Thực hành sống văn minh
Sáng 1-12, tại bãi cỏ ven hồ Đồng Đò, nhiều nhóm bốn bạn trẻ tụ tập dã ngoại, nướng đồ ăn, chơi guitar, chụp ảnh. Họ trải tấm thảm nhỏ dưới gốc cây, ăn uống gọn gàng, không quá ồn ào.
Đến gần trưa, khi mọi người bắt đầu thu dọn, có nhóm bỏ đi để lại chai nhựa, túi ni lông và vỏ đồ ăn vương vãi. Một cơn gió thổi lên, rác bay tung tóe, trông rất phản cảm. Riêng nhóm bốn bạn trẻ kia thì khác. Một bạn nữ đứng lên nói với cả nhóm:
- Mọi người gom hết rác lại nhé.
Vừa nói bạn nữ vừa cầm túi đi xin rác, giọng vồn vã:
- Ai có rác cho tôi xin nào.
Nhóm bạn không chỉ thu dọn đồ của mình, mà còn nhặt sạch mấy chai nhựa mà nhóm bên cạnh bỏ lại.
Khi họ rời bãi cỏ, khu vực ấy sạch sẽ như chưa từng có buổi ăn uống nào diễn ra. Một đôi vợ chồng đi ngang qua không ngớt lời khen:
- Các cháu văn minh lắm, vừa giữ gìn sạch sẽ chỗ mình sử dụng, vừa sạch cho cả người khác và bảo vệ môi trường sinh thái ở khu vực.
Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng thấy hành động của nhóm bạn trẻ thật đáng quý. Không cần lời khẩu hiệu, không cần chê trách ai, chỉ cần hành động tự giác của các bạn đã nói lên tất cả.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thuc-hanh-song-van-minh-727117.html










