Thủ tướng Chính phủ chúc mừng U-23 Việt Nam lập kỷ lục vô địch Đông Nam Á
Ngay sau chiến thắng chủ nhà Indonesia ở trận chung kết vào đêm 19-7 trên sân Gelora Bung Karno, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng đội tuyển U-23 Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải U-23 Đông Nam Á.
Sau tiếng còi kết thúc trận chung kết U-23 Đông Nam Á của trọng tài Takasaki Koji người Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng nhà vô địch:
Trong thư gửi HLV trưởng Kim Sang-sik và toàn thể Đội tuyển bóng đá nam U-23 quốc gia, Thủ tướng bày tỏ vui mừng và xúc động chứng kiến Đội tuyển bóng đá nam U-23 quốc gia xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch Giải U-23 Đông Nam Á 2025.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi tới toàn thể Đội tuyển bóng đá nam U-23 Việt Nam, Ban huấn luyện, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng người hâm mộ cả nước lời chúc mừng nồng nhiệt nhất sau chiến thắng vang dội của Đội tuyển U-23 Việt Nam, lần thứ ba liên tiếp đăng quang ngôi vô địch U-23 Đông Nam Á.
Chiến thắng này tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của bóng đá trẻ Việt Nam trong khu vực, đồng thời là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, tài năng, tinh thần đồng đội và khát vọng vươn cao của các cầu thủ trẻ mang trên mình màu cờ sắc áo Tổ quốc.
Thủ tướng nhấn mạnh, trong suốt hành trình thi đấu, các cầu thủ đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, sự tự tin, bình tĩnh và bản lĩnh vững vàng, làm nên những khoảnh khắc đầy cảm xúc, tiếp thêm niềm tin, niềm tự hào và nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước.
Chiến thắng này không chỉ là thành tích thể thao xuất sắc mà còn là biểu tượng cho ý chí vươn lên, sự nỗ lực không ngừng của tuổi trẻ Việt Nam - thế hệ đang viết tiếp giấc mơ vươn ra đấu trường châu lục và thế giới.

Đội tuyển U-23 Việt Nam vô địch trên sân khách Gelora Bung Karno. Ảnh: VFF.
Thủ tướng đặc biệt cảm ơn hàng triệu người hâm mộ cả nước đã luôn đồng hành, sát cánh và là điểm tựa vững chắc của đội tuyển trong suốt hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất của U-23 khu vực.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời khen thưởng, động viên các cầu thủ, ban huấn luyện và tập thể đội tuyển. Thủ tướng mong các cầu thủ tiếp tục rèn luyện, giữ vững phong độ, đoàn kết, khiêm tốn và phát huy hơn nữa những thành công đã đạt được và đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới.

Thủ quân Khuất Văn Khang và đồng đội đã chiến đấu như cảm tử quân trước U-23 Indonesia. Ảnh: BL.
Về trận chung kết, U-23 Indonesia đã không thể viết tiếp giấc mơ vô địch khi để thua U-23 Việt Nam 0-1 diễn ra tại "chảo lửa" Gelora Bung Karno, Jakarta. Trận đấu căng thẳng đúng như kỳ vọng khi cả hai đội đều nhập cuộc với tinh thần quyết chiến.
Indonesia, với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng chục ngàn khán giả, đã dâng cao đội hình, kiểm soát bóng vượt trội trong hiệp hai. Tuy nhiên, chính đội khách U-23 Việt Nam mới là đội tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng chung cuộc.
Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút 36. Từ một pha phạt góc do Đình Bắc thực hiện, Văn Khang đánh đầu ngược tạo ra tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Rudianto xử lý lúng túng, và Công Phương lập tức tận dụng khoảnh khắc này để dứt điểm gọn gàng, đưa U-23 Việt Nam vươn lên dẫn trước. Đây là một pha bóng thể hiện sự sắc bén và phản xạ nhanh nhạy của hàng công U-23 Việt Nam trong khi hàng thủ Indonesia bộc lộ sơ hở.

Các chân sút đội chủ nhà đã không thể vượt qua bức tường thép màu đỏ của U-23 Việt Nam. Ảnh: BL
Bước sang hiệp hai, đội chủ nhà chủ động pressing cao, tổ chức tấn công dồn dập. Tuy nhiên, họ lại thiếu đi sự đột biến trong những pha bóng cuối cùng. Những đường chuyền dài hoặc các pha chồng biên đều bị các tiền vệ U-23 Việt Nam như Văn Trường và Xuân Bắc bắt bài để hóa giải hiệu quả. Indonesia càng chơi càng lúng túng, thậm chí có những pha va chạm căng thẳng như tình huống Đình Bắc bị đối thủ cào vào cổ sau một pha tranh chấp quyết liệt.
Trước sức ép lớn, HLV Kim Sang-sik có sự điều chỉnh chiến thuật hợp lý khi rút Công Phương và Văn Khang ra sân, đưa Lê Viktor và Văn Thuận vào thay. Với sơ đồ 5-4-1 thiên về phòng ngự, U-23 Việt Nam tạo nên bức tường vững chắc trước cầu môn. Ở phút 84, Indonesia có cơ hội đáng kể nhất để gỡ hòa khi được hưởng đá phạt sát vòng cấm, nhưng Arkhan Fikri lại đưa bóng đi vọt xà ngang. Những phút cuối, bất chấp 5 phút bù giờ đầy kịch tính, các học trò của HLV Kim Sang-sik vẫn thi đấu quả cảm để bảo vệ tỷ số mong manh.
Với thắng lợi này, U-23 Việt Nam đã có lần thứ ba liên tiếp đăng quang tại giải U-23 Đông Nam Á, nối dài chuỗi thành tích ấn tượng sau hai chức vô địch năm 2022 và 2023. Danh hiệu này không chỉ phản ánh sự trưởng thành của thế hệ cầu thủ trẻ mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn trong công tác đào tạo trẻ của VFF trong những năm gần đây.