Tiếp nối mạch nguồn yêu nước

Tháp 4 sư liệt sĩ tại xã Châu Thành là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Từ những câu chuyện về lòng yêu nước và tinh thần dân tộc nơi đây góp phần bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Nhà gần Tháp 4 sư liệt sĩ, từ thuở nhỏ, Danh Thị Kim Tiến đã theo ông bà đến vệ sinh khuôn viên, thắp hương và nghe kể về cuộc đấu tranh hào hùng của đồng bào Khmer. Những câu chuyện được nhắc lại đã trở thành những bài học sinh động về lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh vì dân tộc. Kim Tiến là một trong những thanh niên có thành tích trong học tập và rèn luyện nổi bật của địa phương, luôn nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tích học tập xuất sắc. Ngày 6/6 vừa qua, em vinh dự trở thành 1 trong 18 đảng viên trẻ của Chi bộ Trường Trung học phổ thông Châu Thành. Kim Tiến chia sẻ: “Nghe kể lại câu chuyện về sự hy sinh của các vị hòa thượng, tôi càng thêm tự hào về truyền thống yêu nước của đồng bào Khmer. Chúng tôi luôn ghi nhớ công lao của những người đi trước để ra sức học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Nguyễn Minh Hậu thường xuyên vệ sinh cơ sở thờ tự và thắp hương 4 vị Hòa thượng. Ảnh: MỘC TRÀ

Theo tài liệu ghi lại, cuộc đấu tranh ngày 10/6/1974 là dấu mốc đặc biệt. Khi đó, chính quyền Sài Gòn liên tục thực hiện chính sách bắt lính, bao vây các chùa Khmer, cưỡng ép thanh niên và chư tăng tham gia quân đội. Trước tình hình đó, 5 giờ 30 phút ngày 10/6/1974, đoàn biểu tình gồm khoảng 600 vị sư cùng hơn 2.000 người dân đã xuống đường phản đối sự đàn áp, đòi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và phản đối việc bắt lính trong chư tăng Khmer.

Cuộc biểu tình bị đàn áp đẫm máu. 4 vị sư gồm Danh Tấp, Lâm Hùng, Danh Hom và Danh Hoi đã anh dũng hy sinh. Sự kiện ấy trở thành biểu tượng sáng ngời cho tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường của đồng bào Khmer Nam Bộ. Những câu chuyện lịch sử ấy không chỉ được lưu giữ trong sách vở mà còn được truyền lại qua nhiều thế hệ. Thầy Danh Bồ Ra - giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Châu Thành bày tỏ: “Dù cuộc đấu tranh bị địch đàn áp, nhưng sự kiện ngày 10/6/1974 đã trở thành mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng, là biểu tượng của tinh thần yêu nước và ý chí kiên trung của đồng bào Khmer”. Chính những khoảnh khắc ấy giúp thế hệ hôm nay hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, từ đó nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng trong học tập, lao động và công tác.

Sau ngày đất nước thống nhất, để tưởng nhớ công lao của 4 vị sư liệt sĩ, đầu năm 1976, Nhà nước xây dựng Tháp 4 sư liệt sĩ tại xã Châu Thành. Tháng 3/1987, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh tổ chức lễ cải táng, đưa hài cốt 4 vị sư vào tháp. Ngày 28/9/1990, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Tháp 4 sư liệt sĩ là di tích lịch sử cấp quốc gia. Đến năm 2014, Giáo hội Phật giáo Việt Nam truy phong giáo phẩm Hòa thượng cho 4 vị sư đã hy sinh. Hằng năm, vào ngày 10/6, lễ tưởng niệm 4 vị hòa thượng liệt sĩ được Ủy ban nhân dân xã Châu Thành phối hợp với Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo người dân đến tham dự.

Là giáo viên Tổng phụ trách Đội, thầy Danh Bồ Ra thường xuyên tham mưu nhà trường tổ chức cho học sinh tham quan, tìm hiểu lịch sử tại di tích. Theo thầy Ra, Tháp 4 sư liệt sĩ không chỉ là nơi tưởng niệm công đức của 4 vị Hòa thượng mà còn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, nhất là thanh thiếu niên Khmer.

Tinh thần ấy tiếp tục được lan tỏa trong lớp trẻ hôm nay. Suốt 4 năm qua, Nguyễn Minh Hậu - Chủ nhiệm câu lạc bộ Ươm Mầm Đức Trí ở khu phố Minh Lạc, thường xuyên cùng các thành viên đến vệ sinh khuôn viên, chăm sóc cảnh quan và dâng hương tưởng niệm tại tháp. Minh Hậu chia sẻ: “Mỗi lần đến đây, tôi càng cảm nhận sâu sắc giá trị của hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao hy sinh của các thế hệ đi trước. Tôi thấy mình có trách nhiệm tiếp nối truyền thống ấy bằng cách không ngừng học tập, rèn luyện, sống có lý tưởng và tích cực cống hiến cho cộng đồng”.

Hiện nay, cùng với Xã đoàn, câu lạc bộ Ươm Mầm Đức Trí duy trì nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức lớp học miễn phí, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tham gia các chương trình an sinh xã hội tại địa phương. Với Minh Hậu, những việc làm thiết thực vì cộng đồng chính là cách để thế hệ trẻ thể hiện lòng biết ơn đối với các anh hùng, liệt sĩ và tiếp nối truyền thống vẻ vang mà 4 vị sư liệt sĩ đã để lại.

MỘC TRÀ

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tiep-noi-mach-nguon-yeu-nuoc-a488664.html