Thưởng Tết về tay, người trẻ mua ngay ghế massage 100 triệu đồng

Sau khi nhận lương tháng 13 và khoản thưởng Tết, nhiều người trẻ tại TP.HCM dùng số tiền này để mua quà biếu người thân và cả gia đình người yêu.

Dịp Tết Nguyên đán, bên cạnh nhu cầu chi tiêu cho bản thân, nhiều người trẻ ưu tiên dùng tiền thưởng để mua quà biếu những người thân yêu. Có người sẵn sàng bù thêm từ quỹ tiết kiệm cá nhân để mua món quà giá trị lớn, xem đó là cách chia sẻ thành quả lao động sau một năm làm việc.

3 người trẻ tại TP.HCM đã chia sẻ với Tri Thức - Znews về cách họ sử dụng khoản thưởng cuối năm cho quà Tết 2026, như đầu tư cho sức khỏe của bố mẹ, san sẻ khó khăn với bạn bè và chuẩn bị giỏ quà chỉn chu dành tặng gia đình người yêu.

 Món quà Tết năm nay của Mỹ Duyên được gia đình yêu thích vào mỗi tối. Ảnh: NVCC.

Món quà Tết năm nay của Mỹ Duyên được gia đình yêu thích vào mỗi tối. Ảnh: NVCC.

Ghế massage 100 triệu đồng tặng bố mẹ
Mỹ Duyên (29 tuổi, Phường Cầu Kiệu, TP.HCM) - Nhân sự IT

Năm nay, nhờ tình hình kinh doanh của công ty khởi sắc cùng kết quả đánh giá KPI tích cực, tôi nhận được khoản thưởng Tết tương đương 4 tháng lương. Ngay khi tiền thưởng và lương tháng 1 được chuyển vào tài khoản, tôi quyết định chi tiền mua một chiếc ghế massage cao cấp để gửi về cho bố mẹ tại Đồng Nai.

Quyết định này xuất phát từ những trải nghiệm thực tế khi làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Là nhân viên văn phòng, đặc thù công việc khiến tôi phải ngồi trước máy tính từ 8 đến 10 tiếng mỗi ngày. Ở tuổi 29, tôi bắt đầu cảm nhận rõ các vấn đề về đau lưng, mỏi cổ vai gáy. Nghĩ đến việc bố mẹ đều đã ngoài 60 tuổi, sức khỏe không còn như trước và thường xuyên bị đau nhức xương khớp mỗi khi thời tiết thay đổi, tôi càng thêm lo lắng.

Dù thường xuyên đau mỏi, bố mẹ tôi lại ngại đến các cơ sở trị liệu hay tiệm massage bên ngoài vì ngại tốn kém và bất tiện. Vì vậy, tôi muốn có một thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà để gia đình có thể sử dụng bất cứ lúc nào.

Chiếc ghế tôi chọn có giá gần 100 triệu đồng, tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ, được thiết kế phù hợp với người lớn tuổi. Thực tế, dù nhận thưởng 4 tháng lương, khoản tiền này vẫn chưa đủ để chi trả toàn bộ món quà. Để hoàn tất thanh toán, tôi trích thêm một phần từ quỹ tiết kiệm cá nhân tích lũy trong năm.

Ngày ghế được giao về nhà, bố mẹ tôi không khỏi ngần ngại, thậm chí có phần “xót” khi biết giá trị món quà. Tuy nhiên, sau vài ngày sử dụng, cả gia đình đã quen với việc bật ghế massage mỗi tối để thư giãn trước khi đi ngủ.

Nhiều bạn bè cho rằng tôi “chơi lớn” khi dồn cả tiền thưởng lẫn tiền tiết kiệm vào món quà này, nhưng tôi xem đây là khoản chi hợp lý nhất trong năm. Phòng khách ở quê có phần chật hơn vì sự xuất hiện của “thành viên mới”, nhưng đổi lại là không khí gia đình ấm áp hơn. Với tôi, khi người thân khỏe mạnh, đó là giá trị tinh thần lớn nhất, khó đo đếm bằng tiền.

 Thu Uyên không ngại chi hơn nửa khoản thưởng mua quà cho bạn thân. Ảnh: NVCC.

Thu Uyên không ngại chi hơn nửa khoản thưởng mua quà cho bạn thân. Ảnh: NVCC.

