Tiếng gọi Tổ quốc
BÀI 2
“VUI GÌ HƠN LÀM NGƯỜI LÍNH ĐI ĐẦU”
BPO - Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam. Tuy nhiên, trên mạng xã hội vẫn xuất hiện những thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động nhằm mục đích gây tâm lý hoang mang, từ đó thoái thác thực hiện nghĩa vụ trong giới trẻ. Dù chúng vẫn “bổn cũ soạn lại” nhưng với chiến thuật “mưa dầm thấm lâu” là rất nguy hiểm. Vì vậy, phòng chống các luận điệu xuyên tạc việc thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) là vấn đề thường xuyên và cấp bách hiện nay.
Dựng nước đi đôi với giữ nước
“Lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc ta là dựng nước luôn đi đôi với giữ nước. Dù trong chiến tranh hay hòa bình, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc chỉ có thể được bảo toàn trọn vẹn khi có sự tham gia, vào cuộc của toàn dân, đặc biệt là tuổi trẻ” - ông Nguyễn Văn Ngoan (thường gọi Ba Ngoan), nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Phước Long, tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Phước) khẳng định.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 736, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước trong giờ huấn luyện
Đã bước qua tuổi 84 nhưng ông Ba Ngoan vẫn rất minh mẫn, đặc biệt khi nói về nghĩa vụ của thanh niên với Tổ quốc, giọng ông sôi nổi hẳn: Trong chiến tranh, hàng triệu thanh niên cả nước hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Hy sinh rất lớn, nhưng chúng tôi khi ấy luôn sẵn sàng chiến đấu, xác định ra đi là không hẹn ngày về. Thanh niên tuổi mười tám đôi mươi ngày ấy nhận thức về Đảng, về NVQS chưa nhiều đâu. Nhưng thời cuộc lúc bấy giờ khiến chúng tôi thấy rằng không thể để kẻ thù đánh chiếm nước mình, phải vùng lên giành độc lập, tự do cho đất nước. Thấm nhuần lời Bác dạy “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, lớp lớp thanh niên đã lên đường ra chiến trận. Lớp thanh niên trước đánh Mỹ, rồi lớp thanh niên sau tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam, phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế... Đất nước hòa bình, thanh niên tiếp bước ông cha lên đường thực hiện nghĩa vụ. Hằng năm, theo dõi trên báo chí, truyền thông và tại địa phương, thanh niên Phước Long nói riêng, cả nước nói chung hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ, tôi rất mừng, rất tự hào về thế hệ trẻ. Thực hiện NVQS là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, không gì có thể xuyên tạc, chống phá được.
Trải qua bom đạn chiến tranh, hơn ai hết, những người lính Cụ Hồ năm xưa hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình, độc lập dân tộc hôm nay. Cùng quan điểm với ông Ba Ngoan, cựu chiến binh Nguyễn Văn Phấn ở phường Thác Mơ, thị xã Phước Long cho rằng, dựng nước phải luôn đi đôi với giữ nước. Do đó, thực hiện NVQS là trách nhiệm, nghĩa vụ và cũng là niềm vinh dự, tự hào của mỗi công dân.
“Bên cạnh tinh thần hăng hái của tuổi trẻ, cũng có người tâm tư với tôi rằng, nghe nói nhập ngũ là khó, khổ, rồi có tình trạng “lính cũ bắt nạt lính mới”. Tôi hỏi lại ngay, chuyện đó xảy ra ở đâu, thì được trả lời là “nghe nói”. Tôi giải thích rõ hiện nay trên mạng xã hội và đâu đó có người nghe nói “lính cũ bắt nạt lính mới”, “vào lính khổ lắm”… đó là những nhận xét mang tính phiến diện, không đúng sự thật và thực tế chưa ai chỉ ra được chuyện đó xảy ra ở đơn vị nào, mà chỉ toàn “nghe nói”. Người dân cần hết sức tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá; nếu còn thắc mắc có thể hỏi trực tiếp cơ quan chức năng, qua các buổi đối thoại, họp dân” - ông Phấn cho hay.
Mùa xuân tuổi trẻ
Trong khói lửa chiến tranh đã tôi rèn nên những người lính Cụ Hồ “Xẻ dọc Trường Sơn, đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai” và “Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa/ Vui gì hơn làm người lính đi đầu” (Tố Hữu) để rồi mỗi địa danh trên dải đất hình chữ S, mỗi trận chiến, mỗi trang sử vàng đều in dấu những người anh hùng của dân tộc. Tiếp nối tinh thần cách mạng của thế hệ ông cha, lớp lớp thanh niên thời đại Hồ Chí Minh đã và đang ra sức thi đua học tập, rèn luyện để trưởng thành, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.


Chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 736, Bộ CHQS tỉnh trong giờ huấn luyện - Ảnh: Minh Tiến
“Em quyết tâm phấn đấu học tập tốt, huấn luyện giỏi để thỏa mong ước được ở lại phục vụ lâu dài trong quân đội. Tại đơn vị, em được gặp Trung úy Vi Thanh Hải, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 15, Trung đội 4, Đại đội Huấn luyện 1. Anh tham gia nghĩa vụ và đã phấn đấu trở thành quân nhân chuyên nghiệp, từ đây càng thôi thúc em nỗ lực nhiều hơn” - chiến sĩ Nguyễn Hữu Trường, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ đội biên phòng Bình Phước chia sẻ.
Tốt nghiệp với tấm bằng cao đẳng năm 2022, Trường có công việc và thu nhập ổn định tại TP. Hồ Chí Minh. Nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2025. Được ba mẹ, người thân ủng hộ nhưng cũng có người bạn khuyên Trường nên tiếp tục công việc để ổn định cuộc sống và em đã trải lòng “đi để trưởng thành”.
Thượng tá Trần Xuân Cường, Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động cho biết: Năm 2025, tiểu đoàn tiếp nhận 230 chiến sĩ mới, trong đó có 8 đảng viên và 54 chiến sĩ người dân tộc thiểu số, chiếm 23,4%. Đảng ủy, Ban chỉ huy tiểu đoàn luôn quán triệt tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, từ đó giúp chiến sĩ mới nhận thức rõ trách nhiệm, trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng và hình thành nhân cách quân nhân, thực hiện tốt kỷ luật quân đội.
Vinh dự được kết nạp Đảng (cuối tháng 3-2024) khi đang là học sinh bởi thành tích 12 năm liền là học sinh giỏi và hoạt động đoàn nổi bật, Vũ Duy Tiến là tấm gương về học tập và rèn luyện của Trường THPT Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh. Tiến ý thức được niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm của người đảng viên nên em tự tin viết đơn tình nguyện nhập ngũ sau khi tốt nghiệp THPT. Được ba mẹ, người thân ủng hộ như tiếp thêm sức mạnh để Tiến ra sức học tập, rèn luyện tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 736, Bộ CHQS tỉnh. Là đảng viên, Tiến càng ý thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm nêu gương trước quần chúng, bằng cách gần gũi, quan tâm và nắm bắt tư tưởng đồng chí, đồng đội để sẻ chia, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
Năm 2025, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 736, Bộ CHQS tỉnh tiếp nhận hơn 400 chiến sĩ mới, trong đó có 111 chiến sĩ người dân tộc thiểu số; trình độ học vấn từ lớp 8 trở lên, riêng trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học là 92 chiến sĩ; 16 chiến sĩ là đảng viên; 240 chiến sĩ viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Chất lượng chính trị loại 1 đạt 100%.
Trong môi trường mới, tân binh được trang bị các kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự và kỹ năng sống hòa đồng trong một tập thể. Đặc biệt khi được giáo dục, tuyên truyền, trang bị đầy đủ kiến thức về truyền thống dân tộc, quân đội, lực lượng bộ đội biên phòng và đơn vị thì các tân binh sẽ càng thêm tự hào và nỗ lực hết mình để thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, đánh dấu bước trưởng thành.
Đại tá PHẠM VĂN ĐẢNG, Phó Chính ủy Bộ đội biên phòng Bình Phước
Nói về tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đặc biệt trong thực hiện NVQS, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thị Hồng Phấn cho rằng: Thời chiến hay thời bình, thanh niên luôn giữ vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời đại mới, thanh niên tỉnh nhà cũng là những cá nhân tiêu biểu, ưu tú, tiên phong thực hiện nghĩa vụ. Năm 2025, hơn 1.652 thanh niên Bình Phước đã lên đường nhập ngũ, góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có 948 thanh niên viết đơn tình nguyện. So với năm 2024, tỷ lệ thanh niên trình độ cao đẳng, đại học, đảng viên đều tăng.
“Bên cạnh những mặt tích cực của mạng xã hội thì đây cũng là “mảnh đất màu mỡ” mà các thế lực thù địch luôn nhắm đến để xuyên tạc về trách nhiệm thực hiện NVQS của thanh niên. Phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong công tác giáo dục, tuyên truyền và vận động thanh niên thực hiện NVQS, Tỉnh đoàn đã thực hiện nhiều biện pháp để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và định hướng tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, đặc biệt là tuổi trẻ tỉnh nhà. Bên cạnh đó, định kỳ hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị, thành đoàn tổ chức hội trại tòng quân. Ngoài ra, các đơn vị phối hợp với hội đồng NVQS địa phương tích cực tuyên truyền và làm tốt công tác tuyển quân trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm” - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thị Hồng Phấn chia sẻ thêm.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/3/170736/tieng-goi-to-quoc