Thủy chung chiếc nón
Nghiêng nghiêng chiếc nón tròn xinh. Mà in bao chuyện nghĩa tình thế nhân.

Nón xinh quai thắm thêu hoa. Nét duyên dáng, vẻ mặn mà thủy chung.
Ra đời từ thuở xưa xa
Qua bàn tay của ông cha mà thành
Nghiêng nghiêng chiếc nón tròn xinh
Mà in bao chuyện nghĩa tình thế nhân.
Bao cô gái thuở thanh tân
Bạn cùng chiếc nón đường gần nẻo xa
Nón xinh quai thắm thêu hoa
Nét duyên dáng, vẻ mặn mà thủy chung.
Mẹ ta cuốc xới trên đồng
Nón che nắng lửa mưa giông tháng ngày
Khi ôm con ở trong tay
Nón thay quạt mát con say giấc tròn.
Kiếp người cơ cực héo hon
Nón mê đựng những tủi hờn xót xa
Chân cầu góc chợ là nhà
Trầm luân bể khổ dặm xa nón cùng.
Cuộc đời đắp đổi xoay vòng
Bao nhiêu xưa cũ xuôi dòng xa xôi
Thủy chung son sắt người ơi
Nón theo ta mãi tận nơi cuối đường.
Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/thuy-chung-chiec-non-413110.html