Thương cảnh 3 đứa trẻ nhìn màn hình điện thoại cầu xin sự hỗ trợ cho bố được sống

Bố đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan không may đổ bệnh nguy kịch, nhìn bố qua điện thoại, 3 đứa con thơ bất lực, mếu máo cầu xin sự sống cho bố.

Nhìn bố nằm bất tỉnh nơi xứ người, 3 đứa trẻ bất lực cầu xin bố đừng chết.

Nhìn bố nằm bất tỉnh nơi xứ người, 3 đứa trẻ bất lực cầu xin bố đừng chết.

Trước sân nhà cuối buổi chiều bầu trời xám xịt, oi bức, cả 3 đứa con nhỏ mặt cứ dán vào màn hình điện thoại, đôi mắt đỏ hoe, chấp tay lạy trời cầu mong người bố tội nghiệp của các em đang ở tận Đài Loan tỉnh lại.

"Lạy ông trời cho bố chúng con được sống. Chúng con lạy bố, đừng chết bố ơi, bố hãy tỉnh lại để về với chúng con đi bố....", những tiếng khóc, phút giây bất lực của 3 đứa trẻ khiến người chứng kiến cháy tâm can.

Bố các em là Phạm Công Việt (SN 1990, xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Sinh 3 đứa con, ở quê làm muối, làm nông đủ bề vất vả, làm mãi vợ chồng Việt chật vật lắm mới lo được miếng ăn cho con. Khốn khổ, vài năm trước Việt lại bị viêm cột sống chạy chữa mãi mới lành. Khó khăn quá Việt bàn vợ vay ngân hàng để sang lao động Đài Loan.

 Vừa sang Đài Loan được 1 tháng thì anh Việt đổ bệnh nằm bất tỉnh, phải thở bằng máy.

Vừa sang Đài Loan được 1 tháng thì anh Việt đổ bệnh nằm bất tỉnh, phải thở bằng máy.

Thật trớ trêu, bố các em vừa sang Đài Loan chưa được 1 tháng, mới đi làm được ít ngày, người bỗng xuất hiện những cơn đau và khó thở. Bố các em được bạn bè đưa đến bệnh viện ở Đài Trung cấp cứu thì phát hiện bệnh hiểm nghèo, chảy máu não.

Bố các em được xác định mắc bệnh ung thư máu. Không người thân, điều trị mấy ngày tiền đã tốn kém vài trăm triệu. Tất cả nhờ bệnh viện và sự hỗ trợ của cộng đồng.

Những người chăm sóc Việt tại Đài Loan gọi điện về cho gia đình Việt ở quê nhà lo liệu kinh phí gửi sang đưa Việt về nước để tiện chữa trị hoặc chí ít là để vợ con được nhìn chồng, nhìn bố lần cuối.

Cám cảnh thay, tiền vay cho chồng đi còn nguyên đó, gia cảnh nội ngoại khó khăn, nên vợ anh Việt bất lực, gục ngã. 3 đứa con nhỏ, cháu đầu Phạm Như Ý (học lớp 7), cháu thứ 2 Phạm Thùy Dương, (học lớp 5), cháu thứ 3 Phạm Công Hữu Phước (học mẫu giáo) đang sống lay lắt, cơ cực.

 Nhìn bố qua điện thoại, những đứa trẻ cứ liên tục chắp tay cầu xin bố đừng chết.

Nhìn bố qua điện thoại, những đứa trẻ cứ liên tục chắp tay cầu xin bố đừng chết.

Nhìn ảnh bố nằm trên giường bệnh đầu cạo trọc, miệng mũi đeo ống thở, gọi mãi bố không mở mắt, không trả lời, cả 3 con đau đớn gào khóc. Mấy ngày rồi 3 đứa nhỏ chẳng thèm nuốt cơm, chỉ chực máy chờ tin tức bố.

Thương bố, những đứa trẻ mong muốn có ít tiền để gửi sang tiếp sức, duy trì sự sống cho người bố thập tử nhất sinh. Nói để tiếp sức cho bố, nhưng ngay cả bữa cơm, hơi thở mỗi ngày của các cháu cũng đã quá khó khăn, cần kíp.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

1. Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ.

Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Hotline: 0913.473.217

2. Hoặc ủng hộ qua số tài khoản

Tên TK: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ

Số TK: 111601684999

Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Tiến Hiệp

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thuong-canh-3-dua-tre-nhin-man-hinh-dien-thoai-cau-xin-su-ho-tro-cho-bo-duoc-song-post694331.html