Thương binh Phạm Xuân Mượn hết lòng vì cộng đồng

Gương mẫu, trách nhiệm, tận tâm, hết lòng vì cuộc sống cộng đồng, thương binh Phạm Xuân Mượn, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận Khu phố 9, Phường 5, TP. Đông Hà dành nhiều thời gian cho công việc ở khu phố, giúp đỡ người dân gặp hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, được cán bộ và Nhân dân tín nhiệm, tin yêu.

Ông Phạm Xuân Mượn trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 -Ảnh: NVCC

Ông Phạm Xuân Mượn trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 -Ảnh: NVCC

Phát huy truyền thống tốt đẹp, phương châm hành động của công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, sau khi nghỉ hưu theo chế độ, thương binh Phạm Xuân Mượn tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương nơi cư trú, được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ, rồi tiếp tục kiêm nhiệm thêm trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố.

Với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong lực lượng công an nhân dân, ông Phạm Xuân Mượn dễ dàng sâu sát nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người dân, từ đó có phương pháp tuyên truyền, vận động khéo léo, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân để xây dựng đời sống mới ở khu phố theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Địa bàn Khu phố 9, Phường 5, TP. Đông Hà có 917 hộ dân, gần 4.000 nhân khẩu. Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bản thân ông Mượn phải làm tròn hai vai bí thư chi bộ và trưởng ban công tác mặt trận, vừa ban hành chủ trương, vừa tổ chức vận động người dân hưởng ứng tham gia.

Hằng năm, cùng với việc tổ chức vận động 100% hộ dân đăng ký thi đua thực hiện các nội dung cuộc vận động xây dựng khu phố văn hóa, gia đình văn hóa, ông gương mẫu đi đầu vận động gia đình và người thân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, gắn với phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Năm 2019, trên địa bàn Khu phố 9, Phường 5, TP. Đông Hà có 22 hộ nghèo, 76 hộ cận nghèo, đến nay số hộ nghèo giảm còn 9 hộ, hộ cận nghèo giảm còn 45 hộ.

Ban công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên khu phố ngày càng thể hiện vai trò nòng cốt trong xây dựng đô thị văn minh, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng, góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp xây dựng đời sống văn hóa mới. Công tác xã hội hóa xây dựng nhà văn hóa khu phố trị giá gần 1,2 tỉ đồng, trong đó Nhà nước 50% và Nhân dân đóng góp 50%, nhận được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, đến nay đã quyết toán 100% kinh phí xây dựng hội trường và khuôn viên nhà văn hóa.

Phong trào xã hội hóa đường giao thông, điện chiếu sáng, giá treo cờ Tổ quốc, thùng rác có nắp đậy, xây dựng tuyến đường tự quản “sáng, xanh, sạch, đẹp”... phát triển mạnh, có những tuyến đường bê tông điện chiếu sáng do quần chúng nhân dân tự bàn bạc và đóng góp xây dựng 100%, không nhận tiền hỗ trợ của ngân sách Nhà nước.

Công tác giải phóng mặt bằng thi công các công trình đường Lê Thánh Tông, đường Trường Chinh, kiệt 178 Hàm Nghi, đường Trần Cao Vân... trên địa bàn khu phố được cấp ủy, Ban cán sự, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể khu phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt, tạo đồng thuận trong Nhân dân, góp phần làm cho diện mạo đô thị ngày càng khang trang, khởi sắc.

Bên cạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động ở địa phương, khu phố, thương binh Phạm Xuân Mượn có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.

Bằng sự gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm của bản thân, ông đã lan tỏa tinh thần đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, cán bộ đảng viên trong chi bộ, đảng viên đang công tác sinh hoạt tại khu dân cư..., đóng góp ủng hộ hàng trăm suất quà tặng cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em khuyết tật, người nhiễm chất độc da cam trong dịp tết Nguyên đán, Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ năm 2021- 2024, ông Phạm Xuân Mượn cùng với cấp ủy, Ban cán sự, Ban công tác Mặt trận khu phố đã vận động số tiền 151 triệu đồng và hiện vật để tặng 559 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; vận động hỗ trợ Quỹ Vaccine COVID-19 số tiền 7 triệu đồng, ủng hộ Nhân dân miền Nam khó khăn do COVID-19 số tiền 13 triệu đồng, ủng hộ người dân Quảng Trị khó khăn tại các tỉnh phía Nam do COVID-19 số tiền 10 triệu đồng. Để chia sẻ đối với những chức danh trong khu phố không có phụ cấp, ông Phạm Xuân Mượn đã vận động từ bạn bè số tiền 7 triệu đồng để mua bảo hiểm y tế cho tổ trưởng tổ an ninh và khu phố phó.

Với những kết quả đạt được trong các hoạt động ở khu phố, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận Khu phố 9, Phường 5, TP. Đông Hà Phạm Xuân Mượn được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2024; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc công tác mặt trận năm 2023.

“Năm 1972, tôi bị thương trong một lần đưa Nhân dân sơ tán ra vùng giải phóng huyện Gio Linh. Chứng kiến cảnh đồng bào và đồng đội nhiều người ngã xuống vì bom đạn quân thù, tôi tâm niệm được may mắn còn sống trở về thì phải sống sao cho có ý nghĩa. Vì thế, dù sức khỏe giảm sút và vết thương chiến tranh khi trái gió trở trời hay đau ốm, nhưng được Đảng và Nhân dân tín nhiệm giao phó thì mình còn gắng sức làm, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh hơn”, thương binh Phạm Xuân Mượn chia sẻ.

Tường Vy

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thuong-binh-pham-xuan-muon-het-long-vi-cong-dong-187569.htm