'Thưởng nguyệt' với bộ ảnh đón Trung thu của nữ sinh 2K3

Lấy cảm hứng từ Tết Trung thu với mong muốn mang đến một màu sắc mới mẻ, ấn tượng và hiện đại hơn. Trúc Anh – cô sinh viên ngành Sư phạm - không khỏi khiến mọi người phải 'lịm tim' với bộ ảnh đậm chất Á Đông của mình.

Đặng Trúc Anh (sinh năm 2003) đang là sinh viên ngành Sư phạm Tiểu học, trường Đại học Đồng Nai. Song song với công việc học, cô bạn còn được biết đến là người mẫu ảnh tự do sở hữu nét đẹp rất riêng. Với nhiều bộ ảnh ấn tượng trước đó, lần này, Trúc Anh đã mang đến bộ ảnh nhân dịp đón Tết Trung thu có tên gọi “Thưởng Nguyệt” – một bộ ảnh mang đậm nét Á Đông.

Trúc Anh chia sẻ: “Trước đây đa số mình chụp phong cách kiểu Trung, Nhật, nhưng lần này được hóa thân vào hình ảnh chim Hạc thanh mảnh, nó mang lại cho mình một cảm giác rất khác. Với người dân Á Đông, từ lâu họ đã rất coi trọng hình ảnh mặt trăng và mặt trời, giống như trời và đất. Họ cho rằng mặt trăng và mặt trời như một đôi tình nhân, chỉ sum họp với nhau vào mỗi cuối tuần trăng. Vào ngày rằm tháng 8, nàng trăng như đẹp đẽ, lộng lẫy và sáng nhất trong năm. Được thực hiện bộ ảnh này, rất may mắn cho mình khi được anh Gin photo và chị Lisa makeup mời hợp tác. Bên cạnh đó là sự góp mặt của người mẫu nam là anh Võ Minh Toại, cùng các anh chị trong ekip đã giúp mình thực hiện bộ ảnh ngoài sự mong đợi và nhận được nhiều chú ý, quan tâm đến từ mọi người”.

Lấy cảm hứng từ Tết Trung thu Việt Nam, tuy nhiên Trúc Anh và ekip mong muốn mang đến một màu sắc mới mẻ, ấn tượng và hiện đại hơn. Bộ ảnh có tông màu chủ đạo là màu đỏ, đối với người Á Đông đó là biểu tượng cho sự may mắn, hạnh phúc và đầy đủ. Bên cạnh đó là hình ảnh ánh trăng tròn vành vạnh, một hình ảnh quen thuộc của ngày Tết Trung thu. Rằm tháng 8 cũng là lúc trăng tròn và đẹp nhất năm, Trung thu hay còn có ý nghĩa là Tết Đoàn viên, cứ đến ngày này mọi người sẽ cùng nhau tụ họp uống nước chè xanh, ăn bánh, ngắm trăng và bày hoa quả, bánh kẹo cho trẻ em vui chơi, rước đèn, múa Lân, trông trăng, phá cỗ,... Đây cũng là một trong những đẹp văn hóa lâu đời của người dân Việt Nam.

Tùy theo quan niệm của mỗi người sẽ mang có một ý nghĩa về Tết Trung Thu khác nhau. Đối với riêng bản thân Trúc Anh, Tết Trung Thu là khoảng thời gian để mọi người quây quần, trò chuyện và ăn uống bên nhau, là khoảng thời gian để trẻ em nô đùa, xem múa lân, rước đèn,... cùng nhau. Và cũng là khoảng thời gian thích hợp cho ta ngắm trọn vẻ đẹp của vầng trăng cùng việc nhâm nhi miếng trà ngọt, tán gẫu cùng gia đình, bạn bè.

Trúc Anh muốn gửi gắm: “Nhân dịp mùa Trung Thu, con xin chúc gia đình luôn hạnh phúc, vui vẻ và mãi ở bên con. Chúc các anh chị, bạn bè, em nhỏ sớm hoàn thành được ước mơ của mình, luôn nở một nụ cười thật tươi. Chúc mọi người có một mùa Trung Thu thật ý nghĩa trong năm nay và thêm nhiều năm nữa”.

Dự định trong tương lai, Trúc Anh sẽ tiếp tục siêng năng hoàn thành tốt việc học và theo đuổi ước mơ sự nghiệp nhà giáo của mình. Song song đó, cô bạn sẽ cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý và chăm chỉ hơn để có thể chụp thêm nhiều bộ ảnh đẹp hơn, chất lượng hơn nữa gửi đến mọi người và tiếp tục cố gắng với đam mê làm mẫu ảnh của bản thân.

Thảo Trần

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/thuong-nguyet-voi-bo-anh-don-trung-thu-cua-nu-sinh-2k3-post1468145.tpo