Thường trực Hội đồng Dân tộc gặp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Chiều 22/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn, Thường trực Hội đồng Dân tộc đã gặp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).
Tham dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc Hoàng Duy Chinh, các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, các Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn phát biểu
Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn nêu rõ, trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, biết bao người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, tuổi thanh xuân và cả cuộc đời mình để bảo vệ nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Sự hy sinh đó đã làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc ta, để hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình, ổn định và phát triển.
Khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn khắc ghi đạo lý cao đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cho biết, trong những năm qua, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng luôn được quan tâm thực hiện. Nhiều phong trào thiết thực đã được triển khai, góp phần tri ân những cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước.
Nhân dịp này, Thường trực Hội đồng Dân tộc thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thương binh, bệnh binh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn phát biểu
Thường trực Hội đồng Dân tộc tri ân, tưởng nhớ đến liệt sỹ Phạm Văn Hiên đã anh dũng hy sinh năm 1969 tại Mặt trận Phía Nam, thân nhân của Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân; tri ân Anh hùng Lực lượng vũ trang La Thị Tám, một nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nổi tiếng trong chiến tranh chống Mỹ, với nhiệm vụ chốt tại Ngã ba Đồng Lộc - mẹ ruột của Chuyên viên chính, Vụ Dân tộc Đặng Thị Tuyết Trinh; tri ân các thương binh Trần Phước Thanh, Cao Văn Kháng, Nguyễn Hữu Cương, Đào Tự Mão, thân nhân của các chuyên viên Vụ Dân tộc.
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc nhấn mạnh, sự hy sinh và cống hiến của các đồng chí mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo. Thế hệ hôm nay nguyện tiếp bước truyền thống vẻ vang của cha anh, ra sức học tập, lao động, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình; góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, hùng cường, xứng đáng với những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân - thân nhân liệt sỹ phát biểu
Thay mặt gia đình các thương binh, liệt sĩ, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân bày tỏ sự trân trọng và xúc động trước tình cảm của Thường trực Hội đồng Dân tộc; nhấn mạnh, đây là sự động viên lớn lao đối với các gia đình người có công với cách mạng; khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc mọi trọng trách được giao.












