Thức ăn có sâu ở làng Olympic Paris 2024

VĐV bơi lội của Anh, Adam Peaty cho biết có sâu trong thức ăn tại làng Olympic Paris 2024.

 Adam Peaty phàn nàn về việc có sâu trong thức ăn. Ảnh: Reuters.

Adam Peaty phàn nàn về việc có sâu trong thức ăn. Ảnh: Reuters.

"Tôi rất thích ăn cá nhưng mọi người đều phát hiện thấy sâu trong món này", Peaty chia sẻ với The Telegraph. "Về mặt tiêu chuẩn, chúng tôi đang tìm kiếm những gì tốt nhất trong số thứ tốt nhất thế giới, nhưng chúng tôi ăn những thứ không phải tốt nhất".

"Thức ăn không đủ tốt so với trình độ của các VĐV tranh tài tại Olympic Paris. Chúng tôi cần cống hiến khi thi đấu. Ở Tokyo, đồ ăn thì tuyệt vời, Rio cũng tuyệt vời. Nhưng lần này, thức ăn không đủ chất và lượng. Chúng tôi phải xếp hàng dài, đợi 30 phút để có đồ ăn", tay bơi người Anh nói thêm.

Theo The Telegraph, ban tổ chức Olympic Paris 2024 được cho là phủ nhận việc có sâu trong thức ăn. Song, việc Peaty và nhiều VĐV bày tỏ mối quan ngại về điều kiện sinh hoạt ở làng Olympic là có thật.

Hiệp hội Olympic Anh (BOA) phải thuê một đội nấu ăn chuyên nghiệp gần làng để phục vụ các VĐV của mình. Không ít VĐV của các đoàn thể thao khác cũng phàn nàn về tình trạng thức ăn thiếu chất và lượng. Kết quả họ đổ xô đến địa điểm sinh hoạt của đoàn thể thao Vương quốc Anh để tìm kiếm thức ăn.

Keely Hodgkinson, HCV nội dung chạy 800 m nữ, quyết định không dùng thức ăn tại làng VĐV. HLV của Hodgkinson, Trevor Painter thừa nhận: "BOA có một nhà sinh hoạt cách làng VĐV 15 phút nên cô ấy thường đi nhờ xe qua đó để ăn. Thức ăn ở đó tốt hơn nhiều. Cô ấy chưa dùng một bữa nào ở làng VĐV".

Không chỉ thức ăn, điều kiện sinh hoạt ở làng Olympic Paris 2024 được coi là dưới mức tiêu chuẩn. Đã có trăm lời than phiền xuất hiện liên quan tới điều kiện ăn ở tại làng Olympic.

Minh Nghi

Nguồn Znews: https://znews.vn/thuc-an-co-sau-o-lang-olympic-paris-2024-post1490493.html