Thư viện 'ấm áp nhất' Trung Quốc dựng tượng người nhặt rác truyền cảm hứng

Không chỉ mở cửa đón mọi độc giả, kể cả người vô gia cư và người nhặt rác, Thư viện Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) còn dựng tượng một vị khách quen đặc biệt sau khi ông qua đời để tôn vinh lòng nhân ái và tinh thần hiếu học.

Ông Wei Sihao và bức tượng tưởng niệm được đặt tại Thư viện Hàng Châu nhằm tôn vinh tấm gương hiếu học, nhân ái của ông

Ông Wei Sihao và bức tượng tưởng niệm được đặt tại Thư viện Hàng Châu nhằm tôn vinh tấm gương hiếu học, nhân ái của ông

Được nhiều người gọi là "thư viện ấm áp nhất" Trung Quốc, Thư viện Hàng Châu nổi tiếng với chính sách không phân biệt đối xử, chào đón mọi người đến đọc sách, bất kể hoàn cảnh hay nghề nghiệp.

Đáng chú ý, đây là thư viện đầu tiên tại Trung Quốc cho phép người dân vào đọc sách mà không cần thẻ thư viện, tạo điều kiện để mọi người đều có cơ hội tiếp cận tri thức miễn phí.

Khi chính sách này được triển khai vào năm 2008, một độc giả từng bày tỏ lo ngại về sự hiện diện của người vô gia cư và người nhặt rác trong thư viện. Trước ý kiến đó, Giám đốc thư viện Chu Shuqing đã đáp lại bằng câu nói nổi tiếng: "Tôi không có quyền đuổi họ đi, nhưng ông có quyền rời đi."

Một trong những vị khách đặc biệt gắn bó với thư viện là ông Wei Sihao, người mưu sinh bằng nghề nhặt rác.

Dù cuộc sống khó khăn, ông có niềm đam mê đặc biệt với các đầu sách lịch sử và chính trị. Trước mỗi lần đọc sách, ông đều cẩn thận rửa tay sạch sẽ. Một thủ thư từng nhớ lại: "Dù đôi tay còn lấm bụi vì công việc, ông luôn giữ gìn vệ sinh một cách đáng kinh ngạc."

Ít ai biết rằng, Wei từng là một trong số ít người được học đại học vào thập niên 1950-1960, sau đó trở thành giáo viên trung học trước khi nghỉ hưu vào năm 1999.

Mặc dù nhận lương hưu khoảng 5.600 NDT (khoảng 820 USD) mỗi tháng, ông vẫn lựa chọn tiếp tục nhặt rác.

Một học trò cũ của ông, hiện cũng là giáo viên trung học, cho biết nhiều người từng khuyên ông từ bỏ công việc này, nhưng ông vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

Năm 2015, ông Wei qua đời ở tuổi 77 sau một vụ tai nạn giao thông.

Chỉ khi ba người con gái thu dọn di vật, gia đình mới phát hiện trong suốt hơn 20 năm, ông đã âm thầm quyên góp phần lớn tiền lương và lương hưu để hỗ trợ học sinh nghèo.

Căn hộ rộng khoảng 80m² của ông gần như không có tài sản giá trị, chỉ có một chiếc giường, một tủ sách cùng vài chai nhựa tái chế.

Ông lưu giữ cẩn thận hàng chồng giấy chứng nhận quyên góp và những lá thư cảm ơn từ các học sinh được mình giúp đỡ, nhiều tài liệu đã ngả màu theo thời gian.

Theo người con gái của ông, vào thập niên 1990, mỗi lần ông thường quyên góp từ 300-400 NDT (45-60 USD). Những năm cuối đời, số tiền mỗi lần hỗ trợ tăng lên khoảng 3.000-4.000 NDT.

Điều đặc biệt là không học sinh nào biết danh tính thật của ân nhân, bởi ông luôn sử dụng bí danh "Wei Dingzhao".

Hơn 10 năm trước khi qua đời, ông cũng đăng ký hiến tặng thi thể cho y học và bày tỏ nguyện vọng tro cốt của mình được rải xuống Tây Hồ.

Câu chuyện về Wei đã khiến nhiều người xúc động, từ đó xuất hiện đề xuất dựng tượng để tưởng nhớ và lưu giữ tinh thần nhân ái mà ông để lại.

Chỉ trong chưa đầy một giờ, 1.178 người đã tham gia chiến dịch gây quỹ cộng đồng, quyên góp đủ 50.000 NDT (khoảng 7.400 USD) để thực hiện bức tượng.

Tác phẩm do nghệ sĩ điêu khắc Zhu Bingren thiết kế, cao 160cm, khắc họa hình ảnh Wei đang chăm chú đọc báo, bên cạnh là cây gậy tre và những chai nhựa gắn liền với cuộc sống thường ngày của ông.

Bức tượng được khánh thành tại Thư viện Hàng Châu vào năm 2018.

"Nói một cách chính xác, Wei không thực sự chỉ là một người nhặt rác. Trong lòng chúng tôi, ông là người nhặt nhạnh và gìn giữ những giá trị tinh thần tốt đẹp nhất," một cư dân chia sẻ.

"Mọi người đều xứng đáng được biết câu chuyện này," một người khác bình luận.

KHÁNH MY

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-gioi/thu-vien-am-ap-nhat-trung-quoc-dung-tuong-nguoi-nhat-rac-truyen-cam-hung-252883.html