Thanh niên Công giáo vững tin lên đường nhập ngũ
Giữa những ngày đầu Xuân 2026, khi tiếng trống giao quân sẵn sàng vang lên rộn rã khắp các miền quê tỉnh Thái Nguyên, nhiều thanh niên, trong đó có những bạn trẻ là con em đồng bào Công giáo đã gác lại dự định riêng, viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.
Mỗi người một hoàn cảnh, một lựa chọn, nhưng cùng chung niềm tin và trách nhiệm, họ vững vàng bước vào môi trường quân ngũ, nối tiếp truyền thống quê hương, góp phần bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và giáo họ động viên anh Vũ Phạm Minh Bảo (xóm Bình Định 3, xã Tân Cương).
Sinh năm 2004, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên với tấm bằng khá, năm 2026, Minh Bảo là một trong những thanh niên Công giáo đầu tiên của tỉnh tình nguyện viết đơn và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.
Trong căn nhà nhỏ ở xóm Bình Định 3, xã Tân Cương, trước ngày chia tay, Vũ Phạm Minh Bảo nắm chặt bàn tay gầy guộc của bà ngoại 91 tuổi. Giọng chàng trai trẻ nghẹn lại “Bà ở nhà giữ gìn sức khỏe, chờ ngày cháu hoàn thành nghĩa vụ trở về”.
Người em sinh đôi của Minh Bảo bị thiểu năng (sau biến cố thời thơ ấu) không nói được nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn anh thu xếp hành trang. Ánh mắt ấy khiến Minh Bảo trĩu lòng...
Minh Bảo luôn được dạy về tinh thần “kính Chúa, yêu nước”. Với anh, khoác lên mình màu áo lính cũng là một cách sống Tin Mừng giữa đời thường – sống trách nhiệm, kỷ luật và cống hiến. Quyết định nhập ngũ không chỉ là sự trưởng thành của cá nhân anh, mà còn là niềm tự hào của gia đình, giáo họ. Minh Bảo chia sẻ: Là thanh niên thì phải có trách nhiệm với Tổ quốc. Đức tin dạy tôi sống yêu thương và dấn thân.
Trung tá Nguyễn Xuân Giang, Chính trị viên phó Ban CHQS xã Tân Cương, cho biết: Năm nay, nhiều thanh niên Công giáo trên địa bàn đã chủ động viết đơn tình nguyện. Các em nhận thức rõ nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm thiêng liêng của công dân, không phân biệt tôn giáo.

Ông Lê Văn Chinh, Chánh giáo họ Xuân Hòa, giáo xứ Phúc Xuân, cùng cán bộ xã Đại Phúc đến động viên thanh niên Trịnh Văn Nhật trước ngày nhập ngũ.
Tại xã Đại Phúc, anh Trịnh Văn Nhật dù đã nhận giấy báo trúng tuyển đại học vẫn quyết định bảo lưu kết quả, viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Nhật tâm sự: Em muốn rèn luyện bản thân trong môi trường quân đội trước khi tiếp tục con đường học tập. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự là cách em thể hiện lòng biết ơn với quê hương”.
Ông Lê Văn Chinh, Chánh giáo họ Xuân Hòa, giáo xứ Phúc Xuân, chia sẻ: Giáo hội luôn đồng hành cùng dân tộc. Thanh niên Công giáo tình nguyện lên đường nhập ngũ là điều đáng trân trọng. Đức tin không tách rời nghĩa vụ công dân mà nâng đỡ để các em sống tốt hơn.
Mùa tuyển quân 2026, trong hơn 3.000 thanh niên Thái Nguyên lên đường nhập ngũ, có khoảng 3% là con em đồng bào Công giáo. Con số ấy tuy không lớn, nhưng thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó giữa đạo và đời.
Ở những giáo xứ, giáo họ, trước ngày giao quân, các linh mục, chức việc và bà con giáo dân đều dành lời cầu nguyện cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Những lời kinh giản dị, những cái bắt tay, cái ôm tiễn đưa đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các tân binh.
Đức tin không đứng ngoài nghĩa vụ công dân. Trái lại, đức tin giúp người trẻ sống có lý tưởng, biết hy sinh và hướng thiện. Tinh thần “Sống tốt đời, đẹp đạo” được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực, sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc gọi tên.
Những bước chân thanh niên Công giáo hòa chung đội ngũ tân binh trong ngày tòng quân sẽ góp phần khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Từ mái nhà nhỏ nơi xóm đạo đến thao trường huấn luyện, họ mang theo hành trang là lời dạy của gia đình, giáo xứ và truyền thống yêu nước của quê hương Thái Nguyên.
Phía sau họ là ánh mắt dõi theo của người thân; phía trước là môi trường rèn luyện nghiêm khắc nhưng đầy cơ hội trưởng thành. Trong màu áo lính, họ sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về niềm tin và trách nhiệm.
Giữa nhịp sống đầu Xuân, hình ảnh những thanh niên Công giáo tình nguyện nhập ngũ không chỉ là câu chuyện riêng của từng gia đình, mà còn là minh chứng sinh động cho sự gắn bó bền chặt giữa đạo và đời, giữa đức tin và lòng yêu nước. Họ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc trong tình hình mới – bằng chính niềm tin, lòng nhiệt huyết và trái tim yêu nước của tuổi trẻ hôm nay.











