Tiếc nuối quá lớn cho NSND Lê Khanh
Dù sở hữu tài năng hiếm có và bề dày sự nghiệp đáng nể, NSND Lê Khanh vẫn khiến khán giả tiếc nuối khi chưa gặp đúng 'thiên thời' của điện ảnh Việt.
Ngay từ lần đầu chứng kiến NSND Lê Khanh diễn xuất, nhiều khán giả đã có chung một cảm giác, đáng lẽ tên tuổi của nữ diễn viên gạo cội phải được đặt ở vị trí cao hơn trên bản đồ điện ảnh Việt. Từ ánh mắt, cách nhả thoại cho đến khả năng kiểm soát cảm xúc, Lê Khanh luôn mang đến một đẳng cấp diễn xuất mà không nhiều diễn viên cùng thời hay thế hệ sau có thể chạm tới. Thế nhưng, nghịch lý lại nằm ở chỗ, một nghệ sĩ ở đỉnh cao nghề nghiệp lại liên tục xuất hiện trong những dự án chưa tương xứng với tài năng.

NSND Lê Khanh thời trẻ, nhan sắc và khí chất điện ảnh từng làm nên tên tuổi
Nhìn lại sự nghiệp, Lê Khanh từng là gương mặt sáng giá của điện ảnh Việt giai đoạn cuối thập niên 80 - 90 với loạt phim tạo dấu ấn như Săn bắt cướp, Chiếc mặt nạ da người hay đặc biệt là Mùa hè chiều thẳng đứng của đạo diễn Trần Anh Hùng. Đây là tác phẩm mang đậm chất điện ảnh nghệ thuật, giúp bà chạm tới một không gian diễn xuất tinh tế, nơi nội tâm được khai thác sâu và giàu chất thơ. Chính bộ phim này cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Lê Khanh hoàn toàn có thể tỏa sáng ở những dự án đẳng cấp quốc tế nếu có cơ hội phù hợp.
Tuy nhiên, sau giai đoạn đó, điện ảnh Việt bước vào nhiều chu kỳ biến động. Sự thoái trào của phim nghệ thuật, sự lên ngôi của dòng phim thị trường và những thử nghiệm chưa thực sự ổn định đã khiến nhiều nghệ sĩ, trong đó có Lê Khanh, rơi vào trạng thái "lệch pha". Bà từng có quãng thời gian dài gần như vắng bóng trên màn ảnh rộng để tập trung cho sân khấu kịch, nơi nữ diễn viên đạt tới đỉnh cao danh tiếng và chuyên môn.
Khi trở lại điện ảnh ở tuổi xấp xỉ 60 với loạt phim như Gái già lắm chiêu, Lê Khanh nhanh chóng gây chú ý nhờ thần thái và kinh nghiệm dày dặn. Những vai diễn như Thái Tuyết Mai hay Lý Lệ Hà cho thấy bà vẫn giữ phong độ, thậm chí sẵn sàng làm mới bản thân. Nhưng nghịch lý vẫn tiếp tục lặp lại, phim có thể được đầu tư về hình thức, có sức hút truyền thông, nhưng chất lượng nội dung lại gây tranh cãi hoặc không đạt kỳ vọng doanh thu.

Lê Khanh trong các dự án hiện đại, dấu ấn diễn xuất vẫn rõ nét dù chất lượng phim gây tranh cãi
Các dự án sau đó như Kiều, Fanti hay Cô gái đến từ quá khứ càng khiến khán giả tiếc nuối. Không thể phủ nhận, ở mỗi lần xuất hiện, Lê Khanh vẫn là điểm sáng về diễn xuất, thậm chí được xem là "gánh" nhiều phân đoạn. Tuy nhiên, tổng thể tác phẩm lại thiếu sự đồng đều, từ kịch bản đến cách kể chuyện, khiến dấu ấn của bà không thể lan tỏa như kỳ vọng. Thực tế, Fanti hay Kiều đều gặp khó khăn về doanh thu, cho thấy sự lệch nhịp giữa năng lực diễn viên và chất lượng dự án.
Ở thời điểm hiện tại, Lê Khanh vẫn hoạt động tích cực với các dự án mới như Hẹn em ngày nhật thực hay Một thời ta đã yêu. Đáng chú ý, trong Một thời ta đã yêu, bà không chỉ tham gia diễn xuất mà còn đóng vai trò hỗ trợ casting, hướng dẫn diễn viên trẻ, một vị trí cho thấy sự chuyển mình của một nghệ sĩ kỳ cựu. Điều này phần nào phản ánh lựa chọn của bà, không chỉ "đóng phim" mà còn góp phần định hình thế hệ kế cận.

Lê Khanh nỗ lực làm mới nhưng vẫn chờ một kịch bản xứng tầm
Tuy vậy, câu hỏi vẫn còn đó, liệu những dự án mới có giúp Lê Khanh "giải vây" khỏi chuỗi phim gây tranh cãi, hay tiếp tục kéo dài sự hiểu lầm về lựa chọn vai diễn của bà? Bởi lẽ, vấn đề không nằm ở năng lực của nữ nghệ sĩ, điều đó gần như không cần bàn cãi, mà nằm ở việc bà chưa thực sự gặp được những kịch bản đủ tầm, những đạo diễn đủ sắc bén để khai thác trọn vẹn chiều sâu diễn xuất.
Chính Lê Khanh từng chia sẻ, điện ảnh Việt đang trong một giai đoạn "lúng túng" trước sự cạnh tranh của công nghệ và thị trường. Nhưng bà cũng nhìn thấy tín hiệu tích cực từ thế hệ đạo diễn trẻ, những người đang cố gắng đưa câu chuyện điện ảnh "chạm đến cuộc sống". Có lẽ, hy vọng lớn nhất lúc này nằm ở sự giao thoa giữa một diễn viên đẳng cấp như Lê Khanh và một thế hệ làm phim mới dám đi xa hơn.

NSND Lê Khanh, một trong những biểu tượng diễn xuất của điện ảnh và sân khấu Việt Nam
Tiếc nuối dành cho NSND Lê Khanh không phải vì bà thiếu cơ hội, mà vì những cơ hội ấy chưa đủ tầm vóc. Ở đỉnh cao diễn xuất, nữ nghệ sĩ vẫn đang chờ một vai diễn xứng đáng để khẳng định lại vị trí vốn dĩ đã thuộc về mình từ rất lâu.













