Thức trắng đêm gói bánh gửi người dân lũ lụt miền Bắc

Những ngày qua, hình ảnh người dân các tỉnh phía Bắc dầm mình trong nước lũ, sạt lở đất vùi lấp nhiều người khiến ai cũng nhói lòng. Từng nếm trải cảnh mất mát do lụt bão và nhận được ân tình của nhân dân cả nước, bà con miền Trung tự nguyện gói bánh, quyên góp lương thực, thực phẩm, phao cứu sinh gửi ra miền Bắc hỗ trợ người dân vùng thiên tai.

Cả đêm qua, nhiều khu dân cư giữa lòng thành phố Đà Nẵng luôn sáng đèn. Tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, hàng chục người gồm công nhân, bộ đội, công chức, viên chức, có các cụ già ngoài 70 tuổi tự nguyện góp gạo nếp, đậu xanh để gói bánh tét, bánh chưng gửi ra bà con vùng thiên tai ở miền Bắc. Mỗi chiếc bánh chưng là gói trọn cả tình yêu gửi ra đồng bào miền Bắc.

Nhiều người thức trắng đêm làm bánh gửi bà con ngoài Bắc

Nhiều người thức trắng đêm làm bánh gửi bà con ngoài Bắc

Sáng sớm nay, bà Trần Thị Thương, hộ tiểu thương ở chợ đầu mối Hòa Cường bỏ cả phiên chợ, đi mua 50 kg gạo nếp và đậu xanh để mọi người cùng nấu bánh: “Qua thông tin trên Đài, tôi thấy xót lắm nhưng mình không có khả năng giúp được nhiều như mọi người, thành ra tôi chung tay góp cái bánh. Một miếng khi đói bằng gói khi no. Đêm qua đến giờ trăn trở, sáng nay tôi tranh thủ chạy đến đây để nấu cho kịp những cái bánh gửi ra trong ngày. Mình rất đau vì cùng chung dòng máu nên rất là xót”.

Các sĩ quan quân đội và nhiều bạn trẻ, cụ già tham gia gói bánh

Các sĩ quan quân đội và nhiều bạn trẻ, cụ già tham gia gói bánh

Những ngày này, nhà ông Nguyễn Thành Long, thành viên trong Câu lạc bộ bán tải Đà Nẵng ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn trở thành nơi để bà con đến cùng gói, nấu bánh gửi ra miền Bắc. Suốt cả đêm qua đến trưa nay, ngoài hiên nhà, bếp vẫn rực lửa. Cả đêm bà con trong xóm canh trực nấu bánh. Sáng nay, nồi bánh đầu tiên đã chín, bà con nhanh tay đưa lên xe ô tô gửi ra người dân bị lũ lụt ở phía Bắc. Cả đêm qua, ông Đặng Tâm, hơn 70 tuổi ở quận Ngũ Hành Sơn trực canh nồi bánh tét để kịp sáng sớm chuyển ra hỗ trợ đồng bào ngoài Bắc.

“Tôi tuy tuổi đã cao nhưng vẫn cố gắng cùng gói bánh chưng cùng anh chị em để gửi ra giúp đồng bảo bị bão lụt ở các tỉnh phía Bắc. Chúng tôi tham gia từ tối qua đến giờ, làm đến 11-12h đêm mới về, hôm nay chúng tôi làm tiếp”, ông Tâm nói.

Mẻ bánh đầu tiên gửi ra miền Bắc

Mẻ bánh đầu tiên gửi ra miền Bắc

Suốt ngày và đêm qua, căn nhà mở quán cà phê của ông Nguyễn Thành Long ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn trở thành địa chỉ để bà con đến gửi quà hỗ trợ đồng bào lũ lụt ở miền Bắc. Căn nhà tuy nhỏ nhưng nghĩa tình. Bà con chia nhau người luộc lá chuối, người gói bánh tet, gói bánh chưng, nhóm canh nồi luộc bánh… Đến trưa nay, 1.000 cái bánh chưng đầu tiên được đóng gói chuyển ra hỗ trợ bà con vùng lũ lụt ở các tỉnh phía Bắc.

Đêm về khuya, không còn người đi lại bà con trải chiếu ra đường ngồi gói bánh tét

Đêm về khuya, không còn người đi lại bà con trải chiếu ra đường ngồi gói bánh tét

Ông Nguyễn Thành Long cho rằng, nhiều năm qua, mỗi khi Đà Nẵng hay nhân dân miền Trung gặp thiên tai đều nhận được ân tình của đồng bào cả nước. Giờ người dân các tỉnh phía Bắc gặp khó khăn, bà con tự nguyện đóng góp, chia sẻ. Cùng dòng máu “con Lạc, cháu Hồng”, ai cũng xót xa và mong muốn được san sẻ khó khăn với đồng bào miền Bắc lúc này.

“Hôm qua đã gói được 1.000 cái bánh, hôm nay gói thêm 1.000 cái nữa để chuyển đi ra miền Bắc ủng hộ bà con. Anh em tham gia trong nhiều đội nhóm mỗi người hỗ trợ một tay. Bà con, anh em cũng góp kinh phí vào để mua nguyên vật liệu, trong ngày mai chúng tôi xuất phát đi tỉnh Yên Bái. Tham gia việc này mình huy động có thôn, xóm và tổ dân phố và chị em tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Chúng tôi chưa ngừng nghỉ vẫn tiếp tục gói và nấu bánh chưng xuyên đêm. Kinh phí là ai có gì cho cái đó, ví dụ nước, mì tôm bánh mì, nhu yếu phẩm, chúng tôi ghi chép cụ thể và chuyển ra các tính phí Bắc. Chúng tôi vẫn gói bánh chưng đến sáng mai”, ông Long chia sẻ.

Những ngày này, một số cơ sở làm bánh tại thành phố Đà Nẵng ưu tiên làm bánh để ủng hộ bà con miền Bắc. Chính quyền địa phương các tỉnh, thành miền Trung đã vận động nhân dân quyên góp hỗ trợ bà con miền Bắc bị thiệt hại do thiên tai. Các đội tình nguyện đã lên đường tham gia vào công tác cứu hộ và dọn dẹp vệ sinh sau bão. Những chuyến xe từ miền Trung nối tiếp nhau ra miền Bắc mang theo nhu yếu phẩm, thực phẩm và đầy ắp nghĩa tình của người miền Trung hướng về bà con vùng thiên tai ở miền Bắc, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thuc-trang-dem-goi-banh-gui-nguoi-dan-lu-lut-mien-bac-post1120643.vov