Tiếp lửa cách mạng, xây dựng quê hương

Từ vùng đất hoang sơ, với ngọn lửa cách mạng được gìn giữ qua nhiều thế hệ, thôn Bắc Phong, xã Bờ Y (Quảng Ngãi) nay đã trở thành biểu tượng của sức sống mới nơi ngã ba biên giới, minh chứng cho tinh thần đoàn kết, tự lực, đổi mới của người dân.

Nằm ở khu vực ngã ba biên giới, thôn Bắc Phong, xã Bờ Y, được thành lập vào năm 1992, với 70 hộ dân là đồng bào Mường. Họ là những người con của tỉnh Hòa Bình (cũ) rời quê hương để phục vụ cho công tác xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình trên sông Đà.

Trong số những người di cư năm ấy, có những người lính từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, họ mang tinh thần cách mạng gieo trên vùng đất mới, góp sức xây dựng Bắc Phong ngày càng giàu đẹp. Cựu chiến binh Quách Công Kỵ (86 tuổi) là một trong số đó.

VƯƠN LÊN TỪ GIAN KHÓ

Ông Kỵ nhớ lại, ngày 24/2/1992, sau nhiều chuyến xe, chuyến tàu, 70 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu đã đặt chân đến xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi (cũ), nơi trùng trùng điệp điệp rừng le, cỏ tranh.

Những ngày đầu trên vùng quê mới, 70 hộ dân được Nhà nước xây dựng 70 ngôi nhà tạm, hỗ trợ gạo 6 tháng đầu tiên, đầu tư hệ thống kênh thủy lợi chảy qua các thôn, đồng thời mỗi khẩu được cấp 90m2 đất trồng lúa nước.

Ông Quách Công Kỵ (áo trắng) và những người đồng đội năm xưa cùng nhau xây dựng quê hương mới.

Ông Quách Công Kỵ (áo trắng) và những người đồng đội năm xưa cùng nhau xây dựng quê hương mới.

Với uy tín của bản thân, ông Quách Công Kỵ được người dân bầu làm Trưởng thôn Bắc Phong, trở thành “đầu tàu” giúp người dân gắn bó với vùng đất mới. Thời điểm ấy, những người tham gia kháng chiến năm xưa vẫn luôn tiên phong đi đầu, từng ngày “truyền lửa” cho người dân khai hoang. Sau một thời gian nỗ lực, toàn thôn Bắc Phong đã khai hoang được hơn 200ha đất, để trồng lúa, bắp, mì.

Năm 1996, Đảng và Nhà nước đẩy mạnh chủ trương không phát rừng làm rẫy, đồng thời chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững nhằm nâng cao thu nhập. Để người dân tin và làm theo, ông Kỵ tiên phong đi đầu. Ông dùng tiền tiết kiệm đầu tư chuyển đổi một phần diện tích sang trồng cao su, số đất còn lại tiếp tục trồng mì để lấy ngắn nuôi dài. Sau đó, người dân mạnh dạn trồng theo. Và cứ thế, nhiều mảnh vườn cao su, cà phê dần phủ xanh những quả đồi ở Bắc Phong.

DIỆN MẠO MỚI NƠI VÙNG BIÊN

Sau đó không lâu, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, những cung đường liên xã được nối thông, điện kéo về tận làng, điểm trường được đầu tư kiên cố. Những ngôi nhà "3 cứng" ven đường dần thay thế những ngôi nhà lá ven bìa rừng, bìa rẫy.

Và chiếc máy cày đầu tiên xuất hiện đầu tiên tại thôn Bắc Phong vào năm 1999, khi gia đình anh Nguyễn Văn Phúc đã mạnh dạn mua với hơn 100 triệu đồng tiền tích cóp.

 Năm 1999, anh Nguyễn Văn Phúc là hộ đầu tiên mua xe máy cày trong thôn Bắc Phong.

Năm 1999, anh Nguyễn Văn Phúc là hộ đầu tiên mua xe máy cày trong thôn Bắc Phong.

“Khi chiếc xe máy cày được đưa về làng, dân làng tụ tập đến xem đông lắm, ai nấy như có thêm động lực phấn đấu, sắm sửa, xây dựng gia đình ngày càng đi lên”, ông Quách Công Kỵ nhớ lại.

Những mảnh vườn khai hoang năm nào giờ đây đã có in dấu của công nghệ. Và cứ thế, nhiều máy móc dần được người dân áp dụng vào sản xuất, giúp đời sống người dân Bắc Phong không ngừng phát triển.

Khi cái nghèo không còn bủa vây, Trưởng thôn Quách Công Kỵ vận động người dân chung tay góp sức làm công trình phúc lợi cho thôn. Bởi ngày ấy, thôn Bắc Phong chưa có nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Năm 2004, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, ông Kỵ đã kêu gọi mỗi hộ cùng đóng góp 200 nghìn đồng, toàn thôn có gần 300 hộ, đóng góp được khoảng 60 triệu đồng.

Năm 1994, ông Quách Công Kỵ vận động người dân xây dựng nhà văn hóa thôn.

Năm 1994, ông Quách Công Kỵ vận động người dân xây dựng nhà văn hóa thôn.

