Tiếng chuông bát nhã hòa cùng khát vọng tri ân

Mỗi dịp tháng Bảy, mọi trái tim đất Việt lại bồi hồi hướng về những Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Năm nay, công tác đền ơn đáp nghĩa không chỉ dừng lại ở các hoạt động an sinh xã hội thường niên, mà đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về cả bề rộng lẫn chiều sâu tâm linh, với sự vào cuộc đồng bộ của toàn xã hội, đặc biệt là Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đón đợi khoảnh khắc thiêng liêng

Ngày 15-7, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành văn bản số 247/HĐTS-VP1 đề nghị các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chùa, cơ sở tự viện đồng loạt cử hành ba hồi chuông, trống bát nhã vào đúng lúc 5h00 sáng 27-7-2026 để tưởng niệm, tri ân Anh hùng liệt sĩ.

Cùng với nghi lễ tâm linh đồng loạt mang quy mô toàn quốc, văn bản còn kêu gọi toàn Giáo hội tích cực đồng hành cùng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; phối hợp với chính quyền tổ chức trang nghiêm các nghi lễ cầu siêu và tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công.

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Ảnh: Mai Hoa

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Ảnh: Mai Hoa

Đánh giá về ý nghĩa của sự kiện này, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam xúc động chia sẻ: Việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành văn bản chính thức, huy động hàng vạn ngôi chùa đồng loạt thỉnh chuông, trống bát nhã vào lúc rạng sáng 27-7 là hoạt động mang ý nghĩa tâm linh và văn hóa vô cùng thiêng liêng, để tiếng chuông của đạo pháp hòa quyện chặt chẽ với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng cũng bày tỏ mong muốn sâu sắc: “Hội đã làm đề án báo cáo Chính phủ và các bộ, ngành về việc bố trí tại mỗi chùa, cơ sở tự viện của Phật giáo một nơi thờ cúng liệt sĩ trang nghiêm. Có hàng vạn liệt sĩ đến nay vẫn chưa thể xác định được danh tính. Nếu mỗi ngôi chùa có một bàn thờ liệt sĩ, các hương linh khuyết danh ấy sẽ luôn có một nơi trú ngụ ấm cúng, được nhân dân khói hương phụng thờ hằng ngày”.

Nối dài sợi dây nghĩa tình

Để hiện thực hóa chủ trương lớn lao đó, không thể thiếu sự chủ động nhập thế của các nhà tu hành. Đồng quan điểm với Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, từ xưa đến nay, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc. Việc tri ân những người đã ngã xuống không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà chính là giáo lý "Tri ân, báo ân" cốt lõi của nhà Phật.

Đón hài cốt liệt sĩ được vận chuyển bằng tàu hỏa từ thành phố Hồ Chí Minh về Ga Hà Nội. Ảnh: Mai Hoa

Đón hài cốt liệt sĩ được vận chuyển bằng tàu hỏa từ thành phố Hồ Chí Minh về Ga Hà Nội. Ảnh: Mai Hoa

Hòa thượng Thích Gia Quang cho biết, nhiều năm qua, nhiều hòa thượng luôn chủ động đồng hành cùng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trong các chương trình Đại lễ Vu Lan báo hiếu, trực tiếp thắp hương, dâng hoa tri ân tại Nghĩa trang Trường Sơn, sông Thạch Hãn hay Côn Đảo. Hướng tới ngày 27-7-2026, Giáo hội sẽ phối hợp tổ chức Đại lễ cầu siêu và trao các suất quà nghĩa tình.

Bày tỏ cá nhân luôn ủng hộ chủ trương lập bàn thờ liệt sĩ tại các tự viện, Hòa thượng chia sẻ: “Tại các chùa tôi trụ trì, khi tôn tạo, chúng tôi đều chủ động thiết kế không gian trang nghiêm thờ tự các Anh hùng liệt sĩ. Chăm lo hương khói hằng ngày cho hương hồn liệt sĩ là cách chúng tôi xoa dịu nỗi đau của các gia đình, thực hiện trọn vẹn tinh thần nhập thế cứu khổ của đạo Phật”.

Tháng Bảy về, tiếng chuông chùa thanh tịnh ngân vang giữa thinh không như sợi dây kết nối linh thiêng giữa quá khứ anh hùng và hiện tại. Sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, các tổ chức xã hội và Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính là biểu hiện sinh động nhất của đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Chăm lo cho hương hồn các liệt sĩ, mang lại sự an lòng cho thân nhân họ không chỉ là bổn phận, mà còn là thước đo văn hóa, là điểm tựa tinh thần vững chắc để thế hệ hôm nay tiếp bước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo báo cáo của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, thông qua dòng vốn xã hội hóa gần 20 tỷ đồng, Hội đã hỗ trợ tìm kiếm, đính chính thông tin trên bia mộ cho 38 trường hợp, hỗ trợ đưa 127 hài cốt liệt sĩ về quê mẹ. Đặc biệt, sự kết hợp giữa các chuyên gia công nghệ của Hội và công tác thực địa đã giúp quy tập thành công nhiều hài cốt liệt sĩ khuyết danh tại thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ngãi.

Mai Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tieng-chuong-bat-nha-hoa-cung-khat-vong-tri-an-1212292.html