Tiệm mì 1.000 đồng cho người nghèo giữa lòng TP. Cà Mau

Những tô mì có đầy đủ rau, trứng, xúc xích nhưng chỉ 1.000 đồng hoặc miễn phí đã mang đến một bữa ăn giá rẻ, đầy đủ dinh dưỡng cho những người nghèo khó ở Cà Mau, để họ bớt đi vất vả lo ăn từng bữa.

Anh Trương Minh Đương (thành viên mở quán mì 1.000 đồng ở Cà Mau) cho hay, xuất phát từ mong muốn giúp đỡ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, anh cùng một số người bạn đã thành lập tiệm mì này ở phường 5 (TP. Cà Mau). Những tô mì được bán giá 1.000 đồng hoặc miễn phí để người bán vé số, nhặt ve chai… có những bữa ăn tương đối nhưng không quá tốn kém.

Tiệm mì là tâm huyết của hơn 10 thành viên cùng chung ý tưởng mong muốn làm việc tử tế.

Tiệm mì là tâm huyết của hơn 10 thành viên cùng chung ý tưởng mong muốn làm việc tử tế.

Tiệm mì 1.000 đồng là tâm huyết của hơn 10 thành viên cùng chung ý tưởng, mong muốn làm việc tử tế. Chỉ vài cái bàn, mấy cái ghế nhỏ, một kệ để mì gói, thực phẩm và tấm biển hiệu ghi dòng chữ: “Tiệm mì 1.000 đồng (hoặc miễn phí)", mì có sẵn xin bà con tự phục vụ.

Lúc đầu, anh Đương và những người bạn đã góp tiền mua mì, trứng, xúc xích, rau... để thực hiện ý tưởng. Khi việc làm được lan tỏa, nhiều nhà hảo tâm đã mang đồ đến để ủng hộ tiệm mì. Tiệm mì giờ đây đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều lao động nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

“Khách đến ăn lần đầu, anh em trong nhóm sẽ hướng dẫn mọi người còn những lần sau khi bà con đã quen sẽ tự làm. Quán chỉ hoạt động từ chiều đến tối, nhưng mỗi ngày cũng có hàng chục người đến ăn. Thêm công việc sẽ vất vả, nhưng thấy chia sẻ được phần nào khó khăn cùng bà con nên ai cũng vui”, anh Đương tâm sự.

Tiệm mì 1.000 đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều lao động nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tiệm mì 1.000 đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều lao động nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Sau 1 ngày bán vé số và nhặt ve chai, bà Liên Kim Quyên (39 tuổi) cùng con gái là Liên Kim Xuyến (14 tuổi, ngụ ở TP. Cà Mau) và ông Châu Phú Vinh (82 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đến tiệm mì 1.000 đồng với đôi chân mệt rã rời.

“Mỗi ngày em và mẹ bán vé số lời được khoảng 200.000 đồng, nhưng phải chi tiêu nhiều thứ nên cũng chẳng còn bao nhiêu. Mì 1.000 đồng nhưng có trứng, xúc xích, rau đầy đủ nên cũng đỡ được bữa ăn đủ no, cũng vui vì cảm nhận được tấm lòng của các cô chú dành cho người khó khăn”, em Xuyến bộc bạch.

Ngồi kế bên, ông Vinh cũng cho hay, hôm nay ông nhặt ve chai bán được khoảng 40.000 đồng nhưng mướn thợ sửa xe thay chân chống xe đạp hết 50.000 đồng. “Đi ngang tưởng bán tính tiền nên không dám vô, nhưng được các cháu ở tiệm mì 1.000 đồng kêu vào ăn và dặn những ngày sau cứ ghé nên mừng lắm”, ông Vinh chia sẻ.

Tô mì có đầy đủ rau, trứng, xúc xích nhưng chỉ 1.000 đồng hoặc miễn phí.

Tô mì có đầy đủ rau, trứng, xúc xích nhưng chỉ 1.000 đồng hoặc miễn phí.

Nói về những dự định trong thời gian tới, anh Đương cho hay, tiệm mì 1.000 đồng hoặc miễn phí không đặt mục tiêu sẽ hoạt động đến khi nào. Tuy nhiên, các thành viên trong nhóm luôn xác định sẽ duy trì mô hình này lâu nhất có thể để giúp được nhiều hơn những bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Trần Hữu Long - Phó Chủ tịch UBND phường 5, việc làm của anh Trương Minh Đương và những người bạn rất có ý nghĩa. UBND phường 5 sẽ tạo điều kiện thuận lợi để mô hình có thể hoạt động và duy trì.

Tân Lộc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tiem-mi-1000-dong-cho-nguoi-ngheo-giua-long-tp-ca-mau-post1719273.tpo