'Thuận vợ, thuận chồng' tham gia gìn giữ hòa bình

Vợ chồng Thượng úy, bác sĩ Nguyễn Minh Dũng và Trung úy QNCN Phạm Thị Bích Vân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam năm nay trong không khí rất đặc biệt khi cùng dự buổi tổng duyệt cho lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 (BVDC2.5) lên đường tham gia Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa, cả hai sẽ tạm biệt quê hương, cùng đồng đội đến đất nước xa xôi thực hiện sứ mệnh cao cả của người chiến sĩ 'mũ nồi xanh'.

Cặp đôi hoàn hảo ở BVDC2.5

Vợ chồng bác sĩ Nguyễn Minh Dũng và kỹ thuật viên Phạm Thị Bích Vân là gia đình nhỏ duy nhất trong đội hình xuất quân tham gia Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của BVDC2.5 lần này. Khi cùng nhau huấn luyện dưới mái nhà chung BVDC2.5, tình yêu của anh chị được vun đắp và “kết trái” bằng lễ cưới ấm áp với sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và đồng đội, đồng nghiệp. Ở BVDC2.5, anh chị được ví như cặp đôi hoàn hảo về sức trẻ, tài năng, lòng nhiệt huyết, luôn được cấp trên, đồng đội tin yêu, quý mến.

Trước đó, anh Dũng tốt nghiệp Học viện Quân y về công tác tại Bệnh viện Quân y 175 từ tháng 3-2019, còn chị Vân tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và về bệnh viện công tác từ tháng 2-2019. Cơ duyên đưa anh chị cùng làm việc tại khoa Gây mê hồi sức của bệnh viện. Vì vậy, khi cùng tập trung huấn luyện ở BVDC2.5, anh chị có nhiều sự đồng thuận, hỗ trợ, động viên lẫn nhau trong công việc lẫn trong cuộc sống. Làm việc cùng nhau, hiểu nhau dần dần và cả hai xác định gắn bó với nhau.

Bác sĩ Nguyễn Minh Dũng và kỹ thuật viên Phạm Thị Bích Vân nên duyên khi đang cùng huấn luyện trong đội hình BVDC2.5. Ảnh NVCC

Bác sĩ Nguyễn Minh Dũng và kỹ thuật viên Phạm Thị Bích Vân nên duyên khi đang cùng huấn luyện trong đội hình BVDC2.5. Ảnh NVCC

Bích Vân tâm sự: “Tôi đã có ấn tượng đặc biệt với các đồng chí được cử tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Trước đây, tôi đã được huấn luyện, đào tạo trong đội hình BVDC2.3 nhưng chưa có cơ hội được thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Vì vậy, tôi tiếp tục tình nguyện tham gia BVDC2.5 để được cống hiến sức trẻ. Qua quá trình huấn luyện và từ những câu chuyện của các đồng nghiệp từng tham gia bệnh viện dã chiến ở phái bộ, càng thôi thúc tôi quyết tâm học và rèn để đạt các tiêu chí theo yêu cầu của Liên hợp quốc”.

Trong khi đó, anh Dũng cho biết: “Tôi tập trung huấn luyện trong các đợt bổ sung lực lượng sau của BVDC2.5. Sự khát khao cống hiến và quyết tâm của Bích Vân đã cho tôi động lực, niềm tin để tình nguyện tham gia bệnh viện dã chiến. Chúng tôi có cùng quan điểm sống, đó là còn trẻ thì phải trải nghiệm, phải cống hiến bằng những dấu ấn cụ thể”.

“Thời điểm chúng tôi đang huấn luyện, học tiếng Anh ở BVDC2.5 thì tổ chức đám cưới. Đã cùng đi qua những ngày gian khó, vượt qua những vui buồn trong cuộc sống, hôm nay chúng tôi cùng nhau bước trên chặng đường đầy tự hào của người chiến sĩ “mũ nồi xanh” sẽ là nền tảng bền chặt cho tương lai", Minh Dũng bày tỏ.

