Thư viện vì cộng đồng

Chỉ mới hoạt động hơn 2 tháng, nhưng thư viện miễn phí với tên gọi H2T do Nguyễn Tấn Tài - sinh viên Trường Đại học Thái Bình Dương thành lập đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều bạn trẻ.

Ấp ủ ước mơ

Yêu và mê sách, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, không có tiền mua sách nên từ bé Tài luôn ấp ủ ước mơ có một thư viện miễn phí dành cho mọi người. Mãi đến khi học gần xong đại học, Tài mới có thể thực hiện ước mơ của mình. Được sự đồng ý và giúp đỡ của mẹ, Tài dành hẳn một căn phòng ở tầng dưới của ngôi nhà đang ở số 133 Lê Hồng Phong, TP. Nha Trang để làm thư viện miễn phí với cái tên H2T mang một ý nghĩa đặc biệt “Hi vọng cho trái tim”.

 Nguyễn Tấn Tài (áo đen) trong một buổi sinh hoạt với các bạn trẻ tại thư viện.

Nguyễn Tấn Tài (áo đen) trong một buổi sinh hoạt với các bạn trẻ tại thư viện.

Tài cho biết: “Sách dạy em biết chia sẻ. Khi đọc được một tác phẩm hay, em không muốn sách nằm im trên giá mà sẽ được chia sẻ với tất cả mọi người cùng đọc. Vì vậy, em đã thành lập thư viện nhỏ của mình, các bạn có thể đến đây đọc sách, mượn sách về nhà mà không mất khoản phí nào”.

Bằng tất cả tình yêu dành cho sách, Tài tự tay chọn từng nguyên vật liệu để đóng kệ, lựa chọn từng đầu sách để sắp xếp, trưng bày, giới thiệu đến bạn đọc. Bước vào thư viện nhỏ của chàng sinh viên này, dòng chữ “Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nếu bạn không thể thấu hiểu thì bạn chẳng thể yêu thương” hiện ngay trước mắt. Và, đó cũng là điều Tài muốn chia sẻ với những độc giả khi đến đây.

Thư viện miễn phí

Thư viện hoạt động dựa trên tình yêu thương và san sẻ của mọi người dành cho nhau. Hiểu được hoàn cảnh của những bạn sinh viên, những em nhỏ không có tiền mua sách như mình trước kia, nên thư viện của Tài luôn rộng cửa đón mọi người đến đọc miễn phí. Cũng chính nhờ sự chân thành và mong muốn chia sẻ với cộng đồng, trong quá trình hoàn thành thư viện, Tài đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. “Cô giáo chủ nhiệm ở trường đại học khi biết ý định thành lập thư viện miễn phí đã tặng em 100 quyển sách đầu tiên; có chị tặng kệ sách; sư thầy ở chùa Long Sơn tặng bộ sách kinh rất có ý nghĩa và giá trị, hay các bạn sinh viên giúp em trang trí cho thư viện thêm đẹp, sinh động… Nhờ mọi người, em có thêm động lực để phát triển thư viện, đưa được nhiều sách đến người đọc”, Tài chia sẻ.

Từ 500 cuốn sách tự dành dụm mua được từ năm lớp 9 đến hiện tại, Tài kêu gọi bạn bè, cộng đồng quyên góp thêm. Đến nay, thư viện đã có gần 1.500 cuốn sách dành cho mọi lứa tuổi với nhiều thể loại, lĩnh vực khác nhau như: văn học, kỹ năng, kinh tế, khoa học, ẩm thực, sức khỏe, thơ, truyện và cả sách chính trị, tôn giáo... Thư viện mở cửa từ 8 giờ đến 21 giờ hàng ngày.

Tuy mới hoạt động hơn 2 tháng, nhưng thư viện đã có khoảng 100 độc giả thường xuyên đến đọc và mượn sách. Ngoài được đọc miễn phí, thủ tục mượn sách tại đây cũng hết sức đơn giản. Chỉ cần để lại số điện thoại cá nhân, người đọc có thể mang sách về và không bị giới hạn thời gian đọc. Thư viện hoạt động bằng sự tin tưởng mà những người yêu sách dành cho nhau. Bạn Trần An Bình, sinh viên Trường Đại học Nha Trang cho biết: “Đến đây, em có thể tìm được những đầu sách em đang cần cũng như có những đầu sách mà hiện nay trên thị trường rất khó kiếm. Tại đây, em còn gặp được những người bạn mới để chia sẻ và trao đổi những vấn đề thường gặp trong cuộc sống, nâng cao vốn hiểu biết của mình. Thư viện H2T tạo ra một cộng đồng đọc và chia sẻ của các bạn trẻ tại TP. Nha Trang”.

Được biết, hàng ngày ngoài giờ học, giờ làm thêm, Tài dành thời gian rảnh rỗi của mình để sắp xếp sách, dọn dẹp và chăm chút cho thư viện nhỏ của mình. Để khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong giới trẻ, thư viện còn tổ chức tặng quà cho 3 bạn đọc sách nhiều nhất trong tháng. Hay để có thêm nguồn sách phong phú đưa đến độc giả, thư viện tổ chức chương trình “Đổi sách lấy cây”. Bằng số tiền đi làm thêm, Tài mua những chậu cây nhỏ để tặng lại những ai tặng sách cho thư viện. Bên cạnh đó, thư viện còn có những hoạt động kết nối các bạn trẻ với nhau như tổ chức lớp học đàn guitar miễn phí, hay tổ chức những buổi sinh hoạt chung, đi thăm các em nhỏ cơ nhỡ, mồ côi được nuôi dưỡng tại các mái ấm trong tỉnh…

Ngày nay, cùng với sự phát triển của các thiết bị công nghệ thì văn hóa đọc sách đang dần bị lãng quên. Vì vậy, những thư viện miễn phí như H2T sẽ giúp nhiều người, nhất là các bạn trẻ có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với nguồn tri thức từ sách.

HÒA TRANG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/doi-song/201910/thu-vien-vi-cong-dong-8135141/