HLV Kim Sang-sik bật mí những lùm xùm ngoài đường biên
Ở những phút cuối trận chung kết U-23 Đông Nam Á, trọng tài người Nhật rút thẻ vàng cho HLV Kim Sang-sik và thẻ đỏ cho một trợ lý của U-23 Indonesia khiến cho cuộc chơi đã nóng lại càng nóng.
Trên sân vận động Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia) vào đêm 29-7, đội tuyển U-23 Việt Nam đã vượt qua U-23 Indonesia với tỷ số sát nút 1-0 trong trận chung kết đầy kịch tính để lần thứ ba liên tiếp đăng quang giải vô địch U-23 Đông Nam Á. Chiến thắng này đánh dấu cột mốc lịch sử với bóng đá trẻ Việt Nam đồng thời cho thấy bản lĩnh vững vàng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước sức ép khủng khiếp từ hàng chục ngàn cổ động viên chủ nhà.
Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 36 nhờ pha dứt điểm đẹp mắt của Nguyễn Công Phương. Tận dụng pha bóng lộn xộn sau quả phạt góc bên cánh phải, Công Phượng tung cú vô-lê trong vòng cấm khiến thủ môn Indonesia không kịp phản ứng. Đó cũng là khoảnh khắc làm nổ tung niềm vui của người hâm mộ Việt Nam trên khán đài và trước màn ảnh nhỏ.
Tuy nhiên, trận đấu không chỉ nóng bởi những pha va chạm quyết liệt của cầu thủ hai đội mà còn bởi những tình huống tranh cãi bên ngoài đường biên. Một tình huống đặc biệt gây chú ý là khi tiền vệ Robi Darwis của Indonesia tỏ ra bức xúc với hành vi được cho là cố tình cản trở anh thực hiện ném biên từ phía đội U-23 Việt Nam.

Robi Darwis chuẩn bị có pha ném biên mạnh về phía cầu môn U-23 Việt Nam. Ảnh: CIN.
Ngay sau đó, HLV Kim Sang-sik phải nhận thẻ vàng vì đứng quá gần khu vực ném biên, khiến Darwis phản ứng gay gắt. Ông thầy người Hàn Quốc chắp tay và dường như đã xin lỗi trọng tài Koji người Nhật. Không lâu sau, thêm một sự việc làm tăng nhiệt trận đấu khi một thành viên ban huấn luyện U-23 Việt Nam được cho là đã xếp các chai nước dọc mép sân khiến Robi Darwis không thể thực hiện các quả ném biên mạnh vốn là sở trường.
Sự việc của U-23 Việt Nam khiến trợ lý HLV thủ môn của U-23 Indonesia, ông Damian Daniel Van Rensburg, mất bình tĩnh, chạy sang khu vực kỹ thuật của đội khách đá văng hai chai nước. Hành động này của Damian lập tức bị trọng tài Koji trừng phạt bằng một chiếc thẻ đỏ trực tiếp.
Bất chấp những lùm xùm ngoài chuyên môn, U-23 Việt Nam vẫn giữ vững thế trận phòng ngự kín kẽ. Các cầu thủ thi đấu lăn xả, đặc biệt ở hiệp hai khi Indonesia dồn toàn lực để tìm bàn gỡ. Dưới điều kiện thời tiết oi nóng và áp lực từ hơn 70.000 khán giả, sự kiên cường và kỷ luật là yếu tố giúp U-23 Việt Nam bảo toàn lợi thế mong manh đến khi trọng tài thổi còi mãn cuộc.

Các học trò của HLV Kim Sang-sik đã vượt qua sức ép lớn trên sân Bung Karno để giành chiến thắng chủ nhà Indonesia trong trận chung kết U-23 Đông Nam Á. Ảnh: BL.
Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik chia sẻ đầy cảm xúc: "Tôi tự hào vì các cầu thủ đã chiến đấu đến cùng. Chiến thắng này là thành quả của cả tập thể, từ sự chuẩn bị suốt một tháng qua đến tinh thần vượt qua áp lực thi đấu sân khách. Tôi rất cảm ơn người hâm mộ đã tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển".
HLV Kim Sang-sik cũng lý giải việc một trợ lý liên tục vẫy khăn trắng từ ngoài đường biên là để truyền tín hiệu chiến thuật: “Sân quá rộng và tiếng ồn quá lớn khiến tôi không thể hô khẩu lệnh, dùng khăn là cách nhanh nhất để cầu thủ hiểu cần pressing tiếp tục”.
Trước những nghi vấn liên quan đến các chai nước dọc đường biên, HLV Kim Sang-sik phủ nhận có ý đồ chiến thuật không lành mạnh: “Chúng tôi chỉ chuẩn bị nước cho cầu thủ dùng khi bóng chết. Không có mục đích gây cản trở cầu thủ đối phương”.

U-23 Việt Nam thiết lập kỷ lục 3 lần vô địch U-23 Đông Nam Á liên tiếp. Ảnh: CCT.
Với chiến thắng này, U-23 Việt Nam trở thành đội đầu tiên vô địch U-23 Đông Nam Á ba lần liên tiếp, một kỷ lục tại giải đấu này. Đây cũng là lời khẳng định vị thế hàng đầu khu vực của bóng đá trẻ Việt Nam trong giai đoạn chuyển giao lực lượng. Trong bối cảnh HLV Kim Sang-sik mới chỉ tiếp quản đội không lâu, thành tích này càng trở nên ấn tượng, cho thấy hướng đi đúng đắn của VFF trong công tác đào tạo trẻ cũng như lựa chọn chiến lược gia phù hợp cho giai đoạn mới.
Giải U-23 Đông Nam Á 2025 khép lại bằng chức vô địch đầy cảm xúc và những dư âm không thể quên. Với lứa cầu thủ trẻ hiện tại, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một tương lai tươi sáng cho bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục.