Thư về tòa soạn: Cảm ơn các chú Bộ đội Biên phòng

Những ngày đầu tháng 8-2024, tại Cao Bằng liên tiếp xảy ra mưa lớn kéo dài, nước lũ lên cao ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại của người dân.

Đêm 2-8, con gái tôi là cháu Hoàng Ngọc Hân (sinh năm 2011) cùng chị gái là Hoàng Thị Tâm (sinh năm 2008) ở xóm Nà Thoang, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đi từ nhà người thân trở về nhà. Khi đang đi xe đạp điện qua cầu ngầm Ta Nay ở xã Ngọc Khê, do nước lũ chảy xiết nên cháu Hân và xe bị nước lũ cuốn trôi, còn chị cháu may mắn nhảy được ra ngoài và thoát nạn. Khi chứng kiến vụ việc, bất chấp hiểm nguy, nước chảy dữ dội, Binh nhất Lý Văn Vũ (sinh năm 2003, nhập ngũ tháng 2-2023) của tổ công tác Đồn Biên phòng Ngọc Côn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) đã lao xuống dòng nước lũ, kịp thời cứu con gái tôi. Mặc dù rất mệt do phải ngâm nước và bơi đưa cháu Hân vào bờ nhưng Binh nhất Lý Văn Vũ vẫn ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên cháu. Sau khi được sơ cứu, con gái tôi đã bình phục và được tổ công tác đưa về với gia đình.

 Cháu Hoàng Ngọc Hân được bố đưa đến thăm và cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Côn. Trong ảnh: Binh nhất Lý Văn Vũ đứng thứ hai, từ phải sang.

Cháu Hoàng Ngọc Hân được bố đưa đến thăm và cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Côn. Trong ảnh: Binh nhất Lý Văn Vũ đứng thứ hai, từ phải sang.

Hành động của Binh nhất Lý Văn Vũ và tổ công tác Đồn Biên phòng Ngọc Côn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, dũng cảm, không quản ngại hy sinh, sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy khi nhân dân gặp nạn, gia đình chúng tôi cảm kích vô cùng. Tôi xin thay mặt gia đình và bà con vùng lũ gửi đến lực lượng Bộ đội Biên phòng nói chung, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Côn nói riêng lời cảm ơn sâu sắc nhất. Tôi cũng mong các chiến sĩ luôn mạnh khỏe, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ.

HOÀNG VĂN THUẬN (Bố cháu Hoàng Ngọc Hân, xóm Nà Thoang, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/thu-ve-toa-soan-cam-on-cac-chu-bo-doi-bien-phong-789841