Thủ phủ hoa lay ơn tại Lâm Đồng thất thu vì hoa nở muộn

Những ngày sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, những cánh đồng hoa lay ơn tại xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng đồng loạt bung nở rực rỡ, tạo nên vẻ đẹp vô cùng ấn tượng. Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp hiếm có ấy là nỗi buồn của người trồng hoa vì phải trải qua một vụ hoa nở muộn, rất khó tiêu thụ.

Ngày 27-2, có mặt cánh đồng của thôn K'Long, xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng, trước mắt chúng tôi là những ruộng hoa lay ơn bạt ngàn, nở rộ. Mọi năm, những ruộng hoa này đã được thu hoạch từ trước Tết Nguyên đán và người dân đã trồng vụ hoa mới. Tuy nhiên, năm nay, những ruộng hoa này lại bị bỏ mặc, bung nở đầy đồng.

Những ruộng hoa nở muộn không được thu hoạch tại xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng.

Những ruộng hoa nở muộn không được thu hoạch tại xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng.

 Một vườn hoa khác có màu rất đẹp nhưng cũng không được thu hoạch.

Một vườn hoa khác có màu rất đẹp nhưng cũng không được thu hoạch.

Anh K’ Ý, 34 tuổi, nông dân, người dân tộc Cơ Ho, ngụ tại thôn K’Long, xã Hiệp Thạnh cho biết, cuối năm 2025, gia đình anh xuống giống 1.500m2 hoa lay ơn để bán trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, do thời điểm xuống giống xảy ra mưa lũ nên hoa bị ngập úng, bó đất, sinh trưởng chậm, không kịp nở vào dịp Tết. Sau Tết, toàn bộ diện tích hoa không tiêu thụ được nên gia đình phải để mặc cho hoa nở đầy ruộng.

“Tiếc lắm, nếu nở vào dịp Tết, chúng tôi sẽ bán được khoảng 80 triệu đồng. Sau Tết thì không có người mua, hoặc nếu bán được cũng rất rẻ, phải nhổ bỏ”, anh K’ Ý ngậm ngùi.

 Anh K' Ý, ngụ tại thôn K'Long, xã Hiệp Thạnh đang nhổ bỏ ruộng hoa lay ơn của gia đình.

Anh K' Ý, ngụ tại thôn K'Long, xã Hiệp Thạnh đang nhổ bỏ ruộng hoa lay ơn của gia đình.

 Người nông dân phải phá bỏ ruộng hoa nở muộn để trồng lứa hoa mới.

Người nông dân phải phá bỏ ruộng hoa nở muộn để trồng lứa hoa mới.

Xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng là “thủ phủ” trồng hoa lay ơn lớn nhất cả nước. Vụ hoa Tết Bính Ngọ 2026, toàn xã xuống giống khoảng 200ha hoa lay ơn. Tuy nhiên, trận mưa lũ lịch sử vào cuối tháng 11-2025 khiến vùng trồng hoa bị thiệt hại nặng nề. Nhiều diện tích hoa lay ơn bị lũ cuốn trôi, phải trồng lại. Một số khác thì bị đất bùn vùi lấp, khiến hoa sinh trưởng chậm. Dù đã rất nỗ lực nhưng số hoa được trồng lại sau lũ và bị ngập đã không kịp nở vào dịp Tết.

Thống kê từ UBND xã Hiệp Thạnh cho thấy, có khoảng 75ha hoa lay ơn, chiếm 1/3 diện tích hoa của toàn xã bị nở muộn, không thể tiêu thụ, phải phá bỏ.

Toàn xã Hiệp Thạnh có khoảng 75ha hoa lay ơn nở muộn.

Toàn xã Hiệp Thạnh có khoảng 75ha hoa lay ơn nở muộn.

 Chở hoa về làm thức ăn cho bò.

Chở hoa về làm thức ăn cho bò.

Những ngày này, thay vì việc hái hoa để bán, các nhà vườn phải nhổ hoa cho bò ăn hoặc phá bỏ để trồng lứa hoa mới. Những cánh đồng hoa nở rực rỡ đẹp tựa bức tranh dưới chân núi Voi, cửa ngõ vào Đà Lạt có thể khiến du khách thích thú nhưng với người trồng hoa, đó lại là nỗi buồn, gánh nặng, nỗi lo lớn trong ngày đầu năm.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/thu-phu-hoa-lay-on-tai-lam-dong-that-thu-vi-hoa-no-muon-1027867