Tiến sĩ, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly: Khi cất tiếng hát, đó là lời tâm sự về cuộc đời
20 năm miệt mài cống hiến cho âm nhạc, từ những giờ lên lớp truyền lửa cho học trò đến những công trình nghiên cứu học thuật hàn lâm, Tiến sĩ, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly đang chuẩn bị bước vào liveshow cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp mang tên 'Khát vọng tình yêu' (diễn ra vào 20 giờ ngày 24-7 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội).
Nữ ca sĩ đã xúc động khi chia sẻ về cột mốc ý nghĩa này, nơi thăng hoa của tình yêu âm nhạc Nga, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người thầy vĩ đại và khát vọng kết nối các thế hệ.
Từ giảng đường đến sân khấu “Khát vọng tình yêu”
Phóng viên (PV): Chúc mừng chị với cột mốc 20 năm hoạt động nghệ thuật và liveshow cá nhân đầu tay “Khát vọng tình yêu”. Tại sao chị lại chọn thời điểm năm 2026 để thực hiện đêm nhạc?
Tiến sĩ, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly: Năm 2026 đánh dấu tròn 20 năm tôi chạm ngõ nghệ thuật. Đây cũng là thời điểm tôi đã hoàn thành chương trình đào tạo Tiến sĩ được 3 năm, trải qua nhiều năm đứng trên bục giảng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, vừa nghiên cứu, vừa biểu diễn. Tôi nghĩ đây là lúc bản thân có đủ độ chín về nghề nghiệp, đủ trải nghiệm sống và sự tự tin để đứng trên một sân khấu của riêng mình, kể câu chuyện cuộc đời bằng âm nhạc.

Tiến sĩ, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly chia sẻ khát vọng với âm nhạc và sự nghiệp giảng dạy trong buổi giới thiệu về liveshow cá nhân đầu tiên sau 20 năm ca hát.
PV: Tên gọi “Khát vọng tình yêu” dường như mang nhiều tầng ý nghĩa hơn là một tình yêu đôi lứa thông thường?
Tiến sĩ, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly: Đúng vậy. Tên gọi này do Tổng đạo diễn, NSƯT Nguyễn Trường Bắc đề xuất và tôi đồng cảm ngay lập tức. Khát vọng ở đây trước hết là tình yêu đôi lứa, hạnh phúc gia đình, tình yêu con người và quê hương đất nước. Sâu xa hơn, đó là khát vọng hòa bình, lòng biết ơn nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, và nhất là ngọn lửa đam mê cống hiến cho nghệ thuật suốt 2 thập kỷ qua chưa bao giờ tắt trong tôi.
Khát vọng ấy chính là động lực để tôi tiếp tục học tập, tiếp tục biểu diễn và tiếp tục cống hiến. Từ tình yêu đối với cuộc sống, đối với con người, tôi càng mong muốn được lan tỏa những giá trị tốt đẹp thông qua âm nhạc.
Dấu ấn những người thầy và cảm thụ âm nhạc Nga
PV: Như chị chia sẻ, điểm nhấn rất đặc biệt trong liveshow lần này là sự xuất hiện của hàng loạt ca khúc Nga bất hủ như: “Đôi bờ”, “Volga xinh đẹp”, “Triệu đóa hồng”... Phải chăng điều này gắn liền với chặng đường nghiên cứu học thuật của chị?
Tiến sĩ, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly: Chính xác là như vậy. Tôi đã dành gần 5 năm để thực hiện luận án tiến sĩ liên quan đến thanh nhạc Nga. Quá trình đắm mình trong sách vở, tài liệu và các tác phẩm kinh điển đã giúp tôi thấu hiểu sâu sắc giá trị nhân văn, tinh thần yêu nước và khát vọng hòa bình của xứ sở bạch dương.
Việc đưa nhạc Nga vào liveshow là lời tri ân sâu sắc nhất tôi muốn dâng lên cố GS, NSND Nguyễn Trung Kiên và GS, NGND Trần Thu Hà - hai người thầy đã dìu dắt, định hình nên tư duy học thuật và nghệ thuật của tôi hôm nay.
PV: Hát lại những ca khúc Nga vốn đã đóng đinh với tên tuổi của nhiều thế hệ tiền bối, chị có gặp áp lực?
Tiến sĩ, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly: Áp lực là không tránh khỏi vì khán giả Việt Nam rất tinh tế và đã quá quen thuộc với các giọng ca lớn. Tuy nhiên, tôi tự tin vào những bản phối mới đầy sáng tạo của Giám đốc âm nhạc, NSND Quang Vinh. Chúng tôi giữ nguyên cái hồn, vẻ đẹp nguyên bản của tác phẩm nhưng thổi vào đó hơi thở mới, gần gũi hơn với công chúng đương đại. Hơn nữa, cả Việt Nam và Nga đều đi qua chiến tranh, đều có những sự tương đồng kỳ lạ về hình tượng người mẹ, người lính... Sự đồng điệu này chính là sợi dây kết nối cảm xúc tự nhiên nhất.

Ê kíp nghệ sĩ đồng hành cùng liveshow "Khát vọng tình yêu".
PV: Làm liveshow, chị gửi gắm gì thông điệp đến thế hệ trẻ, nhất là học trò của mình?
Tiến sĩ, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly: Người nghệ sĩ hay người thầy đều cần tư duy đổi mới. Làm nghệ thuật phải luôn cập nhật và thay đổi. Nên trong liveshow tôi sẽ hát những tác phẩm nhạc trẻ của các nhạc sĩ trẻ sáng tác. Tôi vận dụng nền tảng kỹ thuật thanh nhạc được đào tạo bài bản để xử lý ca khúc một cách tinh tế nhất, giúp âm nhạc bác học trở nên mềm mại, dễ tiếp cận hơn. Đó là cách tôi đối thoại với thế hệ trẻ.
Tôi luôn dạy học trò của mình rằng, trước khi hát, phải nghiên cứu thật kỹ hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa ca từ. Khi cất tiếng hát, đó không chỉ là phô diễn kỹ thuật, mà phải là lời tâm sự chân thành về cuộc đời.
PV: Được biết, liveshow lần này có sự đồng hành của một ê-kíp hùng hậu và những khách mời đặc biệt?
Tiến sĩ, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly: Tôi may mắn vô cùng khi được thầy - NSND Quang Thọ, dù đã lớn tuổi, vẫn nhận lời tham gia. Thầy như một điểm tựa vững chãi, che chở và tiếp thêm niềm tin cho tôi. Bên cạnh đó là những người bạn nghề thân thiết: Lê Anh Dũng trữ tình, Minh Chuyên rực lửa, Khắc Hòa với vốn hiểu biết sâu sắc về Nga, nhóm Dòng thời gian mang phong cách Pop Opera hiện đại cùng ê kíp của Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam.
PV: Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện, chúc liveshow “Khát vọng tình yêu” thành công rực rỡ!












