Thu Thủy: 'Bố mẹ chồng chăm con riêng của tôi như cháu ruột'

Kết hôn với chồng kém 10 tuổi, ca sĩ Thu Thủy hạnh phúc khi bố mẹ chồng thương bé Henry, con riêng của cô, như cháu ruột, thường giúp cô chăm con.

Bước qua cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Thu Thủy ước mong tìm tổ ấm mới cho con trai, để bé có ông bà và bố yêu thương. Nhưng cô cho rằng mẹ đơn thân khó tìm hạnh phúc mới, bởi vậy nữ ca sĩ đã đóng trái tim, không đặt nặng tâm lý phải tìm kiếm người cha mới cho con.

Cho đến khi Thu Thủy gặp Kin Nguyễn, ông xã hiện tại, khát khao hôn nhân hạnh phúc trong cô được đánh thức. Không chỉ cảm nhận được tình yêu nơi người đàn ông trẻ tuổi, cô còn thấy ấm lòng bởi vòng tay chào đón của gia đình anh. Lần đầu Thu Thủy theo Kin Nguyễn về ra mắt, bố mẹ anh đã đặt vấn đề, muốn cho cô có danh phận. Khi cô đưa bé Henry về chơi, ông bà coi bé như cháu trong nhà, đưa bé tham quan căn nhà, khu vườn của gia đình ở Đà Lạt.

Gia đình chồng của Thu Thủy mở lòng với mẹ con cô, cho cô cảm giác ấm lòng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Gia đình chồng của Thu Thủy mở lòng với mẹ con cô, cho cô cảm giác ấm lòng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Thu Thủy tâm sự: "Tôi không nghĩ bố mẹ chồng dành nhiều tình cảm cho Henry như vậy, lúc nào gặp cũng ôm con, trò chuyện với con. Những lần vợ chồng tôi về Đà Lạt thăm ông bà, ông bà giúp tôi cho con ăn, tắm cho con. Từ lúc chúng tôi mới cưới đến bây giờ, ngày nào ông bà cũng gọi điện. Hai anh em Henry - Lana thay nhau nói chuyện với ông bà vài phút, kể ông bà nghe việc học ở trường. Một năm vài lần, chúng tôi đưa các con về chơi với ông bà, mỗi chuyến cả tuần hay 10 ngày, riêng dịp Tết chúng tôi ở lại cả tháng".

Lâu nay, Thu Thủy hay kể về mẹ chồng với những lời biết ơn và trân trọng. Cựu thành viên H.A.T cho biết cô và mẹ chồng cùng nguồn năng lượng, cùng yêu cái đẹp, chung sở thích thời trang và du lịch, hiểu ý nhau, có thể chuyện trò hàng tiếng. Bất kể lúc nào cô rủ đi dạo, cafe, mẹ chồng cũng hưởng ứng. Thu Thủy hay tư vấn chuyện thời trang, làm đẹp cho mẹ chồng.

Nữ ca sĩ cảm nhận mẹ chồng thương cô vì bà hiểu cô yêu con trai bà thật lòng. Những khi tranh cãi với chồng, nói hoài chồng không nghe, cô lại gọi điện "mách tội" với mẹ để bà giúp mình phân xử.

Thu Thủy cho biết vì đã qua một lần đò, cô có kinh nghiệm trong việc vun vén gia đình, chăm sóc chồng con. Nhờ vậy, mẹ chồng "chưa kịp uốn nắn", cô đã là một nàng dâu đúng ý bà. Cô kể: "Nếu tôi mới ngoài 20, chắc mẹ chồng còn phải chỉ dẫn, nhưng tôi giờ đã đủ chín chắn. Mỗi khi về nhà bố mẹ ở Đà Lạt, mẹ chồng dậy giờ nào, tôi dậy giờ đó, 4-5h sáng tôi cũng không ngại. Tôi cùng mẹ đi chợ, nấu nướng; nhiều khi một mình lo hết vì tôi không muốn mẹ phải cực".

Nữ ca sĩ thân với mẹ chồng như mẹ ruột. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nữ ca sĩ thân với mẹ chồng như mẹ ruột. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thân thiết với mẹ chồng là vậy nhưng Thu Thủy không lo mẹ ruột ghen. Trái lại, mẹ cô vui lòng và yên tâm khi con gái tránh được cảnh mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu. Cô cũng hạnh phúc khi hai người mẹ thân thiết với nhau.

Thu Thủy về chung một nhà với Kin Nguyễn vào năm 2019, lúc này con trai cô bốn tuổi. Thời mới cưới, vợ chồng cô khó tránh khỏi những bất đồng trong quan điểm đời sống và nuôi con. Nhưng ca sĩ cho biết cả hai đã nỗ lực vun đắp tổ ấm hạnh phúc cho các con. Tháng 7 năm nay, vợ chồng Thu Thủy kỷ niệm 5 năm ngày cưới.

Theo Ngoisao.net

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/thu-thuy-bo-me-chong-cham-con-rieng-cua-toi-nhu-chau-ruot-d201018.html