Tiếp sức cho em đến trường

Giữa phố biển nhộn nhịp, sầm uất, vẫn còn những học sinh phải chật vật để được tới trường bởi gia cảnh khó khăn, mất cha, thiếu mẹ… Vì vậy, để tiếp sức cho các em tới trường, cùng với các cơ quan, tổ chức, mạnh thường quân, thời gian qua, lực lượng vũ trang TP. Nha Trang đã tích cực sẻ chia, góp phần vun đắp tương lai cho các em.

Đến với những hoàn cảnh khó khăn

Nghe tiếng Thiếu tá Lương Thành Trung - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Nha Trang và Trung tá Đào Đức Hạnh - Trợ lý Quân lực Ban CHQS thành phố cùng đoàn công tác gọi ngoài hẻm, ông Nguyễn Văn Huyến và bà Trần Thị Bích Ly (thôn Văn Đăng 1, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang) vội giục con gái ra đón. Bà Ly dùng cánh tay khỏe mạnh còn lại đẩy chiếc bàn xoay nâng thân người thay đôi chân bị liệt, thoăn thoắt di chuyển khắp căn nhà nhỏ kiêm tiệm tạp hóa, dẹp bớt hàng để đón khách. Ông Huyến bị tai biến, lại bị thoát vị đĩa đệm, khó đi lại, phát âm khó khăn cũng cố gắng chào hỏi khách. Cuộc trò chuyện rôm rả như người trong nhà. Từ chuyện làm ăn, chuyện con cái học hành, cả chuyện tương lai… đều được bộc bạch. Căn phòng nhỏ thoáng chốc đầy ắp tiếng nói cười.

"Của để dành" của đôi vợ chồng khuyết tật này chính là Nguyễn Trần Thiên Ân (11 tuổi). “Hồi mới quen nhau, nhiều người bàn tán, nói chúng tôi lấy nhau chỉ thêm khổ, nhưng cả hai vẫn quyết tâm, nghĩ có thể nương tựa an ủi, giúp đỡ nhau. Nhưng khi mang bầu và chăm con thơ, dù được bà ngoại giúp đỡ, vợ chồng tôi vẫn cực đủ bề…”, bà Ly rơm rớm nước mắt nhớ lại những ngày cơ cực trước đây. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các tổ chức, đoàn thể, vợ chồng bà dần vượt qua khó khăn. Năm ngoái, Thiên Ân được lực lượng vũ trang thành phố hỗ trợ hàng tháng từ Chương trình "Nâng bước em đến trường". “Khoản hỗ trợ này rất ý nghĩa. Năm nay, gia đình tôi chuyển sang diện hộ cận nghèo, một số chế độ ưu đãi dành cho hộ nghèo không còn. Tiệm tạp hóa chỉ kiếm được chừng vài chục ngàn trong ngày, trong khi còn học hành, thuốc men… Gia đình tôi biết ơn mấy chú lắm”, bà Ly nói.

Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Quân sự TP. Nha Trang thăm và tặng quà cho gia đình em Nguyễn Trần Thiên Ân.

Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Quân sự TP. Nha Trang thăm và tặng quà cho gia đình em Nguyễn Trần Thiên Ân.

Cuộc sống của em Trần Nguyễn Phước Thành (12 tuổi, ở Tổ 15 Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, Nha Trang) chồng chất khó khăn khi cha mất, mình mẹ nuôi 4 anh em Thành bằng tiền bán đồ ăn vặt. Căn nhà cấp 4 cũ kỹ chất đủ thứ đồ được nhặt nhạnh để dùng lại nhưng không còn mấy công năng sử dụng. Những bữa ăn thiếu trước hụt sau khiến anh em Thành luôn nơm nớp nỗi lo bỏ học. Khoản hỗ trợ hàng tháng của lực lượng vũ trang TP. Nha Trang đã kịp thời tiếp sức đến trường cho các em…

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự phường Vĩnh Hòa đến thăm và động viên em Trần Nguyễn Phước Thành.

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự phường Vĩnh Hòa đến thăm và động viên em Trần Nguyễn Phước Thành.