Năm 2017, cả thôn chỉ còn vỏn vẹn 14 hộ nghèo, ông Kỵ gác lại vai trò “đầu tàu” để nghỉ ngơi, truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ dẫn dắt, lãnh đạo thôn Bắc Phong tiếp tục đi lên.

Người kế nghiệp ông Kỵ không phải ai khác, chính là Xa Văn Khoa, con trai ông Xa Văn Kính, đồng đội cùng vào sinh ra tử với ông Kỵ trên chiến trường năm xưa.

PHÁT TRIỂN ĐẢNG - GỐC RỄ CỦA SỰ ĐỔI THAY

Mang trọng trách trên vai, ông Khoa lo lắng bản thân sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ, nhưng với sự động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương, ông đã từng bước tháo gỡ khó khăn. Với vai trò của mình, ông Khoa xác định, việc phát triển đảng viên trong chi bộ là việc quan trọng bởi đảng viên có vai trò then chốt trong các hoạt động, góp sức đưa chủ trương, chính sách, pháp luật, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Ông Khoa nhớ lại, thời điểm ấy, cả Chi bộ thôn có 4 đảng viên, gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động, phụ trách hộ, nhóm hộ nghèo. Để nâng cao số lượng, chất lượng đảng viên, Chi bộ thôn chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên.

Đầu tiên, các đảng viên trong Chi bộ phải gần dân, sát dân, nắm bắt từng hoàn cảnh gia đình, tâm tư, nguyện vọng của người dân; phải tuyên truyền, định hướng, nung nấu ý chí của các bạn trẻ phấn đấu vào Đảng. Cùng với đó, các đảng viên phải thường xuyên theo dõi các hoạt động của các đoàn thể; từ đó tìm ra người có uy tín, có tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân để xem xét giới thiệu cho Đảng kết nạp.

Số lượng đảng viên tăng lên, những nghị quyết, chính sách, kế hoạch… của Đảng, Nhà nước đều được các đảng viên cố gắng thực hiện và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành.

 Ông Xa Văn Khoa mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng để người dân noi theo.

Ông Xa Văn Khoa mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng để người dân noi theo.

Người dân thôn Bắc Phong đã nâng cao nhận thức, chủ động hiến đất, công trình khi Nhà nước làm đường đi qua. Đến nay, 100% tuyến đường trục thôn và đường liên thôn được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. Tuyến đường chính đều có đèn điện chiếu sáng về đêm.

Bên cạnh đó, với sự sâu sát của các đảng viên trong Chi bộ, luôn đi đầu trong phát triển, sản xuất đã làm gương cho người dân trong thôn làm theo.

Ông Xa Văn Khoa tâm sự, với vai trò Bí thư Chi bộ thôn, muốn người dân nghe và làm theo thì trước tiên bản thân phải gương mẫu đi đầu. Dù tuổi đã cao, không còn đảm nhiệm chức trưởng thôn nữa, nhưng ông Khoa vẫn không ngừng nêu gương. Hiện tại gia đình ông có khoảng 4ha trồng cà phê, cao su, mắc ca, cây ăn trái… với thu nhập mỗi năm khoảng 300 triệu đồng. Cũng như ông Khoa, các đảng viên trong Chi bộ đều gương mẫu đi đầu trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

TIẾP LỬA TRUYỀN THỐNG

Theo Trưởng thôn Đinh Văn Thắng, hiện Bắc Phong có 372 hộ dân, với hơn 1.300 nhân khẩu, chỉ còn 5 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo. Ngoài 47ha lúa 2 vụ, người dân còn tích cực mở rộng diện tích cây công nghiệp lâu năm để tạo thu nhập ổn định; toàn thôn hiện có 454ha cà phê, 272ha cao su, 27ha sầu riêng và 5ha tiêu.

Thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 80 triệu đồng/năm, cao hơn mức trung bình của xã. Năm 2023, thôn Bắc Phong được công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

 Thôn Bắc Phong đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023.

Thôn Bắc Phong đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023.

Anh Đinh Văn Thắng xúc động nói, điều quý nhất ở Bắc Phong là tinh thần cách mạng, ý chí vươn lên mà thế hệ đi trước để lại. Nhờ đó, người dân hôm nay tiếp tục đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

Trải qua hơn 3 thập kỷ dựng xây, thôn Bắc Phong hôm nay không chỉ đổi thay về diện mạo mà còn vững vàng về ý chí, niềm tin. Mỗi con đường, mái nhà, nương rẫy nơi đây đều thấm đẫm mồ hôi, công sức và tinh thần bền bỉ của những người đi mở đất năm nào.

Thế hệ trẻ Bắc Phong lớn lên trong hòa bình, tiếp bước ông cha bằng khát vọng vươn lên, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình của quê hương biên giới. Trong đôi mắt của những cựu chiến binh như ông Quách Công Kỵ, ánh lên niềm tự hào khi thấy lớp con cháu không chỉ biết ơn quá khứ mà còn đang từng ngày nỗ lực, vun đắp cho tương lai.

Bài, ảnh: VÂN TUYỀN

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/tiep-lua-cach-mang-xay-dung-que-huong-62418.htm