Hành trình đặc biệt

Thời điểm nhận thông tin hai vợ chồng được chính thức lên đường cùng BVDC2.5 tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, cả hai đều vui mừng khôn xiết. Anh Dũng là bác sĩ ở phòng khám, còn chị Vân là kỹ thuật viên gây mê ở khoa Ngoại. Với chị Vân, điều này rất tuyệt vời bởi chị từng huấn luyện chuẩn bị cho đội hình của BVDC2.3 nhưng chưa có cơ hội xuất quân.

“Đây là niềm tự hào khó tả. Trước ngày lên đường, tôi đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, càng tự nhủ bản thân phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn để xứng đáng niềm tin yêu của các cấp. Tôi và chồng đã chuẩn bị kỹ tâm lý, kiến thức, chuyên môn cho hành trình đặc biệt này tại Nam Sudan. Đó sẽ là những trang nhật ký đẹp, những trải nghiệm quý báu để chúng tôi chia sẻ với các con sau này”, chị Vân phấn khởi chia sẻ.

Vợ chồng Thượng úy Nguyễn Minh Dũng và Trung úy QNCN Phạm Thị Bích Vân.

Vợ chồng Thượng úy Nguyễn Minh Dũng và Trung úy QNCN Phạm Thị Bích Vân.

Anh Dũng cũng bộc bạch thêm: “Tôi đã tạm gác những dự định cá nhân, trong đó có việc học chuyên khoa để toàn tâm cho nhiệm vụ tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình. Trải qua quá trình huấn luyện, vợ chồng chúng tôi càng nhận rõ hơn niềm vinh dự, trách nhiệm của bản thân trong tập thể BVDC2.5. Thuận lợi của chúng tôi là được gia đình hai bên rất đồng thuận, ủng hộ việc tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Các đồng đội thường nói vui rằng, chúng tôi sẽ có kỳ nghỉ trăng mật ý nghĩa tại Nam Sudan. Thật vậy, chúng tôi xác định đây là cơ hội không thể quý hơn để vừa cống hiến cho quân đội, đất nước, vừa trưởng thành cùng nhau trên một trận tuyến”.

Nhận xét về vợ chồng Thượng úy Nguyễn Minh Dũng và Trung úy QNCN Phạm Thị Bích Vân, Trung tá Nguyễn Hà Ngọc, Giám đốc BVDC2.5 cho biết: “Hai đồng chí Minh Dũng và Bích Vân là những người trẻ, nhiệt huyết, trách nhiệm cao, gương mẫu trong mọi hoạt động. Hai đồng chí là điển hình “Thuận vợ thuận chồng, tát Biển Đông cũng cạn”, rất tích cực trong quá trình hoạt động của BVDC2.5 thời gian qua. Đây là một gia đình nhỏ trong một gia đình lớn và sẽ luôn lan tỏa sự yêu thương, đoàn kết, năng lượng tích cực đến mọi người, nhất là khi thực hiện nhiệm vụ ở một địa bàn xa quê hương”.

Vào ngày cuối tháng 6-2023 tới đây, Thượng úy Nguyễn Minh Dũng và Trung úy QNCN Phạm Thị Bích Vân sẽ lên máy bay cùng đồng đội, đồng nghiệp hành quân đến Nam Sudan, mang theo sứ mệnh cao cả trong màu áo gìn giữ hòa bình. Ngoài quân tư trang, vật dụng thiết yếu, những đồ vật thủ công mà cả hai tự làm thì hành trang, điểm tựa tinh thần lớn nhất là “một nửa kia” của nhau. Tình cảm gia đình, tình đồng đội, đồng nghiệp sẽ luôn tiếp lửa để cả hai cống hiến nhiều hơn nữa cho BVDC2.5, góp phần phát huy hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ tại phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Bài và ảnh: HỒNG GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/thuan-vo-thuan-chong-tham-gia-gin-giu-hoa-binh-732614