Thức dậy cùng trang sách
Khi nhiều bạn bè cùng trang lứa vẫn còn say ngủ, thì trong nhiều ngôi nhà, các em học sinh lớp 4D, Trường tiểu học Đồng Mỹ, phường Đồng Hới đã thức giấc. Ngày mới của các em đến sớm hơn thường nhật khi cô giáo Đinh Thị Tuyết Bông, Trường tiểu học Đồng Mỹ, tổ chức đọc sách qua zoom. Những buổi sáng thức dậy cùng trang sách trở nên thú vị và được các em mong chờ không chỉ bởi những câu chuyện hay, những nhân vật dễ thương, mà còn bởi niềm vui được gặp cô, gặp bạn, cùng nhau bắt đầu ngày mới bằng việc đọc sách.

Cô giáo Đinh Thị Tuyết Bông chuẩn bị cho buổi đọc sách - Ảnh: N.M
Xuất phát từ mong muốn lan tỏa niềm đam mê đọc sách cho các em học sinh, nhất là khi các em đang sống giữa vô vàn cám dỗ từ điện thoại, máy tính, mạng xã hội..., cô giáo Đinh Thị Tuyết Bông, Trường tiểu học Đồng Mỹ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, đã có sáng kiến đọc sách cùng học sinh qua zoom.
Hai tháng qua, vào 5 giờ 30 phút các buổi sáng thứ hai, thứ tư và thứ sáu, cô và các em học sinh lớp 4D, Trường tiểu học Đồng Mỹ lại cùng nhau đọc sách. Một việc làm tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại gieo mầm những điều lớn lao!
Để các em đến với sách một cách tự nhiên, không áp lực, cô luôn chuẩn bị kỹ lưỡng từ việc chọn sách phù hợp với sở thích và lứa tuổi, cùng trao đổi về nhân vật, câu chuyện, giúp các em đọc sách một cách sinh động, nhẹ nhàng và đầy cảm hứng.
“Tôi khá bất ngờ khi các em đã dậy rất đúng giờ để tham gia với sự chăm chú và háo hức. Điều đó khiến tôi rất vui, xúc động và mong muốn được mang đến nhiều câu chuyện hơn nữa cho các em. Qua những buổi đọc sách, không chỉ giúp các em yêu sách hơn, mà bản thân tôi cũng như được sống lại tuổi thơ của mình. Không chỉ cùng nhau đọc sách, chúng tôi còn chia sẻ nhiều câu chuyện, suy nghĩ và những kiến thức về cuộc sống!”, cô giáo Đinh Thị Tuyết Bông cho biết.
Những buổi đọc sách không chỉ là thời gian rèn luyện kỹ năng, mà còn góp phần gắn kết mối quan hệ giữa thầy - trò, gia đình - nhà trường. Những cô bé, cậu bé đang tuổi ăn tuổi ngủ và sống giữa rất nhiều loại hình giải trí trên các thiết bị điện tử, mạng xã hội, nhưng các em đã lựa chọn thức dậy từ rất sớm để đọc sách cùng cô giáo. Bố mẹ các em cũng đồng hành cùng con, động viên con dậy sớm, lắng nghe những câu chuyện của cô giáo, chia sẻ niềm vui khi con hào hứng với một cuốn sách mới, hạnh phúc khi tình yêu của con với sách đang lớn dần...
Chị Nguyễn Thị Lệ Quyên, phường Đồng Thuận, tâm sự: Khi nghe con thông báo đăng ký lớp đọc sách của cô giáo Bông, tôi cũng không dám tin cháu sẽ duy trì được lâu dài. Thế nhưng thật bất ngờ khi hai tháng qua, cháu không bỏ buổi nào. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, cháu đều cẩn thận đặt đồng hồ báo thức và trở dậy với tâm trạng rất háo hức.
Gia đình tôi thật sự vui vì sự thay đổi tích cực của cháu. Chúng tôi thực sự biết ơn cô giáo và mong rằng sáng kiến này sẽ tiếp tục được nhân rộng, để ngày càng có thêm nhiều em nhỏ yêu thích đọc sách, điều mà chắc hẳn gia đình nào cũng mong muốn cho con mình!
Từ sự dẫn dắt của cô giáo, sự đồng hành, động viên của cha mẹ, các em đã đón đợi những buổi đọc sách trong niềm vui và sự háo hức. Với em Nguyễn Phúc Nguyên, học sinh lớp 4D, Trường tiểu học Đồng Mỹ, những buổi sáng ấy không chỉ là thói quen mới, mà còn là khoảng thời gian em luôn mong chờ. “Em thích nhất là được đọc truyện cùng cô và các bạn. Có hôm em còn thức trước cả đồng hồ báo thức luôn. Đọc sách vui lắm ạ, em còn học được nhiều điều hay nữa!”, Phúc Nguyên vui vẻ chia sẻ.

Những buổi sáng thức dậy đọc sách cùng cô giáo và các bạn là nỗi mong chờ, háo hức của em Nguyễn Phúc Nguyên - Ảnh: N.M
Từ niềm vui trong trẻo của các em học sinh và sự đồng hành đầy tin tưởng của phụ huynh, mô hình đọc sách qua zoom của cô giáo Đinh Thị Tuyết Bông đã lan tỏa những hiệu ứng tích cực, chạm đến trái tim nhiều người.
Cô Nguyễn Thị Thái Hằng, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Đồng Mỹ, chia sẻ: “Chúng tôi thực sự trân trọng tâm huyết và sáng kiến giàu ý nghĩa của cô Bông. Đây không chỉ là hoạt động đọc sách, mà còn là cách gieo những hạt giống yêu thương, gieo thói quen tốt cho các em từ những điều giản dị nhất. Nhà trường sẽ tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để các thầy cô giáo nhân rộng mô hình này, giúp các em học sinh có thêm cơ hội gắn bó, yêu thích việc đọc sách một cách hứng thú và tự nhiên hơn".
Bằng những buổi sáng đọc sách cùng nhau, cô giáo Đinh Thị Tuyết Bông đã gieo những hạt mầm tươi đẹp vào tâm hồn các em, khơi dậy tình yêu với sách, với tri thức và những điều tử tế. Mỗi buổi sáng của các em trở nên đẹp hơn, hữu ích hơn bởi hành trình làm bạn với sách, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn và những ước mơ, hy vọng.
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thuc-day-cung-trang-sach-196194.htm