Ươm những ước mơ xanh

Ở đường Phan Đình Giót (phường Phương Sài, Nha Trang), gia đình của hai chị em Trương Cẩm Tú (16 tuổi) và Trương Quỳnh Anh (14 tuổi) thuộc diện hộ cận nghèo, lại gặp nhiều chuyện không may. Cha các em trong một lần đi lượm ve chai đã bị tai nạn, từ đó mất sức lao động. Năm 2017, mẹ các em qua đời do bệnh hiểm nghèo. Gánh nặng chính trong gia đình bỗng dồn xuống đôi vai gầy của bà nội gần 70 tuổi. Nhưng khoản tiền công làm cá thuê cả ngày ngoài chợ của bà cũng không đủ cho cả nhà. Đúng lúc khó khăn nhất, Ban CHQS thành phố có mặt hỗ trợ. Quỳnh Anh nói đầy lạc quan: “Nhờ các cô chú giúp đỡ, động viên, nhà con bớt khó khăn rồi. Con sẽ ráng thi đỗ đại học ngành thể dục thể thao để trở thành vận động viên điền kinh”.

Góc học tập của em Trương Quỳnh Anh.

Góc học tập của em Trương Quỳnh Anh.

Ngô Chí Vỹ (16 tuổi, thôn Võ Tánh 1, xã Vĩnh Lương, Nha Trang), cậu học sinh lớp 12 Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Nha Trang cũng hứa với các chú sẽ cố gắng học tiếp đại học. Vỹ được Ban CHQS thành phố phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố nhận chăm sóc theo Chương trình "Mẹ đỡ đầu". Đợt dịch Covid-19, cha Vỹ mắc bệnh không qua khỏi. Mẹ em bán tạp hóa, cuộc sống khá chật vật. Vỹ nói em muốn học đến nơi đến chốn để kiếm công việc tốt cho mẹ đỡ vất vả. Còn Thiên Ân, sau khi rụt rè khoe danh hiệu học sinh xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2023 - 2024, em cho biết quyết tâm trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho ba mẹ…

Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Quân sự TP. Nha Trang thăm gia đình em Ngô Chí Vỹ.

Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Quân sự TP. Nha Trang thăm gia đình em Ngô Chí Vỹ.

Thượng tá Nguyễn Phong Viên - Chính trị viên Ban CHQS thành phố cho biết, từ năm 2021 đến nay, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã phối hợp rà soát những hoàn cảnh thực sự khó khăn, huy động quỹ của đơn vị và sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ để hỗ trợ 9 trường hợp với mức 500.000 đồng/em/tháng. Trong đó, 8 trường hợp hỗ trợ theo Chương trình "Nâng bước em đến trường", 1 trường hợp hỗ trợ theo Chương trình "Mẹ đỡ đầu". Ngoài ra, Ban CHQS thành phố còn tặng quà các dịp lễ, Tết, khai giảng năm học mới, tổ chức giao lưu tại đơn vị… Thông qua đó, các cán bộ, chiến sĩ góp phần chia sẻ khó khăn với các gia đình và giúp các em tiếp tục học tập, tạo sự gắn bó giữa nhân dân với lực lượng vũ trang. Ngoài ra, trong Chương trình “Xuân Khu 5 đoàn kết, Tết thắm tình quân dân” hàng năm, Ban CHQS thành phố còn tặng 80 - 90 suất quà (300.000 - 500.000 đồng/suất) và 15 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Riêng dịp Tết Nguyên đán 2024, Ban CHQS thành phố đã tặng 140 suất quà với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng và 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. 5 năm qua, lực lượng dân quân các xã, phường cũng tham gia sửa chữa 1.200 phòng học, tặng sách vở, dụng cụ học tập cho học sinh với số tiền 50 triệu đồng… Những hoạt động trên được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân. Thời gian tới, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố sẽ tiếp tục đồng hành với các cấp, ngành, cấp ủy, chính quyền thành phố, huy động các nguồn lực để nhận hỗ trợ thêm cho 1 - 2 học sinh.

Ban CHQS TP. Nha Trang là đơn vị duy nhất trong khối lực lượng vũ trang các huyện, thị xã, thành phố trong toàn Quân khu 5 có 12 năm liền (2012 - 2024) được nhận cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng. Theo Đại tá Võ Văn Viên - Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, thời gian qua, lực lượng vũ trang TP. Nha Trang đã duy trì rất tốt và đi đầu về công tác chính sách. Trong đó, hoạt động triển khai Chương trình "Nâng bước em đến trường" trong lực lượng vũ trang và hưởng ứng Chương trình "Mẹ đỡ đầu" được tiến hành nền nếp, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, kịp thời hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn. Sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần đã phần nào bù đắp những mất mát cho các em bị thiệt thòi, tiếp thêm động lực để các em an tâm học tập, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

NGUYỄN VŨ - HOÀNG NGÂN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phong-su/202410/tiep-suc-cho-em-den-truong-4902ee0/