Tiếng quê – thơ HUỲNH DUY SIÊNG

Nghe mùa thu chạm ngõ

Hơi lạnh từ đâu về

Mây chiều như xuống thấp

Nắng trèo lên bậc đê

Ra đồng trời rạng sáng

Sẩm tối vẫn chưa về

Tiếng mẹ tôi vừa nhắc

Cha đã về trước sân

Tiếng mẹ kêu con trẻ

Về ăn bữa cơm chiều

Bếp hồng chưa nguội lửa

Gió rung cành cây xiêu

Người nông dân chân chất

Ngày hai buổi thăm đồng

Bữa cơm chiều hạnh phúc

Cuộc đời yêu non sông

Nghe tiếng cười con trẻ

Nghe sức khỏe cộng đồng

Cha hát bài cây lúa

Mẹ yêu đời nông dân.

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/319190/tieng-que-%E2%80%93-tho-huynh-duy-sieng.html