'Thủ phủ hồng' xứ Nghệ thất thu, bà con lao đao
Năm nay, mùa hồng ở xã Đại Huệ (Nghệ An) không còn rộn ràng như mọi năm. Gần một nửa diện tích hồng mất trắng, nhiều vườn cổ thụ gãy đổ, du lịch canh nông tạm ngưng, người dân 'đứng ngồi không yên' trong vụ mùa thất bát.
Năm nay, mùa hồng ở xã Đại Huệ (Nghệ An) không còn rộn ràng như mọi năm. Trên những triền đồi từng rực sắc đỏ của hồng chín, giờ chỉ còn lại những cành cây trơ trụi, lá rụng và quả rơi đầy gốc.
Sau bão, hàng trăm gốc hồng cổ thụ bị gãy đổ, gần một nửa diện tích hồng mất trắng, khiến người dân nơi đây rơi vào vụ mùa thất bát. Những vườn hồng vốn tấp nập khách du lịch nay đìu hiu, vắng lặng. Nỗi lo cơm áo, nợ nần sau một năm đầu tư chăm sóc giờ đè nặng trên vai người trồng hồng.

Cơn bão qua đã khiến nhiều vườn hồng thiệt hại nặng nề
Xã Đại Huệ từ lâu được biết đến là “thủ phủ hồng” của xứ Nghệ, với gần 200 ha trồng hồng, trong đó có nhiều gốc cổ thụ hàng trăm năm tuổi.
Ngoài nguồn thu từ quả, người dân nơi đây còn mở rộng mô hình du lịch canh nông, đón khách đến tham quan, chụp ảnh mỗi độ hồng chín. Thế nhưng năm nay, thiên tai và thời tiết khắc nghiệt đã khiến cây hồng không còn sai trĩu quả như trước. Nhiều vườn bị đổ ngã, quả rụng hàng loạt, khiến thu nhập giảm chỉ còn 20–30% so với các năm trước.

Cây hồng cổ thụ gãy đổ, chủ vườn hồng đang dùng cành cây, cỏ, tấp vào gốc những cây hồng bị ngã để đợi thu hoạch xong mới bắt đầu dựng lại cây và tích cực chăm sóc
Không giấu được nỗi buồn, chị Nguyễn Thanh Hải, chủ vườn hồng rộng 3 ha dưới chân núi Đại Huệ chia sẻ: “Mọi năm, thời điểm này khách du lịch nườm nượp kéo về, mỗi ngày đón vài trăm lượt người. Năm nay thì khác, vườn xác xơ, quả rụng gần hết, phải tạm đóng cửa để dọn dẹp, chăm sóc lại cây. Nếu phục hồi kịp, chúng tôi chỉ có thể mở cửa ngắn ngày dịp cuối vụ.”
Tương tự, gia đình bà Nguyễn Thị Phúc ở xóm 6 có hơn 100 gốc hồng hơn 30 năm tuổi, mỗi năm thu trên 50 triệu đồng từ bán quả, chưa kể nguồn thu từ du khách.

Người dân vườn hồng có vụ mùa thất thu
Hai năm qua, bà đầu tư làm cảnh quan, mở dịch vụ trải nghiệm hái hồng, thu nhập tăng đáng kể. Nhưng năm nay, hơn 30 gốc hồng cổ bị bật gốc, số còn lại rụng quả hàng loạt. “Buồn nhất là đến mùa mà không thể đón khách. Cả năm chăm cây, giờ nhìn vườn đổ nát mà xót ruột,” bà Phúc thở dài.
Ở xóm 8, bà Trần Thị Phượng (51 tuổi) cũng rơi vào cảnh tương tự. 70 gốc hồng của bà, có cây cả trăm tuổi, giờ chỉ còn một nửa đứng vững. “Hồng rụng tới 70%, năng suất giảm mạnh mà giá lại không tăng. Năm ngoái thu hơn 100 triệu, năm nay chắc chỉ được 20 triệu,” bà ngậm ngùi.

Do cây đã ngã và bật gốc nên tình trạng hồng bị rụng đầy vườn, người dân chỉ biết gom lại đi vứt
Không riêng gì bà Phượng, ông Vũ Huy Thành (50 tuổi) cũng mất trắng 18 gốc hồng lâu năm. Ông Thành cho biết, những cây bật gốc sâu dù có dựng lại cũng khó sống. “Mất bao công chăm sóc, giờ nhìn cây gãy đổ mà đứt ruột. Cây nào còn sống thì cũng yếu, sang năm chắc chắn sản lượng giảm mạnh.”
Theo ông Nguyễn Đình Thế, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Huệ cho biết: “Chính quyền đang kêu gọi doanh nghiệp, cơ sở chế biến thu mua hồng giúp bà con tiêu thụ sản phẩm; đồng thời hướng dẫn người dân cắt tỉa, dọn dẹp, chăm sóc và trồng dặm lại những diện tích bị hư hại".

Hồng bị rụng đầy vườn
Những ngày này, người dân Đại Huệ vẫn lặng lẽ thu hái nốt số hồng còn sót lại, hy vọng vớt vát phần nào chi phí đầu tư. Trên những đồi hồng từng đỏ rực nay chỉ còn lác đác vài chùm quả còn sót. Mùa hồng năm nay không chỉ mất ngọt trên quả, mà còn để lại nỗi chua xót trong lòng người trồng, những người đã dành cả năm gắn bó, chăm chút cho “đặc sản” quê mình.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/kinh-te/thu-phu-hong-xu-nghe-that-thu-ba-con-lao-dao-176589.html