Thùy Dung và ca khúc nhạc phim huyền thoại
'Có bàn chân lặng lẽ, giữa dòng đời như nước cuốn. Chập chờn trắng đen không thể nhìn thấy đáy. Từ trong bão giông vẫn nghe tiếng gọi...'. Gần 30 năm trôi qua nhưng những ca từ cùng giai điệu thân thuộc ấy đã in sâu vào tâm khảm biết bao khán giả. Một ngày đầu xuân mới, bên cây đàn piano quen thuộc chúng tôi có dịp trò chuyện cùng ca sĩ Thùy Dung, người đã góp phần không nhỏ để ca khúc 'Những bàn chân lặng lẽ' trở thành bản 'nhạc phim huyền thoại' cho đến hôm nay...
"Ca khúc bảo bối" với cátsê 200 nghìn đồng
Gần 30 năm đã trôi qua, nhạc sĩ Vũ Thảo - tác giả của bài hát đã về miền mây trắng - nhưng ca khúc với phần thu âm xuất sắc của ca sĩ Thùy Dung vẫn đọng mãi trong lòng công chúng, như mảng ký ức trong tâm hồn người nghệ sĩ vẫn mãi tươi xanh như thuở nào.

Ca sĩ Thùy Dung.
Ca sĩ Thùy Dung nhớ lại "Ca khúc được nhạc sĩ Vũ Thảo sáng tác vào năm 1997 cho những tập đầu tiên của seri phim truyền hình "Cảnh sát hình sự". Khi ấy tôi mới ngoài 20 tuổi, bên cạnh biểu diễn trên các sân khấu thì cũng thường xuyên thu âm ca khúc cho phim trong đó có nhiều tác phẩm của nhạc sĩ Vũ Thảo.
Tuy nhiên, các bộ phim trước thường ngắn tập còn "Cảnh sát hình sự" là bộ phim dài tập đầu tiên. Vì vậy, khi được chú Vũ Thảo đề nghị hát ca khúc cho phim, tôi khá băn khoăn. Chú Vũ Thảo động viên: "Dung cứ hát tự tin lên". Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi không khỏi lo lắng. Đến mức thu xong rồi còn nói nhỏ với chú: "Mấy tập đầu, chú bảo nhà sản xuất đừng cho tên cháu chạy trên Generique nhé, để cháu nghe ngóng hiệu ứng khán giả thế nào. Nhưng thật may mắn, ca khúc được khán giả đón nhận từ khi ra đời tới nay, với hàng ngàn tập phim".
Chị kể thêm câu chuyện: Sau khi phim "Cảnh sát hình sự" phát sóng một thời gian, nhà sản xuất và nhạc sĩ Vũ Thảo quyết định đổi sang ca khúc khác với ý định làm mới. Bài hát có những ca từ khiến Thùy Dung xúc động vừa thu vừa khóc như "Cất bước ra đi biết đời mình đã thuộc về mọi người". Tuy nhiên, khi bài hát mới lên sóng được 5 tập thì khán giả viết thư mong muốn quay lại bài "Những bàn chân lặng lẽ". "Đời sống của ca khúc cũng như sự đón nhận của khán giả là điều mà nghệ sĩ khó có thể tính trước được" - ca sĩ Thùy Dung chiêm nghiệm.
Thùy Dung kể vui, cátsê thu âm của ca khúc "Những bước chân lặng lẽ" chị nhận được ngày ấy là 200 nghìn đồng nhưng giá trị tinh thần mà bài hát mang lại thì lớn hơn rất nhiều: "Đi đâu khán giả nhận ra cũng gọi vui tôi là "cô chập chờn trắng đen". Bài hát mang đến cho tôi cơ hội được tiếp xúc, hiểu hơn những vất vả của ngành Công an và có thêm nhiều người bạn thân quý trong lực lượng CAND".
