Thượng úy Công an Hà Giang cứu người giữa dòng lũ dữ

Chiến sĩ công an ở Hà Giang bất chấp nguy hiểm, lao mình xuống dòng nước chảy xiết để cứu người.

Thượng úy Tường lao ra dòng nước lũ cứu người. Ảnh cắt từ clip.

Thượng úy Tường lao ra dòng nước lũ cứu người. Ảnh cắt từ clip.

Khoảng 16h30 ngày 10/6, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực đường xuống hẻm Tu Sản thuộc thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc (Hà Giang), Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Mèo Vạc phát hiện ba người dân bị lũ cuốn.

Thời điểm này, nước chảy xiết, Thượng úy Tường đã bất chấp nguy hiểm lao xuống dòng nước đưa được 2 người dân vào bờ.

Thượng úy Tường chia sẻ, đang làm nhiệm vụ ứng trực hỗ trợ du khách vận chuyển hành lý do bị mắc kẹt từ hôm 9/6 vì mưa lớn, lũ dâng cao thì phát hiện 3 công dân gồm 2 người lớn cùng 1 thiếu niên cố đi qua suối chảy xiết và bị cuốn trôi về phía hạ nguồn.

Không nghĩ ngợi nhiều, anh Tường đã lao ra dòng nước cứu được 2 người, thiếu niên còn lại rất may sau đó tự dạt vào trong bờ.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn diễn ra phức tạp, tại các huyện thuộc cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) nhiều khu vực đã bị chia cắt vì lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng.

Tại huyện Mèo Vạc, tuyến đường chính xuống sông Nho Quế, đi 3 xã biên giới Thượng Phùng, Xín Cái, Sơn Vĩ đang được thi công xây dựng, mưa lớn đã khiến tuyến đường bị chia cắt. Lượng đất, đá sạt lở từ núi xuống mặt đường rất nhiều, khe suối ngập sâu trong nước.

Trung tá Hoàng Văn Tự, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Mèo Vạc cho biết: Để đảm bảo an toàn cho du khách và người dân, đơn vị đã tiến hành đặt biển chỉ dẫn cảnh báo, căng dây cảnh báo, chốt chặn tại đầu tuyến đường xuống Sông Nho Quế, vào 3 xã biên giới.

Đồng thời, tiến hành tuần tra trên các trục đường để hỗ trợ kịp thời cho người dân và khách du lịch.

Long Anh - Minh Sơn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thuong-uy-cong-an-ha-giang-cuu-nguoi-giua-dong-lu-du-post687074.html