Tiễn các phi đoàn 'hổ mang chúa', trực thăng từ sân bay Biên Hòa trở về đơn vị

Sau các màn bay trình diễn trong dịp lễ 30/4, sáng nay, các phi đoàn tiêm kích Su-30MK2, Yak-130 và trực thăng rời sân bay Biên Hòa về lại đơn vị để tiếp tục công tác huấn luyện.

Sáng 7/5, tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai), Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức buổi tiễn các phi đoàn trở về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ bay trình diễn trong lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Buổi tiễn thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của các phi công, kỹ thuật viên và lực lượng mặt đất đã tham gia phối hợp hiệp đồng, tạo nên màn trình diễn đặc sắc trên bầu trời TPHCM vào ngày 30/4 vừa qua.

Theo kế hoạch điều động bay, các phi đội chuyển sân sáng nay gồm 12 trực thăng, 5 tiêm kích Su-30MK2 và 8 máy bay huấn luyện Yak-130.

Tại bãi đỗ trực thăng, các kỹ thuật viên mặt đất kiểm tra lại toàn bộ hệ thống kỹ thuật, nạp điện, rà soát các thông số vận hành trước khi hoàn tất các bước cuối cùng để chuẩn bị cho trực thăng cất cánh.

“Hôm nay là chuyến bay chuyển sân về lại đơn vị, không phải bay huấn luyện, nhưng toàn bộ hệ thống vẫn được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo tuyệt đối an toàn” - một phi đội trưởng kỹ thuật cho biết.

Ngay sau đó, hành lý và trang thiết bị được nhân viên nhanh chóng vận chuyển lên trực thăng, sẵn sàng cho hành trình trở về đơn vị.

Các phi công và kỹ thuật viên mặt đất chào tạm biệt nhau trên đường lăn ra sân đỗ chuẩn bị cất cánh.

Lúc 6h, từng trực thăng lần lượt cất cánh. Trong đó, 5 trực thăng thuộc Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370) trở về đơn vị đóng quân tại Cần Thơ. Các trực thăng còn lại về đơn vị ở Đà Nẵng và Hà Nội.

Ở khu vực sân đỗ máy bay chiến đấu, các phi công tiêm kích Su-30MK2 kiểm tra máy móc, buồng lái của các “hổ mang chúa”.

Trước khi rời sân bay Biên Hòa, các phi công bắt chặt tay, chào tạm biệt nhau sau nhiều tháng cùng huấn luyện bay tại Trung đoàn 935 (Sư đoàn 370).

Đến khoảng 7h, đội hình gồm 5 chiếc Su-30MK2 và 8 chiếc Yak-130 bắt đầu di chuyển ra đường băng, lần lượt cất cánh bay chuyển sân về sân bay Phù Cát (Bình Định) và sân bay Kép (Bắc Giang).

Đại tá Nguyễn Thế Dũng - Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân - cho biết sau gần một giờ bay, ông cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ chuyển máy bay và hạ cánh an toàn ở sân bay Phù Cát. Sau đó, các phi công Sư đoàn 371 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mới.

"Các phi công sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của đất nước, trong đó có lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sắp tới” - Đại tá Dũng chia sẻ.

Các phi công đã không chỉ mang đến những màn trình diễn kỹ thuật trên không mà còn thể hiện sức mạnh và tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao của lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam.

Hoàng Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tien-cac-phi-doan-ho-mang-chua-truc-thang-tu-san-bay-bien-hoa-tro-ve-don-vi-2398521.html