Thương Tín bỏ vợ ở tuổi 67 nhưng vẫn đau đáu thương một người đặc biệt

Thương Tín luôn dành tình thương đặc biệt cho một người.

Ở tuổi 67, Thương Tín khiến nhiều khán giả bất ngờ trước thông tin ông bỏ vợ kém 32 tuổi. Chia sẻ với truyền thông, nam diễn viên cho biết vợ chồng ông mâu thuẫn từ tháng 4 và hiện ông đã bỏ vợ, chuyển về sống ở nhà của mẹ ruột. "Bây giờ không còn vui nữa, mỗi lần gặp rất khó chịu nên tôi bỏ luôn rồi", sao nam Biệt Động Sài Gòn chia sẻ.

Như vậy, ở tuổi U70, Thương Tín đã 4 lần bỏ vợ và trước đó là nhiều mối tình, có khi là thoáng qua, có khi sâu đậm tưởng chừng khó chia lìa. Mang tiếng là đào hoa phong tình, tuy nhiên Thương Tín lại dành tình thương đặc biệt cho một người, đó là con gái của ông và người vợ thứ 4.

Thương Tín luôn đau đáu, trăn trở về con gái nhỏ.

Thương Tín luôn đau đáu, trăn trở về con gái nhỏ.

Có con ở tuổi xế chiều, sự nghiệp đã qua thời đỉnh cao nên Thương Tín nhiều lần lực bất tòng tâm, buồn lòng vì không thể lo cho con được cuộc sống đủ đầy. Những khi có tiền cát xê từ việc đi hát, ông lại gửi tiền phụ vợ nuôi con. Nhạc sĩ Tô Hiếu từng chia sẻ, có lần ông thấy Thương Tín phải đi vay tiền để nuôi con gái nhỏ trong những khi ế show đi hát.

“Tôi đóng phim phần lớn cũng là vì con gái. Tôi thấy mình thời trẻ kinh tế đủ đầy lại không có con gái để lo, giờ để con chịu thiệt thòi, cực khổ, tôi không chịu được. Ở đỉnh cao cũng không giàu có được nhờ phim nên bây giờ chỉ cần kiếm được tiền lo cho con gái nhỏ thì vai gì tôi cũng nhận", nam diễn viên từng tâm sự.

Thương Tín có một con trai. Ông luôn trăn trở, cảm thấy có lỗi với con.

Thương Tín có một con trai. Ông luôn trăn trở, cảm thấy có lỗi với con.

Trước đây, Thương Tín từng có một người con trai với tiểu thư nhà giàu tên Thủy Tiên. Trong mắt nhiều người ở đoàn kịch Cửu Giang thời ấy, Thương Tín là một người rất thương vợ con. Lúc bà xã mang thai, ông đều tự tay ẵm vợ leo 6 tầng lầu ở khu nhà tập thể.

Sau này, ông và Thủy Tiên đổ vỡ. Con trai chung của hai người là Thanh Tùng từng sống ở quê nội một thời gian, rồi chuyển về sống với mẹ. Là một người cha nhưng không thể mang lại một gia đình đủ đầy cho con, không thể nuôi dạy con, Thương Tín từng trải lòng: "Đời này tôi vẫn nợ Tùng một ánh mắt buồn, nợ con giấc mơ âm nhạc, nợ cả sự chăm sóc bảo ban khi con còn nhỏ. Suốt đời nợ con trai tôi một mái ấm gia đình".

Nhìn vào chuyện đời của Thương Tín, nhiều khán giả vừa thương lại vừa trách. Thương vì ông luôn dành tình cảm cho các con của mình, luôn muốn con có cuộc sống đủ đầy dù nhiều lúc lực bất tòng tâm cũng như điều kiện kinh tế không cho phép. Trách vì ông quá đào hoa, thời tuổi trẻ thành danh, kiếm ra nhiều tiền nhưng lại tiêu xài không có kế hoạch, nhiều lần sa ngã nên tuổi xế chiều lại không thể tự lo cho mình và lo cho những người thân thương bên cạnh.

Hoàng Minh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/thuong-tin-bo-vo-o-tuoi-67-nhung-van-dau-dau-thuong-mot-nguoi-202407171650341504.html