Đây cũng là một trong số những ca khúc "đắt sô" nhất của Thùy Dung cho đến nay. Cô thường xuyên được mời biểu diễn trong các các chương trình nghệ thuật, hội nghị, lễ kỷ niệm lớn của lực lượng Công an. Trong năm 2025 vừa qua, ca khúc còn bất ngờ nhận kỷ lục với hàng triệu lượt nghe, xem trên mạng xã hội.
Một điều đặc biệt nữa mà ca sĩ Thùy Dung chia sẻ, chính "Những bàn chân lặng lẽ" lại là nhịp cầu nối để cô giao lưu với các bạn nhỏ ngày nay. "Tôi hay được mời làm ban giám khảo chấm thi văn nghệ tại các trường học. Sự thật, tôi thuộc lứa nghệ sĩ của… phụ huynh các bạn ấy. Nhưng khi lên giao lưu, mỗi khi tôi hỏi: "Các con có biết bài hát "Những bàn chân lặng lẽ" không rồi hát vài câu là cả trường cùng hát theo. Hóa ra, ca khúc còn thường được lồng trong các đoạn video ngắn của TikTok liên quan đến pháp luật nên bạn nhỏ nào cũng biết. Từ câu chuyện ca khúc, các bạn nhỏ mở lòng, mình có chủ đề để giao lưu, kết nối cùng các bạn ấy. Thế nên "Những bàn chân lặng lẽ" thực sự là một "ca khúc bảo bối" mà tôi may mắn có được trong cuộc đời".
Âm nhạc như dòng sông thao thiết chảy
Từng có một hành trình rực rỡ với âm nhạc, là nghệ sĩ hội tụ có thanh và sắc, tốt nghiệp cả khoa Piano và khoa Thanh nhạc (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam), sở hữu những giải thưởng danh giá của cả hai lĩnh vực trước khi trở thành ngôi sao trên các sân khấu lớn nhỏ, nhưng lâu nay, Thùy Dung tập trung nhiều hơn cho công việc của một giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia và Trung tâm dạy nhạc do cô quản lý.
Mang thắc mắc của bao khán giả hâm mộ vẫn luôn giữ trong lòng hình ảnh một ca sĩ duyên dáng, thông minh với những ca khúc để lại dấu ấn khó phai như "Phố xa", "Khoảnh khắc", "Hãy đến với em"… rằng vì sao chị lại dành nhiều thời gian hơn cho việc giảng dạy?
Thùy Dung bộc bạch: "Mong ước được trở thành một giảng viên luôn cháy bỏng trong suốt những năm tháng là sinh viên Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Tốt nghiệp xuất sắc, tôi được giữ lại trường làm giảng viên. Song song với việc vẫn đi hát trên các sân khấu. Nhưng ngay ở thời điểm đắt sô sân khấu, tôi đã luôn nghĩ rằng danh tiếng, hào quang, nhan sắc không là mãi mãi. Tài năng đến độ thì chín, quá độ thì sẽ chỉ là quá khứ nên phải rất tỉnh táo để xác định đâu là điểm dừng.
Ngày đó, tôi đã trăn trở sau 30 tuổi mình sẽ làm gì tiếp theo? Và tôi thấy một trong những công việc có ích nhất với cuộc đời là dạy học. Cha tôi là người luôn cho tôi những lời khuyên, định hướng rất đúng đắn. Ông từng nói với tôi: Nếu con có kinh tế, con nên mua đất xây trường học nội trú để học viên các tỉnh có chỗ học hoặc xây nhà dưỡng lão.
Vì điều kiện kinh tế, tôi không thực hiện được mong muốn lớn ấy của cha. Tôi làm được điều nhỏ hơn nhưng đúng với giấc mơ của tôi và định hướng của ông. Tôi nghĩ, với nghệ sĩ biểu diễn, rồi ai cũng có điểm dừng. Có chăng là tôi dừng sớm hơn mọi người. Tôi không thấy việc mình xa ánh đèn sân khấu để tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp giảng dạy là sự dũng cảm hay điều gì to tát mà giống như dòng sông, đến chỗ rẽ thì cần phải rẽ. Còn đâu nó vẫn chảy mà. Chỉ có điều dòng sông ấy chảy êm đềm, ít xoáy hơn".

