Trong phòng có tripod và máy quay. Mọi người có thể thấy chúng khi bước vào”.

Khi ông cho lời khai, vài người đàn ông bị buộc tội cười khẩy hoặc lắc đầu.

Ông nói bản thân không quan tâm đến sự đồng ý của vợ vì “bà ấy sẽ không ngờ đến chuyện này”. Việc đánh thuốc mê diễn ra 3 lần/tuần và ông Pélicot cũng cưỡng hiếp vợ mình trước khi mời những người đàn ông khác đến. Tần suất này còn nhiều hơn so với lượng những video được ghi lại trong máy tính của ông, thẩm phán lưu ý.

 Hơn 30 cuộc biểu tình diễn ra khắp nước Pháp để ủng hộ Gisèle Pélicot - người phụ nữ bị chồng chuốc thuốc và mời hơn 80 người đến nhà hãm hiếp. Ảnh: Sky News.

Hơn 30 cuộc biểu tình diễn ra khắp nước Pháp để ủng hộ Gisèle Pélicot - người phụ nữ bị chồng chuốc thuốc và mời hơn 80 người đến nhà hãm hiếp. Ảnh: Sky News.

Các báo cáo của chuyên gia tâm lý tại tòa cho thấy ông Pélicot là một người gặp vấn đề về tâm lý. Ông thiếu khả năng suy nghĩ đến cảm xúc của người xung quanh. Pelicot cũng được mô tả là một người ít bạn bè và thích thể hiện bằng cách khoe mẽ những chiếc siêu xe.

Ông nói với tòa việc mình cưỡng hiếp vợ là một cơn nghiện. “Tôi bị nghiện và tôi có nhu cầu giải quyết nó. Tôi làm mọi thứ mà không suy nghĩ. Tôi thật ích kỷ và đáng xấu hổ”.

Pélicot thừa nhận mình đã cưỡng hiếp vợ như “một phần không thể thiếu trong cuộc sống”. Ông lặp lại câu nói: “Tôi sinh ra không phải là một kẻ biến thái, tự tôi trở thành kẻ biến thái”.

Người đàn ông 71 tuổi nói hành vi phạm tội liên quan đến tuổi thơ bị lạm dụng tình dục. Ông Pélicot có một người cha bạo lực và bị lạm dụng tình dục suốt thời thơ ấu, thẩm phán chính nói tại phiên tòa. Pélicot nói ông bị y tá cưỡng hiếp khi đang nhập viện điều trị chấn thương năm 9 tuổi. Ông kể bản thân, khi vừa 14 tuổi, từng chứng kiến và bị ép tham gia cưỡng hiếp tập thể một người phụ nữ tại công trường. “Thật nặng nề khi kể lại điều này”, ông nói.

“Tôi yêu bà ấy đến điên dại”

Tòa chất vấn ông Pélicot tại sao lại để một người đàn ông, nhiễm HIV và không sử dụng các biện pháp an toàn, tấn công tình dục vợ 6 lần trong đêm. “Hắn đã đưa tôi kết quả xét nghiệm HIV giả… Đáng ra tôi nên phản ứng lại. Tôi không ngờ mình đã đưa bà ấy vào nguy hiểm”.

Ông cũng nói đã đi xét nghiệm HIV vào năm 2019 vì lo lắng cho sức khỏe của bản thân. Song ông không ép những người đàn ông đến nhà trong đêm phải sử dụng bao cao su.

Bà Gisèle Pélicot phải sống suốt đời với hậu quả của những vụ tấn công tình dục. Khi được hỏi có ghét vợ hay không, Pélicot nói: “Không hề. Những gì tôi làm thật kinh tởm nhưng tôi chưa từng ghét bà ấy”. Khi được hỏi có yêu vợ hay không, Pelicot nói: “Tôi yêu bà ấy đến điên dại nhưng tôi đã phá hủy mọi thứ”.

Tòa chất vấn Pélicot về những tấm hình con gái ông đang nằm ngủ trong bộ đồ lót. Ông liên tục lặp lại: “Tôi chưa từng chạm đến con gái mình” và phủ nhận từng chụp hình con gái. “Dối trá”, con gái lớn của Pelicot hét lên tại tòa. Cô khai với tòa vào tuần trước rằng có thể mình từng bị cha chuốc thuốc mê.

 Bà Gisèle Pélicot yêu cầu xử án công khai để gia tăng nhận thức của công chúng về hành vi cưỡng hiếp. Ảnh: EBU.

Bà Gisèle Pélicot yêu cầu xử án công khai để gia tăng nhận thức của công chúng về hành vi cưỡng hiếp. Ảnh: EBU.

Pélicot thừa nhận mình từng quay lén hai con dâu bằng cách đặt camera trong nhà tắm.

Bà Gisèle Pélicot nói tại tòa: “Đối với tôi, thật khó để lắng nghe ông Pélicot vì sau 50 năm, tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh ông ấy sẽ cưỡng hiếp mình. Thật khó khăn để nghe điều này… Những hành vi bạo lực và dã man. Chưa một giây nào tôi nghĩ đến việc điều này có thể xảy ra. Tôi từng đặt hết lòng tin vào người đàn ông này”.

Lời khai của Pélicot sẽ ảnh hưởng đến bản án của 50 người đàn ông khác tại phiên tòa. Một số đã thừa nhận hành vi của mình được thực hiện một cách có nhận thức trong khi số khác tin rằng họ chỉ tham gia vào một màn kịch của hai vợ chồng nhà Pélicot trong đêm đó.

Bà Gisèle Pélicot không biết mình bị cưỡng hiếp trong 10 năm. Bà gặp các vấn đề về suy giảm trí nhớ và bệnh phụ khoa. Chồng cũ của bà, ông Dominique Pélicot - người nghiền thuốc mê và chống lo âu vào thức ăn của vợ, đã tìm cách “trấn an” khi bà Gisèle sợ mình bị bệnh Alzheimer. Thậm chí, ông từng đưa bà đi kiểm tra y tế.

Bà chỉ nhận ra bản thân cưỡng hiếp suốt 10 năm bởi 80 người đàn ông khi cảnh sát điều tra hành vi quay lén phụ nữ ở trung tâm thương mại của ông Pélicot.

Đông Tùng

Theo The Guardian

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/thu-nhan-soc-cua-nguoi-chong-phap-moi-80-nguoi-la-toi-cuong-hiep-vo-post1498555.html