Thu Quỳnh: Sợ được khen trẻ khi đóng phim 'Cha tôi, người ở lại'
Chia sẻ về vai diễn trong 'Cha tôi, người ở lại', Thu Quỳnh cho biết cô vô cùng áp lực khi vào vai mẹ của Trần Nghĩa, người chỉ kém cô 4 tuổi. Nữ diễn viên rất sợ khi ai đó khen trẻ trung, xinh đẹp, vì mỗi lần như thế, đạo diễn sẽ nghĩ cách để làm cô già hơn.
Thu Quỳnh sinh năm 1988 tại Hà Nội, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, Thu Quỳnh công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua hàng loạt bộ phim giờ vàng ăn khách như "Sống chung với mẹ chồng", "Về nhà đi con", "Quỳnh búp bê", "Hương vị tình thân",... Mới đây, Thu Quỳnh trở lại màn ảnh nhỏ với vai Liên trong bộ phim "Cha tôi, người ở lại".
Thu Quỳnh đảm nhận vai Liên trong phim "Cha tôi, người ở lại"
Chia sẻ về vai diễn trong "Cha tôi, người ở lại", Thu Quỳnh cho biết cô thấy vô cùng áp lực khi vào vai mẹ của Trần Nghĩa (vai Nguyên), kém mình 4 tuổi.
"Chưa bộ phim nào khi đi quay tôi lại mong nhận được lời khen mình già như phim này. Tôi rất sợ khi ai đó trong đoàn làm phim khen tôi trẻ trung, xinh đẹp vì mỗi lần như thế, đạo diễn Vũ Trường Khoa sẽ nghĩ thêm cách để làm tôi trông già hơn như đeo thêm kính, búi tóc lên, thậm chí còn định cho tôi chống gậy để giống với một bà già.", Thu Quỳnh chia sẻ.
Kể về lần đầu hợp tác cùng Trần Nghĩa, Thu Quỳnh nói: "Trần Nghĩa tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và là diễn viên chuyên nghiệp, cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm. Bạn ấy biết cách tạo cảm xúc cho bản thân cũng như bạn diễn. Hai chị em cũng cân đối với nhau khi làm việc để vượt qua rào cản tuổi tác với vai mẹ - con".
"Tôi cũng nói với đạo diễn Vũ Trường Khoa rằng nếu ngoại hình của tôi không đáp ứng được chênh lệch về tuổi tác, anh ấy có thể mời một diễn viên khác lớn tuổi hơn để phù hợp với tạo hình. Bản thân tôi cũng hơi lo xa về vấn đề này", nữ diễn viên "Về nhà đi con" chia sẻ.
Đối với Thu Quỳnh, vai Liên trong "Cha tôi, người ở lại" là vai tâm lý nặng nhất cô từng đóng, có những cảm xúc cô chưa từng trải qua hoặc nghĩ mình sẽ phải đối diện với nó. "Đây không phải một người mẹ bình thường mà là một bà mẹ từng chịu quá nhiều khổ đau, dằn vặt tâm lý. Suy nghĩ bất thường của bà ấy tạo ra một số bi kịch cho các nhân vật trong phim. Những lần đi quay phim về, để thoát khỏi những cảm xúc nặng nề, tôi chọn cách chơi cùng các con để giải tỏa tâm lý", nữ diễn viên nói.
Thu Quỳnh và hai con Be và Tằm
Tháng 5/2024, Thu Quỳnh sinh em bé thứ hai và nói tiếp tục làm mẹ đơn thân, giữ kín danh tính bố em bé. Nữ diễn viên giải thích "mẹ đơn thân" mà cô nói nghĩa là không muốn tái hôn hay tổ chức lễ cưới.
Chia sẻ về cuộc sống sau khi sinh em bé thứ hai, Thu Quỳnh cho biết: "Cuộc sống của tôi không thay đổi nhiều. Vẫn là mẹ đơn thân. Tôi bận rộn hơn khi làm mẹ hai con, không có thời gian suy nghĩ những chuyện linh tinh. Be - con trai của tôi lớn sắp học hết cấp 1 nên tôi cần quan tâm chuyện học tập và tâm lý của con hơn để con thấy tôi luôn dành tình cảm cho hai anh em và con không phải đứa trẻ bị ra rìa hay bỏ lại. Tằm - con gái thứ hai đang trong giai đoạn làm quen với mọi thứ, tập nói".
Nói về áp lực khi một lúc chăm sóc cả hai con, Thu Quỳnh nói cô không áp lực về kinh tế, chỉ áp lực vì không có đủ thời gian quan tâm và yêu thương cho con. "Nếu có nhiều thời gian hơn, tôi sẽ làm được nhiều thứ cho con, giúp con cảm nhận tình yêu tôi dành cho chúng lớn thế nào. Tôi khá khó tính trong việc dạy con, không phải ai tôi cũng để cho dạy con mình. Tôi và bố bé Tằm vẫn đồng hành chăm sóc con. Anh ấy tôn trọng, tin tưởng mọi quyết định cũng như điều tôi làm dành cho con", nữ diễn viên chia sẻ.
Khi được hỏi không tái hôn liên quan gì đến chuyện không còn niềm tin vào chuyện hôn nhân, Thu Quỳnh nói: "Với tôi, hôn nhân không còn quan trọng để tin hay không tin nữa. Đó không phải là điều khiến tôi lưu tâm từ lâu. Người đồng hành với tôi cũng tôn trọng điều đó. Tôi và bạn trai không cần đám cưới cũng không cần tờ hôn thú mà chỉ cần ở bên nhau đến khi cả hai cùng cảm thấy vui là được. Chúng tôi không có lời hẹn thề gắn bó lâu dài. Tôi thấy như thế cuộc sống dễ thở hơn".