Tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về với đất mẹ

Trong không khí trang nghiêm, trong niềm tiếc thương vô hạn, lãnh đạo các cấp cùng hàng nghìn người dân đã đến chân núi Dông Bồ (thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), tiễn biệt người con ưu tú của quê hương, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Chiều 25/5, linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã được đưa về an táng tại nghĩa trang gia tộc ở xã Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), nơi chôn nhau cắt rốn của ông.

Trước đó, sau lễ truy điệu trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) trong sáng cùng ngày (25/5), linh cữu nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã được đưa về quê nhà xã Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi) trong vòng tay tiếc thương của gia đình, đồng chí, đồng bào.

Đúng 11h, linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được đưa về đến sân bay Chu Lai ở huyện Núi Thành (Quảng Nam). Sau khi ổn định công tác tổ chức, linh cữu được di chuyển về quê nhà ở xã Phổ Khánh (thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi) để an táng.

Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được cử hành tại nghĩa trang gia tộc tại chân núi Dông Bồ (thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh).

Công tác chuẩn bị cho nơi an nghỉ cuối cùng của ông đã được các ngành chức năng thực hiện chu đáo, thể hiện lòng thành kính sâu sắc với nhà lãnh đạo một lòng vì dân, vì nước.

Đầu mùa hè trời oi bức nhưng hàng trăm người dân vẫn có mặt từ sớm bên tuyến đường dẫn vào khu vực an táng để tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương lần cuối.

Đoàn xe chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước đi qua con đường làng quen thuộc, nơi ông từng lớn lên, giữa sự kính cẩn của người dân hai bên đường, những người con của Quảng Ngãi luôn tự hào về vị lãnh đạo xuất thân từ vùng đất nắng gió này.

Trong giây phút tiễn biệt, nhiều người dân xã Phổ Thạnh không giấu được xúc động. Bà Nguyễn Thị Hoa (72 tuổi) chia sẻ: “Bác Lương là niềm tự hào của quê mình. Hôm nay tiễn bác về với đất mẹ, ai cũng thấy nghẹn ngào…”.

Bà Nguyễn Thị Lài nói: “Bác Lương sống trọn tình với quê hương, khi đương chức cũng như lúc nghỉ hưu, vẫn luôn dõi theo từng đổi thay của vùng đất này. Người dân tụi tui quý mến bác không chỉ vì chức vụ cao, mà bởi bác là người gần gũi, nghĩa tình. Bác từ trần, ai cũng thấy như mất đi một người thân trong gia đình”.

Một người đàn ông cũng nghẹn ngào: “Cả đời tôi tự hào vì quê mình có một người lãnh đạo cấp cao của đất nước, sống giản dị, gần gũi, luôn hướng về nơi chôn nhau cắt rốn. Hôm nay tiễn bác về nơi an nghỉ, lòng tôi không khỏi quặn thắt”.

Trong tiếng nhạc nghi lễ trầm buồn, lễ an táng diễn ra trang nghiêm, thành kính.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ, cùng đại diện gia đình, họ tộc và đông đảo người dân đã dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng tiếc thương và sự tri ân sâu sắc với những cống hiến to lớn của nguyên Chủ tịch nước cho đất nước.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sinh năm 1937 tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Trưởng thành từ phong trào học sinh yêu nước, ông đã có hơn 60 năm hoạt động cách mạng, giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Đảng và Nhà nước. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VII, VIII, IX; Phó Thủ tướng Chính phủ; và giữ cương vị Chủ tịch nước từ năm 1997 đến 2006.

Với đóng góp lớn lao cho công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều huân chương cao quý, trong đó có Huân chương Sao Vàng, phần thưởng cao nhất của Nhà nước Việt Nam.

Anh Huy

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tien-biet-nguyen-chu-tich-nuoc-tran-duc-luong-ve-voi-dat-me-post549629.html