Thua Nhật, tuyển Anh không đau bằng sự thật vắng Kane
Trận giao hữu cuối cùng trên sân nhà trước thềm World Cup 2026 của tuyển Anh khép lại bằng một thất bại đáng thất vọng 0-1 trước Nhật Bản ngay tại Wembley.

Vắng Kane, tuyển Anh như gà mắc tóc.
HLV Thomas Tuchel không có sự phục vụ của đội trưởng kiêm chân sút vĩ đại nhất lịch sử Harry Kane do một chấn thương nhẹ trên sân tập. Sự vắng mặt này ngay lập tức phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng và sự thiếu vắng sức sát thương trên hàng công của "Tam sư".
Nỗi bế tắc chiến thuật khi vắng ngọn giáo tiên phong
90 phút bế tắc trên sân Wembley mang đến cho Thomas Tuchel và các học trò một trải nghiệm chân thực nhất về cuộc sống thiếu vắng Kane. Những diễn biến trên sân cho thấy sự hiện diện của người đội trưởng 32 tuổi này chính là lằn ranh quyết định giữa sự thất bại và cơ hội tiến sâu tại kỳ World Cup mùa hè này.
Dù việc ngồi ngoài trước Nhật Bản chỉ bắt nguồn từ một chấn thương nhỏ, điều đó cũng đủ sức tạo ra sự run rẩy cho những người hâm mộ xứ sương mù. Mọi thứ chứng minh rằng nếu mất đi tiền đạo đẳng cấp thế giới duy nhất của mình trong một trận đấu có tính chất sống còn, tuyển Anh sẽ đối mặt với một thảm họa thực sự.
Trong thời gian 78 ngày từ nay đến trận mở màn World Cup gặp Croatia tại Arlington, bất kỳ rủi ro nào xảy đến với Kane cũng sẽ đẩy đội tuyển vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Kane không ra sân trong cả trận hòa trước Uruguay lẫn thất bại trước một Nhật Bản đang xếp thứ 18 trên bảng xếp hạng FIFA, kém tuyển Anh tới 14 bậc. Khi thiếu vắng anh, hàng công của tuyển Anh hoàn toàn vô hại, mất đi sự sáng tạo và khả năng dứt điểm.
Bản thân HLV Tuchel dường như cũng loay hoay tìm giải pháp. Cuộc thử nghiệm đưa Phil Foden đá số 9 ảo đã thất bại thảm hại, buộc phải hủy bỏ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ để nhường chỗ cho tiền đạo cắm thực thụ Dominic Solanke.
Khi sự bế tắc lên đến đỉnh điểm, tuyển Anh phải tìm đến giải pháp tạt cánh đánh đầu thô sơ bằng cách nhồi bóng dài cho trung vệ vào thay người Harry Maguire.
Dù Maguire có một pha đánh đầu nguy hiểm bị Yukinari Sugawara phá bóng ngay trên vạch vôi, lối chơi này vẫn bị đánh giá là vô cùng xấu xí và kém cỏi. Tiếng la ó vang lên khắp các khán đài Wembley khi còi mãn cuộc cất lên là minh chứng cho sự phẫn nộ của khán giả trước một màn trình diễn nghèo nàn.

Người Anh bỗng hoang mang khi World Cup đến gần.
Cuộc khủng hoảng tiền đạo quốc nội
Sự phụ thuộc vào Kane là điều dễ hiểu khi nhìn vào thành tích vô tiền khoáng hậu của anh. Kể từ khi ra mắt vào tháng 3 năm 2015, tiền đạo này đã ghi bàn hoặc kiến tạo trong 32% tổng số bàn thắng của tuyển Anh, góp dấu giày vào 95 trên tổng số 293 bàn.
Trả lời truyền thông, ông Tuchel bảo vệ đội bóng bằng cách lý giải việc Argentina phụ thuộc vào Lionel Messi hay Bồ Đào Nha cần Cristiano Ronaldo là chuyện bình thường.
Tuy nhiên, giới chuyên môn chỉ ra rằng điểm yếu chí mạng của tuyển Anh là họ hoàn toàn không có phương án dự phòng đẳng cấp. Cựu thủ môn Paul Robinson nhận định Tuchel đang thực sự bó tay với bài toán nhân sự, bởi không một ai trong số Ollie Watkins, Solanke hay Dominic Calvert-Lewin đủ sức đứng lên nhận lấy trọng trách.
Bức tranh toàn cảnh của bóng đá Anh đang phơi bày một cuộc khủng hoảng tiền đạo cắm vô cùng tồi tệ. Thống kê tại Premier League mùa giải hiện tại cho thấy sự cạn kiệt tài năng đến mức báo động.
Xuyên suốt giải đấu, chỉ có vỏn vẹn 10 tiền đạo người Anh được ra sân thi đấu, với tổng cộng 43 bàn thắng được ghi. Bộ đôi Danny Welbeck sắp bước sang tuổi 35 và Calvert-Lewin là những nội binh hiếm hoi chạm mốc 10 pha lập công.
Điều này tạo ra một sự đối lập tột độ so với mùa giải đầu tiên của kỷ nguyên Premier League 1992-1993, thời điểm có tới 20 chân sút nội binh vượt qua cột mốc 10 bàn. Ngay cả khi Kane đã sang Đức thi đấu từ năm 2023, sự tụt dốc của các tiền đạo ở quê nhà vẫn diễn ra với tốc độ chóng mặt.
Mùa giải trước, số lượng bàn thắng do các tiền đạo người Anh ghi được chỉ dừng ở mức 67 bàn, giảm hơn một nửa so với mùa 2020-2021.
Tài nguyên cạn kiệt càng làm nổi bật giá trị cốt lõi của Kane. Đêm thi đấu giao hữu vừa qua là một gáo nước lạnh tát thẳng vào những sự mộng mơ của tuyển Anh.
Màn trình diễn yếu kém này đã phát đi một tín hiệu báo động đỏ, khẳng định một sự thật trần trụi rằng họ hoàn toàn đánh mất phương hướng và sức mạnh chiến đấu nếu thiếu vắng tầm ảnh hưởng to lớn từ người đội trưởng vĩ đại của mình.
Nguồn Znews: https://znews.vn/thua-nhat-tuyen-anh-khong-dau-bang-su-that-vang-kane-post1639913.html