Ca sĩ Thùy Dung bên học trò nhỏ.
Hiện nay, ngoài vai trò là giảng viên khoa Piano, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nghệ sĩ Thùy Dung dành nhiều tâm huyết cho trung tâm dạy nhạc của riêng mình với mong muốn truyền cho các em nhỏ tình yêu, sự say mê với âm nhạc chất lượng cao nhất với mức chi phí thấp nhất (vì ít nhất mặt bằng không phải thuê - PV).
Trò chuyện cùng Thùy Dung, cảm nhận rất rõ sự mạch lạc của chị ở từng vai trò. Giữa một Thùy Dung lộng lẫy trên sân khấu, cháy hết mình trong từng ca khúc và một cô giáo Thùy Dung kiên nhẫn sửa từng dáng ngồi, thế tay, nắn nót từng nốt nhạc cho các em nhỏ. Thùy Dung chia sẻ, ở vai trò giảng viên, quản lý trung tâm, chị xác định mình là người cung cấp dịch vụ, mà là dịch vụ giáo dục nên có những nguyên tắc riêng.
"Ví dụ như tôi chọn sân khấu phù hợp với giọng hát của mình, không nhận hát ở đám tiệc. Có lẽ, tôi không phải là một người có tham vọng về kinh tế. Ở tuổi này, tôi chỉ mong mình có sức khỏe để làm những việc có ích. Với tôi giờ đây, đồng hành cùng các bạn nhỏ chinh phục được một bản nhạc cũng hạnh phúc như những giây phút thăng hoa trên sân khấu. Trong giáo dục, tôn chỉ của tôi là không dạy nhanh để lấy thành tích. Học sinh đến với tôi không chỉ học âm nhạc mà còn được uốn nắn về nề nếp, tác phong. Sự thật là có những điều nhỏ thôi nhưng không nhắc nhở sẽ thành thói quen không tốt. Ở góc độ giảng dạy, tôi tự nhận thấy mình là một giáo viên nghiêm khắc nhưng vui tính".
Có quan niệm rằng, ai từng đứng ánh đèn sân khấu thì khó có thể dứt khỏi mê hoặc của hào quang ấy. Thùy Dung không phủ nhận. Chị vẫn là nghệ sĩ, vẫn đến với những sân khấu phù hợp với khán giả của mình. "Tôi vẫn nhớ nghề nhưng điều đó chỉ thoáng qua rất nhanh. Ở lớp thanh nhạc, tôi vẫn hát cho các con nghe. Kể cho các con nghe câu chuyện về cuộc đời nghệ sĩ. Với tôi, sân khấu nào cũng đáng quý, dù 1 người cũng vẫn là khán giả, để hát hết mình. Tôi là người luôn tìm được niềm vui trong công việc và say mê với nó".
Có lẽ vì thế mà khi trò chuyện cùng Thùy Dung, bên cạnh ấn tượng về vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp thì người đối diện luôn cảm nhận được ở chị tràn đầy năng lượng lạc quan. Dù người nghệ sĩ ấy từng đi qua những khúc quanh của cuộc sống riêng, những nỗi niềm sâu kín không dễ tỏ bày.
Luôn biết ơn những điều đã qua và sống hết mình với ngày hôm nay là kim chỉ nam khiến Thùy Dung truyền tải được trọn vẹn những điều đẹp đẽ, nhân văn của âm nhạc tới học trò, công chúng như chính hành trình nghệ thuật bền bỉ của chị trong đời sống âm nhạc Việt. Và như nụ cười rạng rỡ Thùy Dung luôn dành cho cuộc đời: "Tôi là người hạnh phúc vì được trọn vẹn với đam mê, tâm huyết của mình cũng như sống hết lòng, đầy đặn cho những ngày đã qua". l Giảng viên Thùy Dung bên học trò nhỏ.











