Tiễn biệt GS.TS Phan Lương Cầm, phu nhân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Sáng 12/4, lễ truy điệu Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm, phu nhân Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (quận Gò Vấp, TPHCM), trong không khí trang nghiêm và xúc động.
Tham dự lễ truy điệu có các đồng chí: Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng đại diện các bộ, ngành, viện, trường, các cơ quan Trung ương và địa phương; đông đảo đồng nghiệp, học trò, bạn bè và người thân của Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm.
Sinh ngày 5/3/1943 tại thành phố Huế, GS.TS Phan Lương Cầm là một trong những nhà khoa học tiên phong trong lĩnh vực điện hóa và ăn mòn kim loại tại Việt Nam. Năm 1968, bà được cử sang Liên Xô làm nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Lomonosov (Moskva) và trở thành nữ nghiên cứu sinh Việt Nam đầu tiên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại đây.

Quang cảnh Lễ truy điệu Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm
Sau khi về nước vào năm 1973, bà công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội, trở thành nữ giáo sư đầu tiên của trường. Bà sáng lập và làm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ăn mòn và Bảo vệ Kim loại từ năm 1996 đến 2008. Ngoài ra, bà còn là Chủ tịch đầu tiên của Hội Khoa học Kỹ thuật Ăn mòn và Bảo vệ Kim loại Việt Nam và giữ nhiều vị trí quan trọng trong các tổ chức khoa học quốc tế.
Với hơn 40 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu khoa học, GS.TS Phan Lương Cầm đã đào tạo nhiều thế hệ kỹ sư, nhà nghiên cứu và giảng viên cho đất nước. Bà được trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý, trong đó có Giải thưởng Kovalevskaia năm 1995, ghi nhận những đóng góp xuất sắc của bà trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Dù ở bất kỳ cương vị nào, bà luôn giữ trọn phẩm chất của người trí thức chân chính: tận tụy, giản dị, gần gũi, lấy lý tưởng phục vụ cộng đồng làm lẽ sống. Bà là người thầy mẫu mực, người lãnh đạo tận tâm, người đồng nghiệp nhân hậu và là người luôn trăn trở với việc đào tạo thế hệ kế cận - những nhà khoa học tương lai của đất nước.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đọc điếu văn tại lễ truy điệu GS.TS Phan Lương Cầm
"Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm đã vĩnh viễn ra đi, để lại sự thương tiếc vô hạn cho gia đình, người thân, đồng chí, đồng nghiệp, học trò, bạn bè. Từ nay, gia đình vĩnh viễn vắng bóng người chị, người dì, người cô kính yêu. Xin gia đình nén đau thương và luôn tự hào về Giáo sư - một người đồng nghiệp đáng kính, người thầy mẫu mực, một nhà khoa học tiên phong. Những di sản Cô để lại sẽ còn mãi với thời gian, những hạt giống tri thức mà Cô đã ươm trồng sẽ tiếp tục được chăm sóc, gìn giữ và lan tỏa”, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy xúc động bày tỏ.
Sau lễ truy điệu, linh cữu của GS.TS Phan Lương Cầm được đưa đi an táng tại Nghĩa trang TP.HCM.

Đại diện gia đình GS.TS Phan Lương Cầm gửi lời cảm ơn tới các cơ quan, đoàn thể... đã giúp sức tổ chức lễ tang một cách trang trọng, nghĩa tình.


Đông đảo người thân, học trò đã đến tiễn đưa GS.TS Phan Lương Cầm

Tiễn đưa Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm về nơi an nghỉ cuối cùng