Thua Nhật Bản 0-2, tuyển Việt Nam tan vỡ giấc mơ World Cup

Tuyển Việt Nam không thể có phép màu như đồng nghiệp nam có được chín năm trước và thua Nhật Bản, tan vỡ giấc mơ World Cup 2025.

Tuyển Việt Nam ra quân trận đầu của vòng tứ kết giải Futsal nữ châu Á và không thể đánh bại “bà chị” Nhật Bản để vào bán kết tranh vé đi World Cup 2025.

Tuyển Việt Nam đã thua Nhật Bản 0-2 ở trận tứ kết đầu tiên và khép lại giấc mơ dang dở góp mặt ở World Cup 2025, phiên bản đầu của giải vô địch futsal thế giới dành cho nữ diễn ra ở Philippines.

Các cô gái của tuyển Việt Nam nỗ lực hết mình và thậm chí thể hiện rất tốt nhưng Nhật Bản lại ở đẳng cấp cao hơn và về chiều cao, cân nặng, sức mạnh, sức bền họ đều lấn lướt tuyển Việt Nam.

 Đội trưởng Thanh Hằng cùng đồng đội tuyển Việt Nam có một trận đấu vất vả. Ảnh: AFC

Đội trưởng Thanh Hằng cùng đồng đội tuyển Việt Nam có một trận đấu vất vả. Ảnh: AFC

Tuyển nữ Futsal Việt Nam chỉ hai lần thủng lưới, còn xà ngang, cột dọc cũng hai lần cứu thua cho tuyển Việt Nam.

Tuyển Nhật Bản tinh quái và hơn mọi mặt, ngay cả cách phạm lỗi của họ cũng cho thấy rất lọc lõi. Những tình huống bị tuyển Việt Nam phản công, họ không ngại phạm lỗi quyết liệt ngay từ đầu bằng lỗi rất thô, như nắm tay níu tay đối phương giật, ngáng chân đối phương... Họ tìm mọi cách ngăn chặn ngay ý đồ phát động tấn công, hay phản công của tuyển Việt Nam.

 So với tuyển Nhật Bản, tuyển Việt Nam thua ở nhiều khía cạnh. Ảnh: AFC

So với tuyển Nhật Bản, tuyển Việt Nam thua ở nhiều khía cạnh. Ảnh: AFC

Về đấu pháp khi mất bóng, Nhật Bản tranh chấp quyết liệt, áp sát khiến các cô gái Việt Nam khó triển khai thế trận và thậm chí rất khó áp sát cầu môn để dứt điểm.

Việc áp sát cầu môn của Nene rất khó, tuyển Việt Nam chuyển sang sút xa, nhưng sút xa không phải là điểm mạnh của tuyển Việt Nam.

Nhìn cách thể hiện của tuyển Việt Nam cho thấy họ đã nỗ lực tột độ để thoát ra ý đồ của Nhật Bản và nhiều lúc, các cô gái Việt Nam đã làm được điều đó, song tuyển Nhật Bản mọi thứ đều vượt trội, trong phòng ngự, họ rất chắc chắn, hầu như phong tỏa toàn bộ những đợt vây ráp và đánh bật đối phương trước khi xâm nhập vùng cấm.

 Tuyển Việt Nam tan vỡ giấc mơ World Cup 2025 khi thua Nhật tại tứ kết. Ảnh: AFC

Tuyển Việt Nam tan vỡ giấc mơ World Cup 2025 khi thua Nhật tại tứ kết. Ảnh: AFC

Dù thua Nhật Bản 0-2 nhưng có thể nói rằng, tuyển nữ Futsal Việt Nam đã chơi một trận hay nhất.

Ở bàn thua đầu tiên, Phương Anh đá phản lưới nhà từ pha dứt điểm của Eguhi ở phút 15. Thực ra Phương Anh lao về phá bóng ngay trên vạch vôi nhưng quá khó đành trở thành pha đá phản lưới nhà. Bàn thứ hai của Nhật do công Rio Ogawa ghi phút 24.

Khi bị dẫn 0-2, và thời gian còn chừng 10 phút nữa thì tuyển Việt Nam đã chơi Power play, nhưng Nhật Bản đã tổ chức phòng ngự cực tốt, mặt khác tuyển Việt Nam cũng chưa thật đa dạng và xuất sắc khi chơi Power play giúp Nhật Bản bảo vệ tỉ số 2-0 đến hết trận.

Như vậy tuyển Việt Nam thua Nhật Bản ở tứ kết, không thể vào bán kết tranh 1 trong 3 suất dự World Cup 2025, giấc mơ World Cup tan vỡ sau gần 2 năm chuẩn bị chu đáo.

Chín năm về trước các đồng nghiệp nam của tuyển futsal nam Việt Nam đã làm được tại Uzbekistan khi đánh bại Nhật Bản 3-2 trong loạt luân lưu ở tứ kết sau 50 phút hòa 3-3 để có vé đi World Cup.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/thua-nhat-ban-0-2-tuyen-viet-nam-tan-vo-giac-mo-world-cup-post849477.html