Tiếng chó sủa trong kịch bản

Tôi có một đồng nghiệp, ông ấy chuyên viết kịch bản cho nhà hát quốc gia. Kịch bản ông viết lần này được quảng cáo là một vở kịch có nhiều tình tiết ly kỳ và vô cùng hấp dẫn, điều đặc biệt là vở kịch này được một đạo diễn lừng danh dàn dựng với dàn diễn viên có tên tuổi của nhà hát kịch đóng các vai chính. Ngoài ra kịch bản này có một điểm đột xuất và cũng là hình thức sáng tạo mới: Trong vở kịch có tiếng chó sủa.

Một ngày trời đầy sương mù khi những tình tiết cuối cùng của kịch bản đang được nhà biên kịch gọt giũa cho hấp dẫn thì có một người đàn ông tóc hoa râm bước vào phòng, ông lão đi thẳng đến chiếc bàn làm việc của nhà biên kịch.

Minh họa Lê Tâm

Minh họa Lê Tâm

Nhà biên kịch có chút bối rối, vẻ thờ ơ ngẩng đầu lên hỏi:

- Ông là ai? Ông đến đây có việc gì?

- Tôi, tôi ... - Ông ta giọng nhẹ nhàng - Tôi không là ai cả!

- Ồ! Giả dụ như ông không phải là ai vậy ông có yêu cầu gì không?

- Tôi, tôi là diễn viên ở nhà hát đã học và biết tiếng chó sủa, tôi chuyên giả tiếng chó sủa trong các vở kịch của nhà hát kịch quốc gia.

- Ông có thể đóng giả thành chó phải không?

- Đúng rồi, tôi có thể giả giống như một con chó ... môn kỹ xảo này tôi đã học được từ lúc còn trẻ ... tôi có thể đùa làm cho những con chó nhảy cẫng và sủa ầm lên. Tôi nghe nói trong kịch bản ông đang viết có tiếng chó sủa, đúng không?

- Đúng như vậy, từ màn thứ hai bắt đầu có tiếng chó sủa.

- Đấy chính là sở trường của tôi và tôi đã làm quen rồi... Tôi đến đây là vì tôi nghe nói ông là một người vô cùng tốt bụng. Tôi muốn cầu xin ông.. Bà vợ đáng thương của tôi đang nằm viện mà lúc này tôi không có tiền để trả viện phí... Cho nên, tôi cầu xin ông nên viết trong kịch bản màn nào cũng có tiếng chó sủa.

- Như thế thì không phù hợp với sự phát triển của kịch bản?

- Vì tôi muốn như thế nên cũng nghĩ như thế! - Ông lão vẻ buồn bã nói - Tôi nghĩ, ông nhất định phải giúp tôi vượt qua được cửa ải khó khăn này.

- Giả dụ như có ba lần tiếng chó sủa thì ông được bao nhiêu tiền?

- Nếu như vậy thì mỗi buổi tối tôi có thể nhận được 9 phôrin, bởi vì mỗi màn có tiếng cho sủa đều được thanh toán thêm.

Nhà viết kịch bản trầm tư một lát.

- Thế này vậy, giả dụ như trong kịch bản có hai con chó cùng sủa, một con bên phải, một con bên trái thì ông xem có được không?

- Như thế thì càng tốt! - Ông lão quá vui mừng cắt ngang lời của nhà biên kịch - Bởi vì đứa con trai của tôi cũng giống tôi đã học được môn kỹ xảo này, nó sẽ diễn rất xuất sắc để kịch bản của ông thêm sinh động.

- Được rồi, kịch bản này coi như là bản thảo chính thức, ông về đi, sau này phải diễn cho thật tốt nhé, diễn cho thật ăn khớp nhé!

Ông lão đi khỏi phòng làm việc của nhà biên kịch với tấm lòng vô cùng xúc động biết ơn ông ta, cũng từ lúc đó người bạn của tôi, nhà biên kịch bắt đầu say sưa sửa lại kịch bản lần cuối cùng.

Thiêm Nguyễn (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/tieng-cho-sua-trong-kich-ban-i694683/