Thương con gái đi làm xa, bố mẹ gửi lên một món quà đặc biệt từ quê nhà khiến ai nghe cũng phải nghẹn lòng
Một phụ nữ 33 tuổi tại Trung Quốc đã khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ câu chuyện nhận được một kiện hàng đặc biệt từ bố mẹ, bên trong là toàn bộ thịt của một con bò được gửi từ quê nhà lên thành phố.
Ngày 7/3, người phụ nữ họ Chang đăng tải video ghi lại khoảnh khắc nhận kiện hàng lớn tại nhà riêng ở Bắc Kinh. Trong đoạn video, cô cho biết gói hàng được gửi từ Nội Mông, nơi quê hương của cô, và chứa toàn bộ thịt của một con bò.
Theo chia sẻ, cha của Chang đã mua con bò tại khu vực đồng cỏ gần quê nhà, nơi nổi tiếng với chất lượng thịt bò và thịt cừu. Sau đó, ông cho mổ thịt và gửi toàn bộ lên Bắc Kinh cho con gái. Chang cho biết loại thịt chất lượng như vậy rất khó tìm mua tại nơi cô đang sinh sống.
Kiện hàng đặc biệt này được gửi đi sau khi cô nói với bố mẹ qua điện thoại rằng bản thân cảm thấy không khỏe. Tuy nhiên, cô không tiết lộ chi tiết tình trạng bệnh của mình.

Mẹ của Chang nở nụ cười rạng rỡ khi đóng kiện thịt bò khổng lồ gửi cho con gái. Ảnh: www.worldjournal.com
Khi nhận hàng, Chang cho biết cô thực sự bất ngờ vì kích thước của kiện đồ quá lớn, thậm chí còn to hơn cả chiếc tủ lạnh trong nhà. Cùng thời điểm đó, mẹ của cô cũng xuất hiện tại Bắc Kinh để chăm sóc con gái.
Người mẹ nói rằng việc gửi con bò là mong muốn con gái có thể nhanh chóng hồi phục, với niềm tin rằng thực phẩm chất lượng tốt sẽ giúp cải thiện sức khỏe. “Con hãy ăn nhiều và nhanh khỏe lại”, bà nói, đồng thời không muốn con gái phải lo lắng về chi phí cho món quà này.
“Tôi cảm thấy yên tâm khi con khỏe mạnh”, người mẹ chia sẻ.
Sau khi đến Bắc Kinh, bà ở lại để chăm sóc Chang, nấu các món ăn từ thịt bò như bánh thịt để bồi bổ cho con gái. Chang cho biết khi có mẹ bên cạnh, cô cảm thấy mình như trở lại thời thơ ấu. Dù ban đầu không nói rõ tình trạng sức khỏe với gia đình, các hashtag trong video của Chang cho thấy cô đang mắc bệnh ung thư vú.
Chia sẻ về món quà đặc biệt, Chang cho biết: “Bố mẹ tôi gửi cả con bò không phải để khoe điều gì, mà là để thể hiện tình yêu dành cho tôi. Họ không hiểu nhiều về y học, nhưng họ biết con gái cần dinh dưỡng và sức mạnh”. Cô cũng cho rằng kiện hàng này chính là nguồn động lực giúp cô chiến đấu với bệnh tật.
Chang là một trong khoảng 300 triệu lao động di cư tại Trung Quốc, những người rời quê hương đến các thành phố lớn để làm việc.

Hình ảnh người dân chọn gia súc tại một chợ bò ở miền tây nam Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Câu chuyện của cô nhanh chóng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng hành động của cha mẹ là minh chứng cho tình cảm gia đình, khi họ luôn muốn dành những điều tốt nhất cho con cái. Một ý kiến cho rằng cha mẹ luôn cố gắng cho con tất cả những gì họ có thể.
Một người khác nhận xét rằng cần một chiếc tủ lạnh lớn hơn để chứa đựng tình cảm đó.
Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng nhiều bậc phụ huynh tại Trung Quốc không quen thể hiện tình cảm bằng lời nói, mà thường thể hiện qua hành động cụ thể.
Hằng năm, vào các dịp lễ lớn, nhiều lao động di cư tại Trung Quốc chia sẻ hình ảnh xe cộ chở đầy thực phẩm quê nhà do cha mẹ chuẩn bị. Những hình ảnh này dần trở thành biểu tượng cho nỗi nhớ quê và sự gắn kết gia đình.











