Thương cảm những khó khăn của gia đình ông Mười

Chúng tôi đến thăm gia đình ông Võ Văn Mười (sinh năm 1965) ở khóm 4, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (Đồng Tháp) vào một ngày đầu tháng 7. Qua câu chuyện, vợ ông Mười cho biết: 'Chồng tôi bị bệnh hở van tim 3 năm nay rồi, không làm việc nặng nhọc được.

Con thứ 3 của vợ chồng tôi là cháu Võ Thị Cẩm Tiên đã có chồng và một con gái được 3 tuổi. Nhưng sau khi sinh con được hơn một tháng thì chồng nó bỏ đi, để lại hai mẹ con. Cẩm Tiên mang bệnh nặng nên vợ chồng tôi phải nuôi cả hai mẹ con cháu".

Tìm hiểu chúng tôi được biết, năm 2014, Cẩm Tiên chẳng may mắc bệnh ở chân phải, chỉ mua thuốc uống, nhưng không thuyên giảm mà bệnh ngày càng nặng thêm. Gia đình đưa Tiên đi khám và chữa trị tại Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh). Qua xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán Cẩm Tiên bị mắc bệnh sợi phần mềm mặt sau đùi phải và phải mổ lấy bướu, xạ trị ngoài bổ sung… Từ năm 2016 đến nay, bệnh tình của Cẩm Tiên tái phát do u sơ đùi phải, tổn thương trong khối cơ đùi sau, hạch bẹn hai bên dạng hạch viêm... Nếu không được phẫu thuật kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Hùng Em, Trưởng phòng Y tế huyện Tam Nông cho biết: “Hoàn cảnh gia đình cháu Cẩm Tiên hiện rất khó khăn. Gia đình không có đất sản xuất, cha Tiên mắc bệnh tim nặng, còn mẹ Tiên đang làm hộ lý tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, thu nhập chỉ hai, ba triệu đồng/tháng. Nhà của gia đình đã phải bán đi, hiện cả gia đình đang ở nhà thuê với chi phí mỗi tháng 700.000 đồng. Gia đình không có khả năng đưa hai cha con tiếp tục đi chữa trị bệnh… Rất mong các tấm lòng hảo tâm quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ ông Mười và cháu Cẩm Tiên có tiền được tiếp tục chữa bệnh”.

TRẦN TRỌNG TRUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/thuong-cam-nhung-kho-khan-cua-gia-dinh-ong-muoi-627264