Tiếc nuối lớn của diễn viên Lê Phương với số tiền 2 tỷ đồng
Lê Phương khiến khán giả tiếc nuối khi trở lại điện ảnh với Sáng Đèn nhưng đạt doanh thu thấp.
Lê Phương là một trong những nữ diễn viên quen mặt của màn ảnh Việt, đặc biệt thành công ở lĩnh vực truyền hình. Với lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, cô từng ghi dấu qua nhiều tác phẩm và trở thành gương mặt được khán giả yêu mến. Thế nhưng khi bước sang màn ảnh rộng, hành trình của nữ diễn viên lại không thuận lợi như kỳ vọng.
Một trong những tiếc nuối lớn là Sáng Đèn, bộ phim ra mắt năm 2024 của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường. Tác phẩm từng được kỳ vọng tạo màu sắc khác biệt khi khai thác đời sống của một gánh cải lương, tái hiện không khí sân khấu miền Nam những năm 1990 và đầu 2000.

Diễn viên Lê Phương vào vai Thanh Kim Yến trong phim điện ảnh Sáng Đèn.
Trong phim, Lê Phương vào vai Thanh Kim Yến, một cô đào cải lương từng nổi tiếng nhưng phải đối mặt với cảnh sân khấu ngày càng vắng khách. Cô có mối tình với Phi Khanh do Cao Minh Đạt thủ vai. Khi đoàn hát lâm vào cảnh khó khăn, Thanh Kim Yến cùng các nghệ sĩ phải tìm nhiều cách để duy trì cuộc sống và giữ lại ánh đèn sân khấu.
Đây cũng là vai diễn có ý nghĩa đặc biệt với Lê Phương. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô mê cải lương từ nhỏ, từng lấy chăn, trâm cài tóc của mẹ để giả làm nghệ sĩ biểu diễn. Vì thế, việc được hóa thân thành một cô đào hát trong Sáng Đèn giống như cơ hội biến ước mơ thời thơ ấu thành hiện thực.
Lê Phương được đánh giá khá tốt trong vai Thanh Kim Yến. Cô và Cao Minh Đạt tạo được sự ăn ý trong tuyến tình cảm, đồng thời thể hiện được nỗi buồn của những nghệ sĩ đứng trước nguy cơ mất đi sân khấu gắn bó cả đời. Những cảnh diễn cải lương cũng giúp nữ diễn viên phát huy thế mạnh về biểu cảm và diễn xuất nội tâm.

Phim Sáng đèn rút rạp chỉ sau 2 ngày công chiếu sau đó trở lại vào tháng 3.
Đáng tiếc, chất lượng diễn xuất không thể giúp Sáng Đèn tạo nên cú hích phòng vé. Ngay dịp Tết 2024, phim bất ngờ rút khỏi rạp chỉ sau hai ngày công chiếu. Thời điểm đó, tác phẩm mới thu khoảng gần 700 triệu đồng và có số suất chiếu thấp hơn rất nhiều so với Mai hay Gặp lại chị bầu. Ê-kíp sau đó đưa phim trở lại rạp vào tháng 3 với hy vọng tiếp cận được nhiều khán giả hơn.
Tuy nhiên, màn tái xuất không tạo được hiệu ứng như mong muốn. Đến ngày 26/3/2024, Sáng Đèn mới thu hơn 2,3 tỷ đồng; một ngày sau, doanh thu được ghi nhận chưa tới 2,5 tỷ đồng. Đây là con số rất khiêm tốn so với mức đầu tư được cho là vài chục tỷ đồng, khiến tác phẩm đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng. Phim tiếp tục gặp bất lợi vì số suất chiếu hạn chế, giờ chiếu không đẹp và phải cạnh tranh với nhiều tác phẩm ngoại như Exhuma, Kung Fu Panda 4 hay Dune: Part Two.
Nguyên nhân khiến Sáng Đèn thất thu còn đến từ chính đề tài. Cải lương là chất liệu giàu giá trị văn hóa nhưng tương đối kén khán giả đại chúng, đặc biệt ở thị trường phía Bắc. Khi trở lại rạp, phim cũng không có được hiệu ứng truyền miệng đủ mạnh để kéo lượng lớn người xem. Trong khi đó, suất chiếu ít khiến khả năng tiếp cận khán giả càng bị thu hẹp.

Diễn viên Lê phương gây tiếc nuối khi chưa ghi dấu ấn thực sự ở điện ảnh. Ảnh: FBNV
Với Lê Phương, Sáng Đèn vì thế trở thành một dấu mốc đáng tiếc. Cô có một vai diễn phù hợp với sở trường, được trao cơ hội thể hiện tình yêu cải lương và nhận nhiều ghi nhận về diễn xuất, nhưng bộ phim lại không thể tạo thành công thương mại.
Trước đó, Vong Nhi cũng chỉ đạt khoảng hơn 24 tỷ đồng, dù Lê Phương đảm nhận vai chính và có màn thể hiện được chú ý. Hai dự án liên tiếp cho thấy một nghịch lý trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Dù năng lực diễn xuất đã được chứng minh trên truyền hình và màn ảnh rộng, nhưng điện ảnh vẫn chưa mang đến cho cô một cú hit phòng vé tương xứng.
Điều đáng tiếc vì thế không nằm ở riêng con số hơn 2 tỷ đồng của Sáng Đèn, mà ở việc một diễn viên thực lực như Lê Phương vẫn chưa có được tác phẩm điện ảnh đủ sức đưa tên tuổi của cô lên một vị thế mới.