Cặp vé máy bay 8 triệu đồng tặng bạn thân Thu Uyên (26 tuổi, phường Tây Thạnh, TP.HCM) - Chuyên viên social

Giữa tháng 1, tôi dành gần một nửa khoản lương tháng 13 và thưởng Tết, khoảng 8 triệu đồng, để mua một cặp vé máy bay khứ hồi cho cô bạn thân nhất về quê ăn Tết.

Năm 2026 đánh dấu tròn 10 năm chúng tôi gắn bó với nhau, từ khi còn đi học đến lúc cùng ở lại TP.HCM làm việc. Tuy nhiên, Tết năm nay không mấy dễ dàng với bạn tôi. Bạn vừa nghỉ việc vào cuối năm do môi trường làm việc không còn phù hợp, đồng nghĩa với việc không có lương tháng 13 và cũng không nhận được thưởng Tết.

Khi thấy bạn loay hoay trước áp lực tài chính, thậm chí cân nhắc ở lại thành phố ăn Tết một mình để tiết kiệm chi phí, tôi muốn món quà này trở thành sự hỗ trợ thiết thực, giúp bạn có thể về quê một cách yên tâm hơn. Theo tôi, Tết là dịp đoàn viên, và ai cũng xứng đáng được ở bên gia đình.

Đây cũng là cách tôi đáp lại sự giúp đỡ của bạn thân. Thời điểm mới đi làm, tôi từng gặp nhiều khó khăn tài chính nhưng không muốn chia sẻ với gia đình. Bạn là người ở bên, hỗ trợ tôi vượt qua giai đoạn đó mà không tạo áp lực.

Sau khi tặng quà cho bạn, tôi lên kế hoạch chi tiêu cụ thể cho phần tiền còn lại. Tôi trích một phần nhỏ để tự thưởng chuyến đi Đà Lạt một mình, kéo dài 3 ngày 2 đêm sau Tết. Số tiền còn lại đủ để sắm giỏ quà Tết cho gia đình và dành một khoản cho quỹ dự phòng cá nhân.

 2 năm liền Quang Nam đều tặng gia đình người yêu giỏ quà Tết cao cấp. Ảnh: NVCC.

2 năm liền Quang Nam đều tặng gia đình người yêu giỏ quà Tết cao cấp. Ảnh: NVCC.

Giỏ quà Tết 5 triệu đồng tặng gia đình người yêu
Quang Nam (phường Cát Lái, TP.HCM) - Nhân sự marketing

Năm nay, tôi nhận được khoản thưởng Tết đúng với kỳ vọng sau một năm bận rộn với các chiến dịch marketing lớn nhỏ. Số tiền này giúp tôi tất toán một số khoản nợ cá nhân và gửi một phần về cho bố mẹ. Phần còn lại, tôi dành hơn 5 triệu đồng để mua giỏ quà Tết biếu gia đình người yêu.

Theo quan điểm của tôi, giỏ quà Tết truyền thống vẫn là lựa chọn tinh tế và hữu dụng giữa vô vàn lựa chọn khác. Dịp lễ Tết, giỏ quà không chỉ giúp không gian phòng khách thêm trang trọng, mà các sản phẩm bên trong như trà, bánh mứt hay rượu vang cũng có thể dùng để tiếp đãi khách đến chúc Tết.

Vì là món quà biếu "nhà ngoại" tương lai, tôi dành nhiều thời gian để chọn lựa từng món bên trong thay vì mua các giỏ đóng sẵn đại trà. Tôi ưu tiên các dòng thực phẩm sạch, hạt dinh dưỡng và dòng rượu vang có hương vị nhẹ nhàng, phù hợp với sở thích của người trung niên.

Tính chất công việc giúp tôi rèn luyện khả năng quan sát và thấu hiểu nhu cầu của người khác. Với tôi, giá trị của món quà không nằm ở hình thức mà ở sự thiết thực và chỉn chu. Một giỏ quà được chuẩn bị cẩn thận cũng là lời chúc năm mới trọn vẹn gửi tới gia đình người yêu. Khi thấy cả nhà vui vẻ và hài lòng với sự chu đáo của mình, tôi cảm thấy tự tin hơn để bắt đầu một năm mới với nhiều dự định lớn lao hơn cho chúng tôi.

Như Phương

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/thuong-tet-ve-tay-nguoi-tre-tphcm-mua-ngay-ghe-massage-100-trieu-dong-post1623003.html