Tiếc cho NSND Hồng Vân

NSND Hồng Vân đang trải qua giai đoạn đặc biệt khi liên tiếp góp mặt ở nhiều dự án phim chiếu rạp, nhưng kết quả phòng vé vẫn chưa tạo được cú hích thật sự.

Từ “Chốt đơn!” với doanh thu hơn 5 tỷ đồng, đến “Cưới vợ cho cha” đạt khoảng 9 tỷ đồng, rồi “Nhà mình đi thôi” vượt mốc 14 tỷ đồng, có thể thấy các bộ phim có NSND Hồng Vân đều tăng trưởng dần về doanh thu. Tuy nhiên, nếu đặt trong bối cảnh thị trường phim Việt hiện tại, những con số ấy vẫn rất khiêm tốn.

Điều đáng nói là đây không còn là câu chuyện của riêng một bộ phim thất bại. Nó phản ánh bài toán lớn hơn, đó là sức hút của một nghệ sĩ tên tuổi liệu còn đủ để tạo nên thành công phòng vé?

NSND Hồng Vân đang trải qua giai đoạn đặc biệt khi liên tiếp góp mặt ở nhiều dự án phim chiếu rạp, nhưng kết quả phòng vé vẫn chưa tạo được cú hích thật sự. Ảnh: FBNV

NSND Hồng Vân đang trải qua giai đoạn đặc biệt khi liên tiếp góp mặt ở nhiều dự án phim chiếu rạp, nhưng kết quả phòng vé vẫn chưa tạo được cú hích thật sự. Ảnh: FBNV

Rõ ràng, NSND Hồng Vân vẫn là gương mặt có vị trí đặc biệt trong lòng khán giả Việt. Chị có kinh nghiệm, khả năng diễn xuất ổn định và hình ảnh gần gũi. Nhưng điện ảnh thương mại hiện nay đã thay đổi rất nhiều.

Khán giả không còn đến rạp chỉ vì một cái tên nổi tiếng. Họ cần một bộ phim tạo được hiệu ứng mạnh, từ nội dung, cách truyền thông cho đến yếu tố giải trí và cảm xúc. Đó là lý do nhiều nghệ sĩ lớn vẫn có thể thất bại nếu dự án không đủ hấp dẫn.

Thực tế vài năm qua cho thấy phòng vé Việt đang vận hành theo kiểu “được ăn cả”. Một bộ phim nếu tạo đúng hiệu ứng có thể nhanh chóng vượt mốc trăm tỷ đồng. Ngược lại, những phim thiếu điểm nhấn rất dễ bị chìm giữa cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Trong cùng thị trường ấy, Hoài Linh từng góp mặt trong các dự án doanh thu rất cao, còn Việt Hương cũng tạo dấu ấn với nhiều bộ phim thành công lớn. Điều này cho thấy khán giả không quay lưng với nghệ sĩ gạo cội, mà họ đang chọn phim theo sức hút tổng thể.

Với NSND Hồng Vân, vấn đề có lẽ không nằm ở diễn xuất. Điều chị thiếu là một dự án đủ mạnh để tạo cú bùng nổ thực sự.

Ba bộ phim gần đây cho thấy nỗ lực trở lại điện ảnh của chị là rất rõ ràng. Nhưng điện ảnh thương mại không chỉ cần sự xuất hiện đều đặn. Nó cần một vai diễn đủ khác biệt, một kịch bản đủ tốt và một ê-kíp đủ mạnh để tạo hiệu ứng lan tỏa.

Hơn 14 tỷ đồng của “Nhà mình đi thôi” vì thế vừa là tín hiệu tích cực, vừa mang nhiều tiếc nuối. Tích cực vì doanh thu đã cải thiện so với những dự án trước. Nhưng tiếc nuối bởi con số ấy vẫn quá nhỏ so với mặt bằng chung của thị trường phim Việt hiện nay.

Nói cách khác, NSND Hồng Vân chưa thất bại hoàn toàn, nhưng cũng chưa thể tạo cuộc trở lại đủ mạnh ở phòng vé.

Có lẽ điều khán giả chờ đợi lúc này không đơn thuần là một bộ phim doanh thu khá hơn phim trước. Họ chờ một tác phẩm thực sự phù hợp với NSND Hồng Vân, nơi chị có thể phát huy hết chiều sâu diễn xuất và đồng thời tạo được sức hút thương mại mạnh mẽ. Bởi với một nghệ sĩ có tên tuổi và vị trí như Hồng Vân, khán giả luôn kỳ vọng nhiều hơn những con số chỉ dừng ở mức “tạm ổn”.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/tiec-cho-nsnd-hong-van-202605201858491422.html